'Biếu không' cho Liverpool 2 bàn thắng, Shelvey chỉ muốn 'độn thổ'

17/09/2013 21:24 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Jonjo Shelvey muốn gửi lời xin lỗi tới các cổ động viên Swansea City sau khi đã có một màn trình diễn kì lạ đêm qua: Ghi 1 bàn thắng, kiến tạo 1 bàn khác và cũng chính anh đã tự tay đem tặng cho Liverpool 2 bàn quân bình tỉ số.

Tiền vệ 21 tuổi người Anh đã chuyển tới Swansea City từ chính Liverpool trong mùa Hè qua để tìm kiếm cơ hội thi đấu. Dẫu cho huyền thoại Steven Gerrard đã đưa ra nhiều lời khuyên cho anh rằng nên tiếp tục ở lại Anfield, Shelvey vẫn quyết định ra đi.


Shelvey đã có một màn trình diễn đầy cảm xúc đêm qua

Quả thực, trận đấu gặp lại đội bóng cũ của chàng tiền vệ đầu trọc này đã diễn ra không thể li kì hơn. Cụ thể, anh đã góp công trong cả 2 bàn thắng của đội nhà bằng 1 pha ghi bàn cùng 1 pha kiến tạo. Sau đó, anh là người đã chuyền bóng vào chân các cầu thủ Liverpool giúp họ quân bình tỉ số.

Shelvey đã tỏ ra vô cùng hối lỗi: “Tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi với các cổ động viên Swansea vì 2 sai lầm đã giúp Liverpool có được 1 trận hòa.” Sau trận đấu anh gần như đã cúi gằm mặt rời khỏi sân. “Gặp những trường hợp như vậy, bạn chỉ muốn chui xuống cái hố nào mà chẳng ai trông thấy được bạn thôi”, Shelvey lý giải.


Shelvey không ăn mừng bàn thắng vì vẫn còn tình cảm với Liverpool

Shelvey cũng bày tỏ suy nghĩ sau trận đấu vừa qua: “Tôi đã rất nỗ lực thu hồi bóng. Tôi vẫn cảm thấy mình đã “biếu” cho Liverpool 1 trận hòa nhưng quả thực đây là 1 trận đấu hay. Tôi không muốn ăn mừng sau khi ghi bàn, tôi vẫn còn sự tôn trọng với các cổ động viên cũng như yêu từng phút giây được thi đấu tại Liverpool.”

Huấn luyện viên Laudrup tuy thất vọng nhưng cũng tỏ ra thông cảm cho cậu học trò trẻ tuổi: “Các bàn thua đến từng những lỗi lầm nghiêm trọng, nhưng đó là một phần của cuộc chơi. Chẳng ai mắc sai lầm một cách có chủ đích hết, Shelvey mới chỉ 21 tuổi, anh ta sẽ học hỏi từ trận đấu này và đó mới là điều quan trọng.”

Tô Tùng
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm