Gerard Pique: "Nghiệp chướng" của Ferguson

28/05/2011 12:12 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Đêm nay, Alex Ferguson sẽ lại một lần nữa phải đối mặt với nỗi rắc rối có lẽ là lớn nhất đời ông: Gerard Pique. Rắc rối là ở chỗ, trong mối quan hệ giữa Ferguson với Pique chẳng tồn tại một vết xước nào đáng kể, nhưng người ta vẫn xem việc Pique trở lại Barca là lỗi của Ferguson, và gọi đó là sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp của ông.

Sự thật là Ferguson luôn đánh giá tốt về Pique và Pique luôn có cái nhìn đầy trân trọng với Ferguson. Nếu không nhìn thấy ở Pique những tiềm năng, Ferguson đã chẳng phải nhọc công lôi kéo anh về từ Barca, đã chẳng dành cho anh những sự quan tâm đặc biệt, mà việc để anh trở lại Zaragoza chơi một mùa theo một hợp đồng cho mượn cũng là một trong những biểu hiện của sự quan tâm đặc biệt ấy. Pique, ngược lại, luôn đánh giá cao quãng thời gian "học bóng đá" ở Anh dưới sự chỉ bảo của Ferguson. Đó là nơi Pique hoàn thiện những kỹ năng phòng ngự của mình. Đó là nơi Pique, như anh tự nhận, trở thành một người đàn ông thực thụ.

Pique thời còn khoác áo M.U - Ảnh AP

Nhưng sự thật còn là Pique không thể có chỗ đứng ở M.U. Ở Old Trafford, trước mặt trung vệ trẻ người Catalunya luôn sừng sững hai quả núi lớn, Rio Ferdinand và Nemanja Vidic. Dù Ferguson có đánh giá cao anh đến bao nhiêu, thì chuyện ông gạt hẳn một trong hai rường cột ấy để lấy chỗ cho anh cũng là điều không thể. Trong bài trả lời phỏng vấn trước trận Chung kết 2 năm trước, chính Pique cũng nói rằng Ferguson đã thuyết phục anh ở lại với lời hứa sẽ biến anh thành trung vệ hàng đầu thế giới, nhưng Pique lúc đó đơn giản là không thể chờ đợi được. Thực tại nước Anh quá khó khăn, còn lời mời từ quê nhà Barcelona lại quá hấp dẫn.

Chuyện Pique về Barca năm ấy, vì thế, là tốt cho tất cả. Nhưng bây giờ nhìn lại, người ta lại gọi đó là một sai lầm của Ferguson. Và họ rõ ràng có lý. 3 năm sau ngày rời M.U, Pique đã là trung vệ hàng đầu thế giới. Sau lưng anh là 10 danh hiệu lớn nhỏ, trong đó đáng chú ý có 3 chức vô địch Liga, 1 chức vô địch Champions League với Barca và 1 lần vô địch thế giới với Tây Ban Nha. Ở Barca mùa này, Guardiola hầu như chưa bao giờ có được những con người tốt nhất cho hàng thủ, nhưng nhờ sự ổn định và vững chãi của Pique, chất lượng phòng ngự chưa bao giờ là vấn đề khiến ông phải thực sự đau đầu.

Hai năm trước, Pique đã một lần khiến M.U của Ferguson phải ôm hận khi chỉ huy hàng thủ chắp vá của Barca khóa chặt mọi ngòi nổ của đội bóng Anh trong trận Chung kết ở Rome. Đó là dịp tốt để những kẻ muốn tấn công vào sự vĩ đại của HLV người Scotland thể hiện sự hả hê. Và những kẻ đó chắc chắn sẽ còn được hả hê hơn nữa, nếu đêm nay Pique và các đồng đội của anh lại vượt qua M.U để bước lên đỉnh vinh quang. Khi Ferguson đưa chàng trai 17 tuổi có dáng người lòng khòng Pique về từ La Masia, hẳn ông chẳng thể nào ngờ lại có ngày anh ta gây cho ông nhiều rắc rối đến thế. Đúng là "nghiệp chướng"...

V.C


Ferguson nói gì 2 năm trước

"Tôi luôn thích cậu bé này. Tôi cũng đã nghĩ là cậu ta sẽ sớm đạt đến trình độ như hiện tại. Cậu ta có nhiều phẩm chất đáng kinh ngạc, nhưng quan trọng hơn cả là cậu ấy rất quyết đoán... Chúng tôi đã rất thất vọng vì để mất cậu ấy, nhưng chúng tôi cũng hiểu rằng vào thời điểm đó, ước nguyện của cả gia đình cậu ấy là được trở về Barcelona... Tôi chúc anh ấy thành công vào mọi thời điểm, trừ đêm thứ Tư này".



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm