Bóng đá Anh

Vấn đề của Man City: Xa nhà

11/04/2011 09:09 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần)- Sau trận thắng 5-0 trước Sunderland hồi cuối tuần qua, Man.City hào hứng đến nỗi đặt ra mục tiêu vươn lên ngôi á quân Premier League khi mùa bóng kết thúc. Với 3 điểm kém hơn Arsenal, và dù đã thi đấu nhiều hơn đối thủ này một trận, thì đó vẫn là một mục tiêu trong tầm với của Man.City trước 7 vòng đấu cuối. Tuy nhiên, nếu vẫn chưa thể cải thiện được thành tích trên sân đối phương thì đội bóng của ông Mancini sẽ khó lòng giữ được vị trí thứ ba trước sự “tấn công” của Chelsea chứ nói chi đến việc giành ngôi á quân từ tay Arsenal.

Nếu chơi với sự thận trọng, Man.City (áo sáng) khó có cửa thắng trước chủ nhà Liverpool- Ảnh Getty

Từ đầu năm cho đến nay, Man.City hầu như chỉ biết thắng trên sân nhà (chỉ hòa một trận trước Fulham), kiếm được đến 16 điểm qua 6 trận. Ngược lại, khi phải thi đấu xa nhà, thầy trò ông Mancini lại chẳng biết thắng là gì (2 hòa, 3 thua). Sự trái ngược về thành tích đó đã níu chân Man.City, mà nguyên nhân chính xuất phát từ sự thận trọng thái quá của huấn luyện viên Mancini khi rời xa sân City of Manchester, đặc biệt là khi phải đối mặt với những đội chủ nhà hùng mạnh như Arsenal (0-0), M.U (1-2) và Chelsea (0-2).

Đúng là ông Mancini vẫn chưa thể rũ bỏ hoàn toàn bản chất thận trọng của người Italia, kể cả khi Man.City đang sở hữu một hàng công thuộc vào loại mạnh nhất ở Premier League với Tevez, Dzeko, Balotelli, David Silva, Milner... Nếu chơi sòng phẳng với đôi chút mạo hiểm, có thể nói Man.City sẽ chẳng thua kém bất kỳ đối thủ nào. Ngược lại, khi chơi bóng với sự thận trọng hoặc lửng lơ giữa mạo hiểm và thận trọng, những danh thủ tấn công kể trên đều không thể phát huy được hết phẩm chất của họ.

Vào rạng sáng thứ Ba tới, Man.City sẽ lại có một chuyến thi đấu xa nhà nữa mà đối thủ cũng là một tên tuổi lớn: Liverpool. Vậy thì, sau khi đã “tàn sát” Sunderland, liệu ông Mancini có tiếp tục mạo hiểm tại Anfield, nơi Liverpool chưa hề biết thua kể từ đầu năm nay, để phục vụ cho mục tiêu giành ngôi á quân? Khó đấy, vì nếu sẩy chân trước Liverpool, nhiều khả năng Man.City sẽ mất ngôi thứ ba về tay Chelsea khi đội bóng này chỉ phải tiếp Wigan tại Stamford Bridge. Mà một khi chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh xa nhà và thi đấu trong sự thận trọng thì đừng hy vọng Man.City sẽ quay trở về nhà với 3 điểm trong túi.

H.T.Đ.T



Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm