Từ thất bại của Arsenal ở Champions League: Hãy học cách yêu Mesut Oezil!

13/03/2014 22:21 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Vài ngày trước, trả lời phỏng vấn tờ Bild, Mesut Oezil bảo “tôi chẳng hề bị ảnh hưởng bởi áp lực từ những lời chỉ trích”. Oezil đã nói dối hoặc cố tỏ ra mạnh mẽ để thốt lên điều đó.

Tại Allianz Arena, ngôn ngữ cơ thể cho thấy rằng anh đang chới với chống chọi với một thế lực có sức mạnh có thể hủy hoại cả một thiên tài: truyền thông và dư luận.

Hãy THẤU HIỂU...

Oezil rời sân ở phút thứ 45 của trận đấu, sau 21 lần chạm bóng. Đó là thống kê mà báo chí Anh vin vào để “đánh hội đồng” tiền vệ người Đức khi Arsenal hòa 1-1 và chấp nhận rời cuộc chơi Champions League. Trang nhất của tờ Mirror viết quyết định đưa Oezil rời sân là “sự sỉ nhục cuối cùng”, trang Daily Mail viết “Oezil đã không hoàn thành nhiệm vụ”...

Chấn thương của Oezil- không ai bàn đến; màn trình diễn của các cầu thủ khác, chiến thuật của Arsene Wenger – chẳng được lưu tâm. Oezil là đích ngắm duy nhất mà truyền thông hướng tới. Ngay cả khi nhận được thông báo về chấn thương gân khoeo của Oezil, truyền thông với ám ảnh về bản hợp đồng kỷ lục, vẫn nghĩ rằng với mức lương 200.000 bảng/tuần, Oezil phải thi đấu tốt trong bất cứ trận cầu nào. Điều mà người Anh muốn là Oezil phải hoạt động, phải chạy nhiều hơn nữa nhưng không hề hiểu rằng Oezil đang kiệt sức trước yêu cầu của lối chơi “Kick & Rush”.

Theo Sky Sports, trung bình Oezil có 48,73 tình huống chạy nước rút trong mỗi trận đấu trước ngày lễ Tặng quà. Ở những trận sau đó, con số này giảm xuống còn 35,69. Điều đó chẳng hề ngẫu nhiên mà là thực tế phản ánh sự kiệt sức của một cầu thủ thiên về kỹ thuật đang nỗ lực để thích nghi với yêu cầu về thể lực.

...và YÊU Oezil

Oezil dường như chưa bao giờ được cảm nhận tình yêu đúng nghĩa từ dư luận. Khi anh ghi bàn, họ tung hê; khi anh sa sút, họ nguyền rủa. Những tờ báo đang chỉ trích Oezil vốn từng ca ngợi anh là “Bản hợp đồng cứu rỗi Arsenal”, là “Phù thủy Oz của đội bóng Bắc London”. Chỉ vài ngày trước, người hâm mộ bóng đá Đức coi anh là người hùng với pha kiến tạo đẹp mắt để Mario Goetze làm tung lưới Chile trong trận giao hữu quốc tế. Giờ đây, cũng các CĐV ở Đức, họ giơ biểu ngữ vẽ nhân vật rất giống Oezil, đứng quay mông về phía một khẩu pháo và bên cạnh có dòng chữ: “Gay Gunner”.

Khi Oezil lên mạng xã hội, đăng tải bức ảnh tập luyện cùng tuyển Đức để khởi động cho World Cup, người ta bảo rằng anh hãy lo giúp Arsenal khỏi hụt hơi trong cuộc chiến Premier League đi. Việc anh chụp ảnh cùng người yêu trong ngày Valentine cũng bị chỉ trích với lý do người đạo Hồi thì không ăn mừng ngày lễ Tình nhân...

Cho đến tận bây giờ, người duy nhất lên tiếng bảo vệ Oezil là Gary Neville. Trên mạng xã hội, cựu danh thủ tung lên một loạt chia sẻ để bày tỏ sự cảm thông với tiền vệ của Arsenal. “Cậu ấy có vẻ như đang gặp vấn đề tâm lý. Vài tháng qua, cậu ấy sa sút phong độ. Nhưng đây là mùa giải đầu tiên trong một giải đấu hoàn toàn mới mẻ với Oezil. Dù gì cũng chẳng thể phủ nhận Arsenal đã chơi hay hơn từ khi có Oezil. Cậu ấy sẽ trở lại mạnh mẽ”. Chỉ có chưa đầy 300 người đồng tình với dòng chia sẻ đó của Neville. Trong khi, số lượng hưởng ứng những bài báo chỉ trích Oezil lên tới hàng nghìn.

Premier League vẫn là một thách thức rất lớn cho bất kỳ cầu thủ nào. Vì vậy hãy cho Oezil thời gian để thích nghi và đừng đưa ra những đánh giá tiêu cực về khả năng của tiền vệ người Đức nếu chỉ dựa vào mùa giải năm nay mà nhìn nhận những gì anh đã làm được cho Arsenal ở mùa giải tới và mùa tiếp theo nữa. Hãy có thêm nhiều Gary Neville hơn nữa, để Oezil trở lại là chính mình!

Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm