Lời tạm biệt của Foster

12/05/2011 11:25 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Sự nghiệp quốc tế của Ben Fosters đang trở nên bất định hơn bao giờ hết khi mới đây chính anh đã tuyên bố sẽ rút lui khỏi ĐT Anh và không hẹn ngày trở lại. Mệt mỏi vì chấn thương, chán chường về tương lai hay đơn giản là đã hết động lực, Foster?

Có lẽ là cả ba nguyên nhân ấy đã khiến Ben Fosters nói lời tạm biệt Tam sư. Kể từ sau VCK World Cup 2010, Foster được coi là thủ môn số hai của ĐT Anh, sau Joe Hart, tuy nhiên, sự nghiệp của anh liên tục bị gián đoạn bởi những chấn thương. Mà dự bị cho Joe Hart cũng đồng nghĩa với cơ hội thi đấu cực nhỏ. Thủ thành Man City không những có phong độ xuất sắc, mà còn trẻ hơn Foster đến 4 tuổi. Trong vài trận gần nhất của ĐT Anh, Foster đều không được triệu tập vì chấn thương.

Foster quyết định chia tay ĐT Anh - Ảnh Getty

Thật trùng hợp, Foster đưa ra quyết định rút lui khỏi ĐT Anh đúng một năm sau khi anh bị Fabio Capello loại khỏi danh sách Tam sư tham dự World Cup 2010. "Tôi yêu quãng thời gian cùng với ĐTQG và dĩ nhiên chưa đóng sập cánh cửa đối với sự nghiệp quốc tế, nhưng điều tốt nhất với tôi lúc này là kéo dài quãng thời gian cống hiến cho CLB. Cơ thể tôi cần được nghỉ ngơi. Với Joe (Hart), ĐT Anh đã có một thủ môn đầy tài năng rồi. Tôi tin anh ấy sẽ là một trong những thủ môn vĩ đại nhất", Ben Foster lý giải cho quyết định của mình.

Gia nhập M.U từ Stoke City năm 2005, nhưng Fosters không chiếm được vị trí chính thức tại Old Trafford. Bù lại, anh đã có hai mùa giải hết sức thành công khi được cho mượn tại Watford. Không những thế, Fosters còn trải qua những khoảnh khắc tuyệt vời khi trở thành người hùng của Quỷ đỏ trong trận chung kết Cúp Carling 2009. Mặc dù vậy, đẳng cấp và sự ổn định của van der Sar khiến Fosters không thể trụ lại Old Trafford. Tháng 5 năm ngoái, anh tới Birmingham với bản hợp đồng trị giá 6 triệu bảng. Ở một đội bóng vừa tầm hơn, lại không phải chịu áp lực quá lớn, Fosters đã có một mùa giải rất thành công và được coi là cầu thủ xuất sắc nhất của đội bóng này, đặc biệt, anh góp công lớn trong chiến tích vô địch Cúp Carling 2011, sau khi hạ Arsenal ở trận chung kết.

Sự nghiệp quốc tế của Foster khởi đầu hồi tháng Hai 2007 với màn ra mắt ở trận giao hữu Anh gặp TBN (thua 0-1). Nhưng phải đến hơn 2 năm sau, anh mới lại được khoác áo Tam sư khi vào sân ở hiệp hai trận thắng Slovakia 4-0. Suốt 4 năm qua, Fosters mới khoác áo ĐT Anh 5 lần và lần gần nhất là trận thua Brazil 0-1 hồi tháng 11/2009.

*Đau đầu kiếm người dự bị

Nếu không gặp chấn thương gì đáng kể, Joe Hart hiển nhiên vẫn sẽ là sự lựa chọn số một của Fabio Capello. Nhưng tìm kiếm một người dự bị cho anh thì hoàn toàn không dễ dàng.

Thật vậy, điểm qua các hàng phòng ngự ở Premier League, bất cứ ai cũng dễ dàng nhận thấy rằng ngoại trừ Man City, khung thành của các đội bóng lớn đều là sự thống trị của các thủ môn ngoại. Cech và van der Sar là lựa chọn không thể thiếu tại Chelsea và M.U, Arsenal thì lâu nay đã không có chỗ cho thủ môn nội, và bây giờ cũng chả ai đả động đến chuyện nhập tịch cho Almunia nữa. Tottenham không dùng một thủ môn nội nào, Everton tin cậy Tim Howard, còn vị trí của Pepe Reina là bất khả xâm phạm.

Trong vài năm qua, Capello từng gọi những thủ thành rất vô danh như David Stockdale (Fulham), Frankie Fielding (Blackburn) và Scott Loach (Watford), nhưng tất cả đều chưa một lần ra mắt. Ở thời điểm hiện tại, nếu xét vào tiêu chí được thi đấu chính thức, và đã từng có kinh nghiệm thì có lẽ chỉ Robert Green (West Ham) và Scott Carson (West Brom), nhưng cả hai chưa bao giờ là những thủ môn đẳng cấp và rất nhiều lần mắc sai lầm trong quá khứ.

Có lẽ điều tốt nhất mà Don Fabio có thể làm bây giờ là cầu nguyện cho mọi chấn thương hãy tránh xa Joe Hart, bằng không ông sẽ rất nhức nhối về vấn đề người gác đền của Tam sư.

Tuấn Cương

Họ cũng từng chia tay Tam sư

Paul Robinson: Tỏa sáng cùng Blackburn mùa 2009-10 nhưng không được Capello gọi vào danh sách sơ bộ chuẩn bị cho World Cup, Robinson bực bội "Tôi không muốn làm thủ môn số ba, hay số 4".

Paul Scholes: Tiền vệ M.U từng giã từ ĐT Anh năm 2004 để cống hiến trong màu áo CLB. Tháng Tám năm ngoái, trợ lý Franco Baldini đã thuyết phục Scholes trở lại, nhưng anh vẫn từ chối.

Jamie Carragher: Trung vệ kỳ cựu này đã chia tay sự nghiệp quốc tế vào hè 2007, nhưng 3 năm sau, anh đã quay lại để giúp ĐT tại VCK World Cup 2010. Dù chưa tuyên bố chia tay hẳn, nhưng Carragher muốn dành phần còn lại của sự nghiệp cho Liverpool.

Wayne Bridge: Hậu vệ trái này đã quay lưng với ĐT Anh vì ở đó có John Terry, người đi lại với Vanessa Perroncel, bạn gái của Bridge. Anh đã thề sẽ không trở lại ĐT Anh, chừng nào kẻ cắm sừng mình còn thi đấu ở đó

Chris Sutton: Chân sút này đã rút lui khỏi ĐT B của HLV Glenn Hoddle đá giao hữu với Chile, vì anh không được gọi vào đội một. Hoddle thi thẳng thừng "Ai không muốn cống hiến cho đất nước mình, dù ở cấp độ nào, thì tôi cũng chẳng ép"


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm