Giao hữu ĐTVN – ĐT Olympic VN: Như đôi đũa lệch…

22/10/2010 10:19 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Hôm qua, ĐTVN đã có trận đấu giao hữu kéo dài 120 phút với ĐT Olympic VN tại sân tập phụ Mỹ Đình. Không có Như Thành, Chí Công vì chấn thương, còn Sỹ Mạnh, Xuân Thành vắng mặt, cộng thêm Công Vinh vẫn tập riêng bên ngoài, ĐTVN chỉ còn 18 cầu thủ để đá giao hữu với đàn em Olympic VN.

Xuất trận với đội hình mạnh nhất vào thời điểm hiện tại, bao gồm TM Hồng Sơn, các hậu vệ Quang Thanh (phải), Huy Hoàng, Phước Tứ, Việt Cường (trái), các tiền vệ Tài Em, Minh Phương, Tấn Tài, Vũ Phong, Trọng Hoàng và tiền đạo Việt Thắng, ĐTVN không gặp nhiều khó khăn để thể hiện ưu thế vượt trội trước ĐT Olympic VN với thủ môn Tấn Trường, các hậu vệ Quốc Long (phải), Minh Đức, Long Giang, Đình Đồng (trái), các tiền vệ Thanh Hưng, Văn Thắng, Ngọc Điểu, Thanh Trung, Đức Thiện và tiền đạo Anh Đức.

Đối đầu với các đàn anh dày dạn kinh nghiệm và cả bề dày thành tích, vũ khí lợi hại nhất của ĐT Olympic VN là tinh thần thi đấu máu lửa đã không thể phát huy, và nhiều thời điểm có cảm tưởng như chỉ một mình ĐTVN mới biết chơi “fighting”, còn hầu hết các tuyển thủ ĐT Olympic VN đều có dấu hiệu căng cứng vì bị tâm lý. Rất hiếm khi ĐT Olympic VN giữ bóng trong chân được quá 3 chạm và các học trò của HLV Phan Thanh Hùng thường chuyền bóng ngay khi có cơ hội.


Với cục diện như thế, chẳng có gì khó hiểu khi ĐT Olympic VN rất hiếm khi có cơ hội áp sát khung thành thủ môn Hồng Sơn để tạo nên những pha sóng gió thực sự. Dấu ấn đáng kể nhất của ĐT Olympic VN trong hiệp một (mỗi hiệp 60 phút) chỉ là cú tung chân bắt bóng rất nguy hiểm của thủ môn Khoa Điển (vào thay Tấn Trường bị đau) ở phút 42, khiến cho tiền đạo Việt Thắng nằm vật ra sân vì đau đớn, còn cả êkíp BHL ĐTVN, từ HLV Calisto cho tới bác sỹ Nguyễn Trọng Hiền, đều phải hớt hải lao tới để kiểm tra mức độ nghiêm trọng của tình hình. Cũng may là Việt Thắng đã nhanh chóng đứng dậy, và cùng lúc đó Minh Phương đã mở tỷ số cho ĐTVN sau khi chiến thắng thủ môn Khoa Điển từ chấm 11m.



 Đức Thiện (phải) của ĐT Olympic VN hoàn toàn mất hút trước người đàn anh Quang Thanh

Sang hiệp 2, do không đủ đội hình nên HLV Calisto đã giữ lại Phước Tứ, Trọng Hoàng cho ĐTVN rồi mượn thêm Mạnh Dũng từ ĐT Olympic VN, còn bên phía ĐT Olympic VN, HLV Phan Thanh Hùng chỉ giữ lại cặp trung vệ Minh Đức-Long Giang cùng hậu vệ phải Hoàng Quảng (thay Quốc Long ở cuối hiệp một), và thay mới các vị trí còn lại. Lúc này, HLV Phan Thanh Hùng cũng bước vào vòng tròn trung tâm để làm nhiệm vụ trọng tài và chỉ đạo chuyên môn thay thế HLV Calisto.

So với hiệp một, thế trận của hiệp 2 còn chênh lệch hơn rất nhiều, khi các tiền vệ và tiền đạo ĐTVN có được những khoảng trống rộng mênh mông bên phần sân ĐT Olympic VN để thoả sức phối hợp và đua tốc độ. Cũng vì thế, ĐTVN đã liên tiếp ghi được bàn thắng một cách khá dễ dàng, cho dù khi hiệp 2 mới bắt đầu được không lâu, HLV Calisto đã rút Trọng Hoàng ra nghỉ để ĐTVN chỉ đá với 10 người.


Thêm một điểm đáng chú ý nữa là trong khi HLV Phan Thanh Hùng gần như không đưa ra bất cứ nhắc nhở nào với các cầu thủ Olympic VN, thì HLV Calisto cứ tiến dần từ cabin kỹ thuật vào trong sân và cuối cùng là bước hẳn vào giữa sân để trực tiếp chỉ đạo ĐTVN bằng những mệnh lệnh quen thuộc. HLV Calisto chăm chút cho ĐTVN kỹ lưỡng tới mức ông nhắc nhở từng cầu thủ trong mỗi trường hợp xử lý cụ thể.


Trao đổi với TT&VH sau tiếng còi mãn cuộc, HLV Calisto cho biết ông rất hài lòng về chất lượng buổi tập song không quan tâm tới kết quả. Cũng đúng thôi, bởi hôm qua hầu như chỉ có ĐTVN là thực sự chơi bóng theo đúng nghĩa đen của từ này, còn sức kháng cự của ĐT Olympic VN lại chưa đủ mạnh để buộc các đàn anh phải trổ hết công lực. Chỉ cần nhìn vào việc dù đã về cuối trận mà tiền vệ Quang Tình vẫn phải khản cổ hô gào đồng đội cầm bóng chậm lại (song không được), thì cũng có thể hiểu được sự chênh lệch giữa “anh” và “em” trong trận đấu hôm qua là như thế nào.


H.Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm