(TT&VH) - Pháp đã bị loại, các đại gia châu Âu khác như Đức, Italia, Anh, Tây Ban Nha vẫn đang đối mặt với nguy cơ bị loại. Phong độ của họ hoàn toàn trái ngược với những ông lớn Nam Mỹ như Brazil và Argentina. Chủ tịch LĐBĐ Italia, ông Giancarlo Abete đã đưa ra lời giải thích tại sao lại dẫn tới tình trạng này.
Ông Abete chỉ trích những CLB lớn ở châu Âu đã quá tập trung vào việc kiếm được những bản hợp đồng kinh doanh béo bở mà quên đi công tác đào tạo cầu thủ trẻ. Chủ tịch của LĐBĐ Italia cho rằng các CLB đang có nhiều quyền lực hơn LĐBĐ. Tại giải đấu đang diễn ra ở Nam Phi, cả Pháp lẫn Anh đều đang có những dấu hiệu bất ổn trong phòng thay đồ. Trong khi đó, sau màn khởi đầu ấn tượng trước Australia, Đức đã thúc thủ 0-1 trước Serbia và hiện đang phải đối mặt với nguy cơ bị loại nếu không giành được chiến thắng trước Ghana. Còn với nhà ĐKVĐ thế giới Italia, đội bóng của HLV Lippi đã gây ra rất nhiều thất vọng sau trận hòa 1-1 với đội bóng nhược tiểu New Zealand.
Theo ông Abete, với chín cầu thủ đã ngoài 30 tuổi trong đội hình cùng với người đội trưởng "tuổi băm" Fabio Cannavaro, trung vệ đã mắc lỗi trong cả hai bàn thua của Italia ở World Cup 2010, đội bóng của HLV Lippi khó có thể tiến xa ở giải đấu năm nay. Không những thế, người đứng đầu LĐBĐ Italia còn cho rằng ý tưởng của Chủ tịch UEFA Michel Platini về việc phải đưa ra sân số lượng cầu thủ "nội" theo quy định là không thuyết phục. Ông Abete nêu ra trường hợp của Real Madrid, đội bóng có ngân sách lớn gấp tám lần của LĐBĐ Italia. Theo đó, không ai có thể ngăn cản các CLB sử dụng những cầu thủ ngoại tài năng, thay vì đặt niềm tin vào một cầu thủ trẻ, người chưa chắc sau này sẽ trở thành "một Platini". Ông Abete thừa nhận rằng tất cả những gì mà UEFA cũng như các liên đoàn có thể làm được là động viên các HLV trao chơ các cầu thủ trẻ thêm cơ hội thử sức.
Cũng có quan điểm gần giống ông Abete, Sir Trevor Brooking đa bày tỏ sự lo ngại về thế hệ kế tiếp của tuyển Anh hiện nay. Dù đội Anh mới đánh bại đội Tây Ban Nha trong trận chung kết giải U-17 châu Âu nhưng Sir Brooking cho rằng các cầu thủ của U-17 Anh khó lòng tìm kiếm được một vị trí chính thức trong đội hình các CLB đang thi đấu ở giải ngoại hạng. Việc thiếu hụt lực lượng cầu thủ trẻ tài năng cũng là lý do tại sao HLV Capello buộc phải đặt niềm tin vào Rio Ferdiand và G. Barry, những cầu thủ không có được trạng thái thể lực tốt nhất cho World Cup 2010. Tại giải ngoại hạng Anh, Chelsea và Arsenal, hai CLB trong nhóm "Bộ tứ", từng đưa ra sân đội hình không có lấy một cầu thủ bản địa.
Ngoài ra, đội bóng chủ sân Emirates còn không đóng góp một cầu thủ nào cho tuyển Anh dự World Cup 2010. Trái ngược với những gì đang diễn ra ở các giải đấu lớn ở châu Âu, những đội bóng lớn của Nam Mỹ như Santos, Boca Juniors hay River Plate thường xuyên đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ. Một phần là do các ngôi sao của họ thường bị những đội bóng lớn ở châu Âu "cuỗm mất" và một phần là hoạt động "kinh doanh" tài năng trẻ cũng mang về nhiều lợi nhuận. Trong đội hình Inter Milan, đội bóng vừa đăng quang ở Champions League, chỉ có duy nhất một cầu thủ Italia là Materazzi, người ngồi trên băng ghế dự bị trong cả trận. Hàng phòng ngự của Inter là sự kết hợp của bốn cầu thủ Argentina và ba cầu thủ Brazil. Với việc phải trả những khoản lương khổng lồ, những đội bóng lớn ở châu Âu thường muốn"vắt kiệt" sức các cầu thủ trước khi họ trở về thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Những khó khăn hiện tại đang khiến các đội bóng châu Âu đứng trước nguy cơ "vắng mặt" gần hết trong vòng hai của World Cup 2010.
![]() Những ĐT lớn của châu Âu đang đứng trước nguy cơ bị loại - Ảnh Getty |
Theo ông Abete, với chín cầu thủ đã ngoài 30 tuổi trong đội hình cùng với người đội trưởng "tuổi băm" Fabio Cannavaro, trung vệ đã mắc lỗi trong cả hai bàn thua của Italia ở World Cup 2010, đội bóng của HLV Lippi khó có thể tiến xa ở giải đấu năm nay. Không những thế, người đứng đầu LĐBĐ Italia còn cho rằng ý tưởng của Chủ tịch UEFA Michel Platini về việc phải đưa ra sân số lượng cầu thủ "nội" theo quy định là không thuyết phục. Ông Abete nêu ra trường hợp của Real Madrid, đội bóng có ngân sách lớn gấp tám lần của LĐBĐ Italia. Theo đó, không ai có thể ngăn cản các CLB sử dụng những cầu thủ ngoại tài năng, thay vì đặt niềm tin vào một cầu thủ trẻ, người chưa chắc sau này sẽ trở thành "một Platini". Ông Abete thừa nhận rằng tất cả những gì mà UEFA cũng như các liên đoàn có thể làm được là động viên các HLV trao chơ các cầu thủ trẻ thêm cơ hội thử sức.
Cũng có quan điểm gần giống ông Abete, Sir Trevor Brooking đa bày tỏ sự lo ngại về thế hệ kế tiếp của tuyển Anh hiện nay. Dù đội Anh mới đánh bại đội Tây Ban Nha trong trận chung kết giải U-17 châu Âu nhưng Sir Brooking cho rằng các cầu thủ của U-17 Anh khó lòng tìm kiếm được một vị trí chính thức trong đội hình các CLB đang thi đấu ở giải ngoại hạng. Việc thiếu hụt lực lượng cầu thủ trẻ tài năng cũng là lý do tại sao HLV Capello buộc phải đặt niềm tin vào Rio Ferdiand và G. Barry, những cầu thủ không có được trạng thái thể lực tốt nhất cho World Cup 2010. Tại giải ngoại hạng Anh, Chelsea và Arsenal, hai CLB trong nhóm "Bộ tứ", từng đưa ra sân đội hình không có lấy một cầu thủ bản địa.
Ngoài ra, đội bóng chủ sân Emirates còn không đóng góp một cầu thủ nào cho tuyển Anh dự World Cup 2010. Trái ngược với những gì đang diễn ra ở các giải đấu lớn ở châu Âu, những đội bóng lớn của Nam Mỹ như Santos, Boca Juniors hay River Plate thường xuyên đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ. Một phần là do các ngôi sao của họ thường bị những đội bóng lớn ở châu Âu "cuỗm mất" và một phần là hoạt động "kinh doanh" tài năng trẻ cũng mang về nhiều lợi nhuận. Trong đội hình Inter Milan, đội bóng vừa đăng quang ở Champions League, chỉ có duy nhất một cầu thủ Italia là Materazzi, người ngồi trên băng ghế dự bị trong cả trận. Hàng phòng ngự của Inter là sự kết hợp của bốn cầu thủ Argentina và ba cầu thủ Brazil. Với việc phải trả những khoản lương khổng lồ, những đội bóng lớn ở châu Âu thường muốn"vắt kiệt" sức các cầu thủ trước khi họ trở về thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Những khó khăn hiện tại đang khiến các đội bóng châu Âu đứng trước nguy cơ "vắng mặt" gần hết trong vòng hai của World Cup 2010.
P.V
