Viễn cảnh buồn cho K.KH

15/03/2011 13:33 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Trắng tay trên sân Thống Nhất bởi một N.SG chơi rất thường, K.KH trải qua trận thua thứ 2 liên tiếp sau 6 lượt trận Eximbank V-League 2011. Điều tồi tệ có thể sẽ chưa dừng lại ở đó, khi trước mặt HLV Hoàng Anh Tuấn và các học trò sẽ là SHB.ĐN sừng sững ở tử địa Chi Lăng trong trận đấu ở vòng 7.

Hết vốn

Khi Xuân Bình nằm xuống đau đớn sau một cú tung móc không cần thiết, người Khánh Hòa hiểu rằng, thế là hết. Bình đã có tiền lệ chấn thương dây chằng đầu gối và phải mổ trước đó, nên khi tái phát, hẳn phải nặng hơn nhiều. Cầu thủ đeo áo số 3 của K.KH đã khóc như một đứa trẻ, không phải vì thất bại của K.KH mà anh là một phần nguyên nhân (sau khi Bình rời sân, K.KH đã phải chơi với 10 người kể từ phút thứ 75, vì đã hết quyền thay người), đơn giản, bởi Bình quá đau. Nước mắt cứ trào ra, không kìm được, để rồi sau trận, lần lượt các đồng đội Hoàng Đức, Ngọc Điểu phải thay nhau cõng Bình ra xe buýt.

Vận đen với K.KH chưa dừng lại ở đó, bởi với chiếc thẻ vàng thứ 3, hậu vệ phải Đức Nghĩa sẽ phải ngồi ngoài ở lượt trận kế tiếp. Nghĩa, tuy chơi không xuất sắc, nhưng tròn vai, cho đến trước khi anh mắc sai lầm (để mất bóng) và N.SG có bàn thắng ấn định tỷ số 2 – 1. Tan trận, Nghĩa nằm bẹp dí trong phòng, với cái bắp chân sưng vù, không nhấc chân nổi. Trước khi Mustapha rời sân, anh cũng đã nén đau để thi đấu. Buổi trưa cùng ngày trận đấu diễn ra, tiền vệ người Ghana đã phải tìm đến bệnh viện tiêm thuốc giảm đau, để có thể xung trận. Cuộc sống bóng đá nghiệt ngã là thế.

K.Khánh Hoà chưa đủ tầm để có thể đá thắng đá thua tuỳ ý tại V-League. Ảnh: V.V

K.KH sẽ “cụt” cả 2 cánh, với những người thường xuyên chơi chính là Đức Nghĩa và Xuân Bình, không thể ra sân vì nhiều lý do. Đến lúc này, có thể HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ phải tạm gỡ “lệnh cấm vận” với Tấn Đạt, đồng thời đẩy trung vệ đội trưởng Văn Phong ra biên, dù Phong đã và đang chơi rất tốt ở trung tâm hàng hậu vệ. Bất đắc dĩ, có thể Hữu Chương sẽ được sử dụng lại ở vị trí hậu vệ cánh như trước đây, nếu Hoàng Đức tiếp tục bị “giam lỏng”.

Và hết cửa?

Với chỉ một đội hình chắp vá như thế, kỳ vọng nào cho K.KH ở lần viếng Chi Lăng vào cuối tuần này?! Không hề lo xa nhé, mà đó là mối lo có thật với HLV Hoàng Anh Tuấn. Đội bóng phố biển đã và đang trải qua những ngày tồi tệ, kể từ sau “tai nạn” trước V.NB ở lượt trận thứ 5 ngay trên sân nhà. Phần lớn các cầu thủ K.KH đều khẳng định, trận đấu đó họ xứng đáng có 3 điểm tuyệt đối, nếu hàng công chơi trách nhiệm hơn. Nó cũng hệt như cuộc đối đầu với N.SG mới đây, tiền đạo Martin Trindade đã chỉ được tung vào sân khi quá muộn màng. Những kịch bản lặp lại và nó không khác với trận thua HA.GL ở Cúp QG – Nhựa Hoa Sen là mấy.

K.KH từ thế thượng phong, giờ phải đối diện với nguy cơ tụt dốc không phanh, khi Eximbank V-League 2011 chỉ mới ở chặng mở màn. Bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được điều đó, dù đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn, vẫn là những người chơi rất có đường nét, trong các chiến thắng của họ (trước ĐT.LA, B.BD và SLNA). Giờ, không còn con người để thực thi lối chơi nữa, ông Tuấn liệu còn đường nào để “binh”. Đó là lý do mà bất cứ một ông thầy làm bóng đá nào, cũng phải có những kế hoạch dài hơi, thay vì chỉ sống… ngắn ngày. Xem ra, K.KH nên trở lại với mục tiêu trụ hạng, sẽ thực tế hơn.

Khi còn có thể cầm hơi được, bạn phải tiếp tục cuộc sống. K.KH đã và đang đối diện với “hat-trick” thua, nhưng họ không thể bỏ cuộc. Cứ đi đi, dù con đường có vòng vèo, lắm khúc quanh. Điều quan trọng là phải ngộ ra thứ gì đó và luôn xác định được, mình đang ở đâu so với những người bạn đồng hành.

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm