Sau Cassano, đến lượt Balotelli bị làm ngơ: Vì Lippi đã già

03/03/2010 11:30 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Khi làn sóng phản đối Lippi vì “tội” bỏ rơi tiền đạo Antonio Cassano vừa mới dịu đi được đôi chút (một phần bởi Cassano đã không còn giữ được phong độ cao và gần đây thậm chí còn bị HLV Del Neri bỏ rơi ở Sampdoria), thì một làn sóng mới lại được tạo nên sau khi ông tiếp lục lờ đi Mario Balotelli, cầu thủ mà theo quan điểm chung, tài năng hơn bất kỳ chân sút nào mà Lippi đang có. Câu giải thích nhạt nhẽo mà Lippi đưa ra ở cuộc họp báo hôm 1/3 (Balotelli là để cho tương lai) càng khiến người ta thất vọng hơn về ông.

Hôm qua, hàng loạt tờ báo ở Italia đã đưa vấn đề Balotelli lên trang nhất hoặc lấy làm tiêu điểm trong loạt bài nói về đội tuyển Italia. Vì sao một cầu thủ chưa đầy 20 tuổi lại có thể gây ra nhiều ảnh hưởng đến thế khi anh ta không được chọn bởi một nhà cầm quân từng rất được nể phục về cách lựa chọn nhân sự cho ĐT Italia? Chẳng có gì khó hiểu, bởi không phải bây giờ Italia mới thiếu một tiền đạo đa năng, có thể chơi ở mọi vị trí trên hàng công và thích hợp với mọi loại chiến thuật, mà là kể từ khi Totti từ giã màu áo Thiên thanh năm 2006. Cassano là một người như vậy, nhưng đã bị Lippi loại thẳng cánh vì lý do – mà người ta tin rằng – ông có mâu thuẫn cá nhân với tiền đạo này (Cassano từng đấm sưng mặt con trai của Lippi). Bây giờ, người ta đã tìm thấy ở Balotelli những tố chất mà Azzurri đang cần, nhưng Lippi lại không chịu thừa nhận điều đó.

Balotelli đành tìm vui ở ĐT U21 và chờ Lippi “về hưu”

Balotelli là một cầu thủ tài năng bẩm sinh, dạng “thần đồng” mà kể từ sau trường hợp của Cassano năm 1999, đến giờ mới lại xuất hiện. Còn 5 tháng nữa Balotelli mới tròn 20 tuổi, nhưng số lần được ra sân của anh ở Inter – đội bóng có áp lực cạnh tranh suất đá chính cao nhất ở Serie A – đã quá 70 trận, và số bàn thắng mà anh ghi được cho đội “Inter lớn” kể từ khi ra mắt đầu năm 2008 đã là 26 bàn (18 ở Serie A). Song điều khiến người ta bất bình về việc Balo không được để mắt đến là ở chỗ anh cực kỳ đa năng, có thể đảm nhiệm phần việc của ít nhất 3 người khác nếu được lựa chọn. Ở Inter, Balotelli đã chơi ở ít nhất 5 vị trí (tiền đạo cắm, tiền đạo phải và trái, tiền vệ phải và trái) và luôn chơi ít nhất là tròn vai. HLV Mancini từng đưa Inter giành Scudetto 2008 với Balotelli đá tiền vệ phải trong sơ đồ 4-4-2, trong khi Mourinho nhiều lần thoát hiểm nhờ sử dụng Balotelli như một quân bài chiến lược để thực hiện các điều chỉnh chiến thuật trong trận. Khi Eto’o và Milito cùng chấn thương hồi đầu mùa, Balo được đẩy lên đá trung phong duy nhất trong sơ đồ 4-3-2-1 trận gặp Genoa. Kết quả là anh ghi bàn và Inter thắng 5-0. Cuối tuần qua, anh là cầu thủ hay nhất trận Inter thắng Udinese 3-2 bằng 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo (pha kiến tạo thứ 6 mùa này), dù đá tiền vệ phải trong sơ đồ 4-2-3-1.

Theo giải thích của Lippi, Balotelli còn quá trẻ. Nhưng hãy nhớ lại mà xem. Bergomi giành chức vô địch thế giới năm 1982 khi mới 18. Paolo Rossi và Cabrini dự World Cup 1978 khi 20 và 21 tuổi. Riva mới chỉ 20 khi góp mặt ở World Cup 1966. Trên thế giới, Ronaldo từng vô địch World Cup 1994 khi mới 17 tuổi. Kaka 20 khi Brazil đăng quang năm 2002. Rooney từng dự EURO 2004 khi 18 và Walcott còn được đá World Cup 2006 với ĐT Anh ở tuổi 17. Tài năng không phải là thứ có thể lãng phí bởi những quan niệm cổ hủ về sự trưởng thành.

Xét đi, xét lại, chỉ có thể giải thích là Lippi đã già. Bởi khi “lên lão”, người ta thường có ít nhất 2 biểu hiện: bảo thủ và ghét sự náo loạn. Lippi bảo thủ thì là chuyện chẳng lạ, mà việc nhất quyết loại Cassano là minh chứng. Nhưng người ta tin rằng Lippi không muốn có Cassano và Balotelli còn bởi tính cách ngỗ ngược của cả hai “thần đồng” này, những người có thể gây loạn trong nội bộ đội tuyển. Ông cần sự bình yên trong những ngày cuối cùng với Azzurri hơn là một giải pháp tốt hơn cho Italia trên đất Nam Phi.

B.V

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm