25/04/2012 16:35 GMT+7 | V-League
Bài test có đưa ra công thức hẳn hoi: P (kết quả) = T (thời gian)/25 (hằng số)-N (số lần sai số). Diễn giải thì dài dòng, nhưng thực ra đây là bài kiểm tra trắc nghiệm khá đơn giản trên những cái ô về phản xạ, sự tập trung của GS, TT mà bất cứ ai với phản xạ và sự tập trung bình thường cũng có thể vượt qua.
Các học viên tỏ ra háo hức. Tuy nhiên, cũng đã cho ra thực tế, nhiều GS lớn tuổi hơi “kèm nhèm” nên thực hiện xong bài test thì đã trên 3 phút, tức là quá thời gian cho phép.
Trọng tài FIFA Phùng Đình Dũng (trái) thường xuyên được AFC triệu tập làm nhiệm vụ quốc tế
nhưng vừa mắc lỗi khá nặng ở trận Sài Gòn FC-SLNA. Ảnh: V.V
Phản xạ thị giác, kiểm tra bộ nhớ và sự tập trung của TT, đấy là điều đau đáu nhất với TT ta. Sau những gì đã diễn ra, chúng tôi không tin rằng TT ta kém đến mức chậm tiến như thế. Đến AFC cũng phải thừa nhận trình độ của TT VN rất ổn. Vậy nhưng, nếu như mẫn tiệp, phản xạ không đến nỗi nào ở giải quốc tế để rồi đưa ra quyết định có chất, thì về VN, đến như lão làng cỡ TT Võ Minh Trí cũng nhìn gà hóa cuốc, hoặc không thể tự tin về quyết định của mình.
Sự tập trung của TT, GS chỉ có được, khi vào sân thực sự được đắm chìm trong cảm xúc với trận đấu. Họ được tôn trọng, được có môi trường để thỏa sức hành nghề. Hay nói cách khác, TT, GS ta khi bước vào sân cỏ không bị mất tập trung bởi các yếu tố phi chuyên môn.
Đấy là không bị CLB dùng tiền để “bắn thủng”. Đấy là không bị các cấp trên gây sức ép để bắt có lợi cho anh này, dí đội kia. Đấy là, dù sai vẫn được coi là chuyện bình thường của bóng đá. Rồi, không bị các đồng nghiệp bắn tin ra bên ngoài “hạ sát”. Hôm qua, sự đoàn kết, đừng vạch áo cho người xem lưng cũng được trưởng ban TT Dương Vũ Lâm nhấn mạnh nhiều lần. Giới TT không đoàn kết, tìm cách chơi xấu nhau, đấy cũng là nguyên nhân căn bản để giới TT ra sân mất tập trung và ban TT cũng đang điêu đứng.
Một thực tế đau lòng là TT, GS ở ta rất sợ trách nhiệm trước những bút phê, quyết định. Do đó, họ thường hay mất tập trung, hoặc cố tình mất tập trung để đổ vấy trách nhiệm cho bộ phận khác. Căn bệnh đổ vấy cho cấp dưới khi xảy ra sự cố đã trở nên quá phổ biến: VFF dí cho BTC. BTC đổ lỗi cho GS. GS đá quả bóng trách nhiệm cho TT chính. TT chính đổ cho trợ lý. Trợ lý đổ cho CLB, cầu thủ…
Bóng đá chỉ có 17 luật, ở ta sinh ra luật 18. Luật ấy phải biết đưa trận đấu về đích an toàn. Mất tập trung hay phản xạ trì trệ, nhiều khi còn là chủ ý.
Vậy nên, chúng ta đã quá quen với cảnh TT nhìn gà hóa cuốc! Bài test kiểm tra độ phản xạ, sự tập trung của TT cũng chỉ có ý nghĩa tham khảo mà thôi.
NGỌC HÒA
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất