Cassano gặp lại Sampdoria: Cha và con

16/04/2011 11:40 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Hôm 14/4 vừa qua, Antonio Cassano đã được làm cha lần đầu tiên. Cô vợ Carolina Marcialis của tiền đạo Milan đã lâm bồn sớm hơn dự kiến, cho ra đời bé trai kháu khỉnh Christopher Cassano. Cũng như mọi ông bố bóng đá khác, Cassano chắc chắn đang rất muốn ghi một bàn thắng để tặng cho thiên thần mới chào đời, để thực hiện động tác ăn mừng theo kiểu ru con mà anh đã đôi lần thổ lộ mơ ước. Đêm nay sẽ là cơ hội tốt nhất cho Cassano, khi Milan được cho là sẽ có một trận đấu dễ dàng. Nhưng sẽ thế nào, khi đó lại là bàn thắng tung lưới Sampdoria, góp phần đẩy đội bóng cũ của anh xuống dưới vực thẳm?

Dù phải ra đi như một “tội phạm”, Cassano vẫn là một trong những cái tên được yêu mến nhất trong lịch sử Sampdoria. Trừ ngài chủ tịch lẩm cẩm Riccardo Garrone ra, không ai muốn Cassano rời khỏi đội bóng, và chính Cassano cũng thế. Trong quá trình đấu tranh cho Cassano, các tifosi Samp đã trưng những biểu ngữ xúc động như “Không Cassano, không Sampdoria”, “Sampdoria không Cassano như biển không có cá” hay “Không Cassano, Sampdoria như Texas thiếu bóng cao bồi”. Với họ, Cassano như một biểu tượng của đội bóng. Với Cassano, Sampdoria giành quyền vào chơi một trận chung kết lần đầu tiên sau 15 năm (CK Cúp Italia 2009), giành quyền dự Champions League lần đầu tiên trong lịch sử (mùa này). Những gì đã và đang xảy ra cho Sampdoria càng khẳng định tầm quan trọng của Cassano.

Cassano sẽ có dịp tái ngộ Sampdoria trong trận đấu đêm nay- Ảnh Getty

Với Cassano, Sampdoria là một gia đình thân thiết và sau khi đã gạt bỏ đi những xung khắc, chủ tịch Garrone vẫn cứ là một người cha bao dung. Nhờ Sampdoria, “Ngựa hoang” đã hồi sinh trong sự nghiệp, tìm lại niềm cảm hứng sân cỏ tưởng đã chìm nghỉm trong những thói xấu của căn bệnh ngôi sao. Nhờ Garrone nhiệt tình ủng hộ và thậm chí còn làm chủ hôn cho lễ cưới, Cassano đã có được tình yêu và một gia đình với cô vợ Carolina, người đã làm thay đổi cuộc đời anh (như Cassano thổ lộ). Giờ đây, khi gia đình ấy, người cha ấy đang ở tột cùng bi kịch, có lẽ nào Cassano đang tâm tự tay chặt đứt những hy vọng cuối cùng của họ?

Tất nhiên sự chuyên nghiệp không cho phép Cassano đắn đo nếu có một cơ hội sút tung lưới đội bóng cũ, nhưng sẽ thật khó khăn cho tiền đạo quê Bari này nếu anh phải đối mặt với Sampdoria trong bối cảnh đầy cảm xúc như bây giờ. Làm cha là một bước trưởng thành vĩ đại trong cuộc đời mỗi người đàn ông, và sự chào đời của bé Christopher được kỳ vọng sẽ tạo ra một Cassano thực sự chín chắn hơn, bản lĩnh hơn, một Cassano “người lớn”. Sau màn hài kịch đầy trẻ con ở trận derby (ghi bàn rồi bị đuổi ngớ ngẩn chỉ trong 1 phút), Cassano đang cần hơn lúc nào hết một cơ hội để chứng tỏ sự trưởng thành.

Ghi bàn hay không ghi bàn đây? Các tifosi của Sampdoria chắc vẫn sẽ tha thứ cho Cassano nếu anh sút trái bóng vào giữa niềm tự hào của họ, nhưng nếu Cassano không dứt bỏ được những cảm xúc “phụ nữ” của mình, anh sẽ khó tha thứ được bản thân. Mà như thế, người ta sẽ chẳng thể nào biết được, đến khi nào thì “con” mới thực sự trở thành “cha”.

Bách Việt


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm