ĐT Anh: Không có đất cho người già

31/03/2011 11:47 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Chỉ tung ra đội hình B, với hơn một nửa (8/15) sinh năm 1985 trở lại, song những chú sư tử Anh vẫn suýt đánh bại Ghana, đội bóng từng lọt vào tứ kết World Cup 2010. Đó là dấu hiệu tích cực cho cuộc cách mạng về mặt nhân sự của Capello.

Fabio Capello vẫn luôn miệng nói rằng cánh cửa ĐT Anh luôn chờ đón Rio Ferdinand sau khi bình phục, nhưng chưa chắc. Sau màn trình diễn rất thuyết phục ở Wembley, Gary Cahill đã ghi điểm thực sự. Trung vệ 25 tuổi này rất thông minh trong bọc lót và nguy hiểm không kém khi lên tham gia không chiến. Sự trẻ trung và mạnh mẽ của Cahill giúp anh trở  thành ứng cử viên số một cho vị trí đá cặp với John Terry, người cũng đã 31 tuổi. Cùng với việc Chris Smalling (21 tuổi) ngày càng trưởng thành trong màu áo M.U và ĐT U21, ai còn cần đến một trung vệ già hơn đến 12 tuổi và suốt ngày vật lộn với chấn thương như Rio?

Jack Wilshere đang chứng tỏ rằng anh hoàn toàn có thể trở thành một Paul Scholes mới- Ảnh Getty

Trước đó, Joe Hart đã trở thành sự lựa chọn số một trong khung gỗ Tam sư sau một thời gian núp bóng 2 đàn anh David James và Robert Green. Ở hàng tiền vệ, Jack Wilshere đang chứng tỏ rằng anh hoàn toàn có thể trở thành một Paul Scholes mới. Ashley Young, cầu thủ đã chơi cực hay ở trận gặp Xứ Wales, tiếp tục trở thành mối đe dọa thường xuyên bên hành lang phải, và là người kiến tạo cho Andy Carroll mở tỷ số. Kẻ cạnh tranh vị trí với Young là Aaron Lennon, cầu thủ có tốc độ của một chiếc F1, và mới 23 tuổi. Đó là chưa kể đến những Adam Johnson (23) và Walcott (22). Có lẽ Shaun Wright-Phillips chẳng dám mơ đến ngày trở lại sắc áo Tam sư.

Hè năm ngoái, Gerrard và Ashley Cole khốn khổ khi phải đối mặt với Mueller, một cầu thủ kém họ đến 9 tuổi. Lão tướng Lampard gặp khó khăn thật sự khi phải tranh chấp với một loạt cái tên trẻ trung như Khedira, Schweinsteiger, và Oezil. Còn trong khung thành của ĐT Anh là David James, vốn già hơn đồng nghiệp Manuel Neuer đến 14 tuổi. Thất bại thảm hại 1-4 của đội bóng có tuổi đời trung bình là 29 ấy đủ để Capello cảm thấy cần thiết phải trẻ hóa.

Hướng đến Brazil 2014

Tất nhiên, hiếm có cuộc cách mạng nào thành công ngay lập tức mà không cần một giai đoạn chuyển tiếp. Wilshere đang thăng hoa và đầy tiềm năng nhưng hàng tiền vệ ĐT Anh vẫn cần những cầu thủ giàu kinh nghiệm. Scott Parker và Gareth Barry (đều 30 tuổi) đang cạnh tranh khá quyết liệt ở vị trí tiền vệ đánh chặn. John Terry bê bối là thế, mà cũng chẳng trẻ trung gì, nhưng vẫn chiếm suất cứng, thậm chí được mang băng đội trưởng, bởi Capello vẫn cần một thủ lĩnh dày dạn kinh nghiệm trên sân đấu.

Nhưng với màn thử nghiệm vừa rồi, có thể thấy Capello đang muốn thay máu dần dần, và EURO 2012 chưa phải cái đích cuối cùng. Sẽ không ngạc nhiên nếu phần lớn những cầu thủ thi đấu trước Ghana sẽ là trụ cột của ĐT Tam sư tại VCK World Cup 2014 (tất nhiên, nếu họ vượt qua được vòng loại). Khi ấy, Lampard và Rio đều 36 tuổi, Terry, Ashley Cole và Parker sẽ 34 – tương đối già cho lối chơi tốc độ và giàu thể lực của bóng đá Anh. EURO 2012 có thể sẽ là một bước đệm tuyệt vời cho một sự thay máu.

Ngoài những gương mặt trẻ trung ở Wembley, còn có những tài năng nào sẽ tiếp tục được trui rèn? Đừng quên Kyle Walker (20), Chris Smalling (21), Jordan Henderson (20) và Jack Rodwell (20) nữa.

Tuấn Cương

25 Số tuổi trung bình của ĐT Anh trong trận đấu với Ghana, trẻ hơn so với hồi họ thua Đức 1-4 ở VCK World Cup 2010 chẵn 4 tuổi. Ít tuổi nhất trong số này là Wilshere (19 tuổi), còn già nhất là Barry, cũng chỉ mới 30.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm