(Thethaovanhoa.vn) - Vượt qua thử thách mang tên tuyển Pháp tại vòng loại World Cup 2014, qua đó chiếm lại ngôi đầu bảng I, tuyển TBN càng thêm tự tin và đoàn kết.
.jpg)
Casillas ôm hôn, chúc mừng Valdes sau chiến thắng trước tuyển Pháp của TBN - Ảnh: Getty
Chứng kiến cảnh tượng ấy, người có lẽ vui mừng và xúc động nhất không ai khác ngoài Xavi Hernandez, người bạn thân trong màu áo đội bóng kình địch Barca của Iker. Xavi hạnh phúc về cử chỉ của người đồng đội, người bạn thân không chỉ bởi tình bạn đẹp thắm thiết giữa anh và Iker từng được vinh danh thông qua giải thưởng thể thao Hoàng tử Asturias (giải thưởng được đề xuất bởi chủ tịch FIFA Sepp Blatter) mà còn bởi chính bản thân hai cầu thủ này hơn ai hết hiểu rõ ý nghĩa của tình đoàn kết, gắn bó trong phòng thay đồ La Roja. Trải qua biến động của những giai đoạn căng thẳng giữa Barca và Real, có lúc, tưởng chừng như nội bộ tuyển TBN sẽ nổ tung, nhưng rồi nỗ lực của Xavi, của Iker, của HLV Del Bosque cũng như của những cầu thủ khác đã giúp đội bóng lấy lại sự cân bằng và hàn gắn rạn nứt.
Ngay sau chiến thắng trước Pháp, toàn đội TBN đã cùng nhau tổ chức ăn mừng tại khách sạn Le Bristol (Paris). Buổi tiệc có lẽ sẽ rất khó phai khi đích thân Chủ tịch Liên đoàn bóng đá TBN, ông Angel Villar cũng có mặt và chúc mừng, bắt tay từng cầu thủ, từng thành viên trong ban huấn luyện đội tuyển. Không những thế, có một chi tiết ít ai biết đến: Vài giờ trước khi trận đấu diễn ra, ngài chủ tịch Villar đã giúp các cầu thủ TBN loại bỏ áp lực khi tuyên bố “Nếu các bạn phải đá play-off, chẳng sao cả, hãy cứ ngẩng cao đầu”. Chủ tịch Villar cũng đã chuyển thông điệp chúc mừng từ Thủ tướng TBN Mariano Rajoy đến HLV Del Bosque và các cầu thủ.
Theo AS