(TT&VH) -
Không phải đợi đến khi các ĐTVN gặp khó khăn về lực lượng, dư luận mới lại đặt câu hỏi trong việc sử dụng, hay không sử dụng các ngoại binh nhập tịch có năng lực và khát vọng cống hiến. Vấn đề này đã từng nóng, rất nóng và vẫn đang âm ỉ, nhưng ngay cả thuyền trưởng Henrique Calisto cũng chưa bao giờ có được câu trả lời thỏa đáng và đã đôi lần ông “đá quả bóng” qua VFF.Tính thời điểmViệt Thắng đứt dây chằng chéo sau đầu gối trái; Công Vinh vẫn đang trong quá trình điều trị dài hạn, sau ca mổ bên Bồ Đào Nha và chỉ có thể trở lại từ vòng bán kết AFF Suzuki Cup 2010; Sỹ Mạnh, Quang Hải hay Anh Đức bị xem là chưa đủ tầm để gánh vác nhiệm vụ trên hàng công…, người ta bắt đầu nghĩ tới Kesley Huỳnh Alves, Đinh Hoàng Max như những sự bổ sung cần thiết hơn bao giờ hết.
Tiền đạo Công Vinh (trái) và nhiều vị trí đang chấn thương khiến vấn đề gọi lại các ngoại binh nhập tịch lại nóng lên. Ảnh: VSI Ở tuyến dưới, hàng hậu vệ ĐTVN đã và đang mang rất nhiều những bất ổn. Nếu Nguyễn Hoàng Helio hay Hoàng Vissai xuất hiện, có thể HLV Calisto sẽ không cho rằng Như Thành, Huy Hoàng hay Phước Tứ là không thể thay thế. 2 tuần trước khi chúng ta bắt đầu chiến dịch bảo vệ ngai vàng Đông Nam Á, quá ngắn. Nhưng xét đẳng cấp và năng lực cống hiến của một số các cái tên ngoại binh cho từng vị trí nhất định, vẫn còn kịp để họ hòa nhập.
Với Kesley Huỳnh Alves, dù bây giờ bị cho là đã chậm chạp đi nhiều, thì vẫn có thể cho HLV Calisto thêm những giải pháp khác trên hàng công. Nguyễn Hoàng Helio, Hoàng Vissai hay Nguyễn Rogerio cũng là những cầu thủ có đẳng cấp. Nếu như cái tên Santos đã trở nên quá cũ, thì Đinh Hoàng La có thể cho Tấn Trường và Dương Hồng Sơn thêm đối tác trong tập luyện, cũng như đối thủ để cạnh tranh.
Nhưng đừng dùng người như vắt quả chanh?Phan Văn Santos chỉ có dấu ấn nhạt nhòa, dù anh là trường hợp ngoại binh nhập tịch đầu tiên có may mắn được triệu tập lên tuyển. Nhưng khi Kesley Huỳnh Alves, Đinh Hoàng Max và Đinh Hoàng La đã ít nhiều tạo được ấn tượng, bằng các bàn thắng (Đinh Hoàng Max và Kesley Huỳnh Alves) và cả những pha cứu thua ngoạn mục (Đinh Hoàng La), ở một vài trận đấu, tất cả đã kỳ vọng. ĐTVN sẽ không bao giờ đi lại con đường của người Sing, bởi chúng ta có nhiều hơn người láng giềng ở Đông Nam Á những lựa chọn, định hướng.
Xét những màn thể hiện của họ (đấu tập, giải giao hữu, cũng như chính thức) và xét mặt bằng chung của các tuyển thủ QG, những người vừa nhắc xứng đáng với vai trò nào đó trong đội hình (có thể dự bị như Đinh Hoàng Max hay đá chính với Kesley và Đinh Hoàng La). Nhưng, cho đến bây giờ, đó vẫn là những khoảnh khắc hiếm hoi cuối cùng, mà những người nước ngoài nhập tịch được vinh dự khoác lên mình chiếc áo mang màu cờ Tổ quốc của họ và của chúng ta.
Có thể có, hoặc cũng có thể không, rằng VFF (hay tổ chức cao hơn) xem xét lại việc triệu tập các ngoại binh nhập tịch lên tuyển, trong bối cảnh này. Nhưng, hy vọng tất cả sẽ phải hướng đến một chiến lược, hay ít nhất là kế hoạch sử dụng dài hơi, có chủ đích với đội ngũ những cầu thủ ngoại nhập tịch thực sự có tâm, có tài, thay vì chỉ cho đoạn ngắn: AFF Suzuki Cup 2010, như đã từng làm.
Đội hình ngoại binh nhập tịch và người nước ngoài gốc Việt Thủ môn: Đinh Hoàng La (dự bị: Phan Văn Santos) Hậu vệ: Hoàng Vissai, Nguyễn Hoàng Helio, Đặng Văn Robert Tiền vệ: Phan Lê Isaac, Nguyễn Rogerio, Đinh Hoàng Max, Lee Nguyễn Thế Anh Tiền đạo: Kesley Huỳnh Alves, Lê Tostao
Giữ đúng kế hoạch, chiều nay (13/11), ĐTVN sẽ có trận giao hữu với CLB Vicem Hải Phòng (tiền thân là XM.HP), trên sân Lạch Tray. Ngoài mục tiêu rà soát lực lượng (với cả Vicem Hải Phòng và ĐTVN), đây còn là trận đấu với tiêu chí hướng tới rất nhân văn: Quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai. Sau trận đấu này, ĐTVN sẽ còn có thêm 1 trận đấu tập với B.BD (tại sân Bình Dương), trước khi kiện toàn đội ngũ dự AFF Suzuki Cup 2010; còn Vicem Hải Phòng cũng sẽ hành quân vào đất Thủ, dự BTV - Number 1 Cup. |
TÙY PHONG