Stoke City 0-1 Liverpool: 'Siêu phẩm' của Coutinho thắp sáng Britannia

10/08/2015 01:09 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Liverpool đã có trận mở màn Premier League vô cùng khó khăn trước Stoke City của Mark Hughes. Khác biệt của những đội bóng lớn với phần còn lại đó là họ luôn sở hữu những cá nhân biết tỏa sáng đúng lúc khi đội nhà gặp khó. Người hùng của Liverpool ở trận đấu này không phải ai xa lạ, đó chính là “Phù thủy nhỏ” Philippe Coutinho.

Liverpool cùng cực. Liverpool bế tắc dù ra sân với đội hình được đánh giá rất cao.

Mignolet là "người gác đền" đầy tin cậy, bộ tứ vệ án ngữ trước khung thành vẫn có Skrtel làm thủ lĩnh. Hàng tiền vệ với sự xuất hiện của Henderson, Milner và Coutinho hỗ trợ cho Benteke ở tuyến trên, không ai có thể tưởng tượng ra Liverpool lại thi đấu bế tắc và thiếu ý tưởng tấn công đến vậy.


Trong toàn bộ hiệp 1, đội bóng vùng Merseyside luôn gặp khó trong việc tiếp cận khung thành của Stoke. Coutinho không có thời gian thở, Henderson và Milner liên tục bị áp sát, Ibe có bóng chỉ biết cắm mặt chạy rồi lại mất, tất cả cấu thành đến việc Benteke mất hút ở tuyến trên.

Stoke vẫn chơi theo phong cách quen thuộc thường thấy. Nhiệt huyết và tràn đầy thể lực bổ trợ cho những pha xuống biên mạnh mẽ, Stoke làm cho toàn bộ những ai theo dõi trận đấu quên mất rằng Liverpool mới là đội đang ở vị thế cửa trên. Mark Hughes rất tinh quái khi đánh vào “tử huyệt” của Liverpool. Rodgers bố trí cho mình một đội hình không có lấy nổi một tiền vệ phòng ngự đích thực. Stoke tập trung khai thác vào điểm yếu này khi liên tục đưa bóng xuống hai biên, căng ngang ngược vào tuyến hai, nơi xuất hiện một khoảng trống mênh mông mà Rodgers “bỏ lại”.


Không có gì quá đáng lưu tâm ở hiệp đấu này, ngoại trừ một vài tình huống xuống biên nguy hiểm của Stoke mà cái tên được nhắc tới nhiều hơn cả là Glen Johnson – người cũ của Liverpool. Nếu nắn nót hơn, anh đã có cho mình một bàn thắng vào lưới đội bóng cũ.

Tiếng còi bắt đầu hiệp 2 được vang lên, mọi chuyện vẫn vậy. Stoke vẫn làm chủ cuộc chơi, còn Liverpool thì quên mất rằng đã qua rồi “mùa giao hữu”. Phút 63, Rodgers đã nhận ra sai lầm của mình và bắt đầu đưa ra sự điều chỉnh.

Ông đưa Emre Can vào sân, chính sức mạnh và sự dẻo dai của cầu thủ người Đức đã phần nào giúp Liverpool lấy lại thế trận từ thời điểm này. Họ liên tục dồn ép Stoke co cụm về phần sân nhà nhưng cũng chưa có cái tên nào làm nên sự khác biệt.


Phút 86, thời điểm mà tất cả những ai đang theo dõi trận đấu đều tin tưởng rằng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa thì “siêu anh hùng” đột ngột xuất hiện. Philippe Coutinho với một pha solo ngoạn mục từ bên cánh trái, xé vào trung lộ và tung ra cú cứa lòng hoàn hảo từ khoảng cách gần 30m đã khiến khán đài sân Britannia như chết lặng. Mark Hughes ngậm ngùi, Rodgers thở phào còn Liverpudlian thì ăn mừng trong sung sướng dù không biết tương lai đội bóng sẽ ra sao.

Vẫn còn quá nhiều vấn đề với Liverpool thời điểm hiện tại nhưng Liverpool dù sao cũng đã thắng với một khoảnh khắc xuất thần từ “Phù thủy nhỏ” Coutinho.

Hoàng Long

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm