V-League

Vấn đề của SHB.Đà Nẵng: Chất thép ở đâu?

13/03/2009 13:15 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Huỳnh Đức luôn thể hiện chất thép ở SHB.ĐN. Từ cầu thủ đến các HLV thấy ông cau có một chút là sợ chết khiếp. Ông HLV trẻ muốn đội quân của mình cứng và mạnh như thép. Nhưng…
 
 
1. Thực tế là SHB.ĐN đang “nữ tính” rất nhiều, so với hình ảnh cường tráng và mạnh mẽ ở lượt về mùa giải trước. Hãy nhìn lại cách họ lấy 6 điểm. Phút thứ 10 trận ra quân, Almeida hứng ngực trước khi tung cú sút vào lưới XM.Hải Phòng, trên sân Chi Lăng. Đấy là phút “mạnh mẽ” duy nhất của Almeida, vì 3 vòng sau anh mất hút. Hiệp 2, Huỳnh Đức điều chỉnh đội hình thiên về thủ, dù đang dẫn trước đối phương. Đội bóng sông Hàn vô cùng chật vật mới giữ được tỉ số sát nút. Họ đá với tâm thế sợ hãi!

Phút 86 vòng đấu thứ 4, cũng trên sân nhà gặp TPHCM, hậu vệ Hoàng Quảng đã mang về 3 điểm quý hơn vàng cho chủ nhà, sau pha hỗn loạn từ một cú đá phạt góc bên phải. Kê từ đó, họ câu giờ tổng lực để bảo toàn tỷ số. SHB.ĐN không thể hiện sự lấn lướt về đẳng cấp, ưu thế sân nhà hay bản lĩnh trước một đối thủ được đánh giá yếu hơn. Nếu trọng tài Quốc Ân không bỏ qua quả phạt đền cho TPHCM ở phút 30, SHB.ĐN khó lòng thoát khỏi cơn khủng hoảng. Trước đó, trên sân Pleiku, họ đã chọn lối chơi phòng ngự dày đặc. Hầu như hiệp 2, họ chỉ biết đưa mình ra cho HA.GL “đấm”, đánh mất bản năng phản đòn. Việc SHB.ĐN chỉ thua 1 bàn trong trận này là ít!

4 trận chỉ ghi được 2 bàn thắng, đấy là một dấu hỏi lớn, với một đội bóng được cho là lớn, và đang sở hữu chân sút thượng thặng như Almeida. Sự “mềm yếu” càng thể hiện ở việc họ bế tắc cùng cực khi Almeida “trái gió trở trời”. Đương kim Vua phá lưới đã 270 phút không biết mùi bàn thắng. Có lý do cả. Bước vào mùa giải năm nay, trạng thái tâm lý của “ Đa” không sung mãn sau chuyện lình xình ra đi bất thành. Thói quen hướng về cánh phải chờ bóng của “Đa” bây giờ phải chuyển sang cánh đối diện. “Đa” vẫn cần thời gian để thích nghi với cảm giác chơi bóng mới. Nhìn Almeida thi đấu mấy trận qua, cũng không khó nhận ra Vua phá lưới chưa đạt đến phong độ cao nhất. Có thể do giai đoạn thả lỏng để bước vào mùa giải mới, anh nghỉ phép quá lâu. Cận Tết Nguyên đán “ Đa” mới sang, rồi chìm trong không khí Tết Việt khiến đôi chân và cái đầu chưa “ngoan”.
 
HLV Lê Huỳnh Đức là người rất có uy với cầu thủ, nhưng lẽ ra Đức cũng nên sâu sát để hiểu tâm tư của cầu thủ hơn chỉ áp dụng kỷ luật thép.

Một khi cánh phải của SHB.ĐN tê liệt, khi chân sút chủ lực của họ chưa thích nghi lối chơi mới thì SHB.ĐN trở nên vô hại là điều dễ hiểu. SHB.ĐN bây giờ chơi như đã được lập trình: có bóng, tất cả dồn sang cánh trái, Quốc Anh sẽ mở tốc độ trước khi dứt điểm hay câu vào trong. Có nghĩa, các đội cứ bịt hành lang trái của họ là thầy trò Huỳnh Đức bế tắc. Nhiều khán giả cứ thắc mắc tại sao Huỳnh Đức không phát huy thế gọng kìm, khi đang có một hoả lực rất mạnh bên cánh phải, với Phúc “gà” ở trên . Cánh trái thì có Quốc Anh đang cháy bỏng thể hiện mình. Điều này chỉ có Huỳnh Đức mới lý giải nổi. Nên nhớ, Quang Cường chỉ trước vòng 3 mới chấn thương. Còn Phúc “gà”, chuẩn bị mùa giải có thời gian quá lâu không được tập cùng đội 1. Vào giải thì bị đày ở ghế dự bị, làm sao đôi chân lẫn cái đầu thanh thoát được.

2. Nếu nói về công tác chuẩn bị cho mùa giải 2009 của SHB.ĐN năm nay, chắc chắn tốt hơn mùa trước nhiều. Đấy là chưa nói về hào khí mà bóng đá Đà Nẵng nói chung đã gây dựng được trước đó. Trong các giải tập huấn, thầy trò Huỳnh Đức để lại ấn tượng mạnh với chức vô địch BTV Cup, hạng 3 giải bóng đá Hà Nội mở rộng, giải nhì Cúp Hoàng đế Quang Trung. Có nghĩa, HLV Huỳnh Đức đã đủ thời gian để định hình cho đội một lối chơi, hay một bộ máy nhân sự, hoàn hảo nhất. Nhưng nhìn lại 4 trận qua, SHB.ĐN vẫn chưa thấy một sự ổn định. Việc họ trận nào cũng đánh vật với bài toán nhân sự đã chứng minh điều đó.

Đã vào giải còn phải căn chỉnh những khiếm khuyến chuyên môn nói trên đã khó, giải phóng tinh thần cho cầu thủ càng nan giải hơn. Rất nhiều vị trí của SHB.ĐN khi được tung ra sân chưa thoát được trạng thái ì về mặt tâm lý. Họ chơi thiếu cái hồn, thiếu cảm hứng, không như lượt về mùa trước. Từ đó, đánh mất tính sáng tạo. Rất nhiều vị trí đã có biểu hiện vậy, chứ không chỉ riêng các “nạn nhân” như Văn Mẹo, Thanh Phúc, Thanh Hưng.

Tóm lại, Huỳnh Đức thiết lập những định chế thép cho một đội bóng vốn khó trị như SHB.ĐN là tốt. Nhưng, ông cũng nên gần gũi và chịu khó lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cầu thủ hơn, thay vì chỉ áp đặt mệnh lệnh kiểu một chiều. Làm được thế, chắc chắn không khí trong đội sẽ đỡ căng cứng, ngột ngạt. Các cầu thủ không bị cảm giác phải phục tùng để rồi như những “robot” khi ra sân đá, phải nhìn trước ngó sau trong sinh hoạt hàng ngày. Ngay cả ngồi với nhà báo cũng sợ thầy nhìn thấy, tình trạng đó chỉ có ở SHB.ĐN. “Cẩn thận không anh Đức cho xuống đội trẻ thì chết đói”. Đấy là nỗi ám ảnh có thật, nó đi ngược với tinh thần “chúng ta là người một nhà”.

Dù SHB.ĐN đã có được 6 điểm sau 4 trận, nhưng không có nghĩa họ đã chơi tốt, chứng minh được chất thép như phong cách Huỳnh Đức thường thể hiện.

HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm