Văn Cường (ĐT.LA): Giấc mơ sân cỏ của chàng cử nhân

11/03/2013 13:52 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - So về chuyên môn, cầu thủ đang trong biên chế của ĐT.LA có thể không mấy nổi bật như nhiều ngôi sao khác. Thế nhưng, cuộc đời của chàng trai sinh ra tại xứ Thanh lại có những điều khiến đồng nghiệp phải nể phục.

Văn Cường (10) khi còn khoác áo K.KG đã có 3 bàn thắng ở V-League 2012. Ảnh: Quang Nhựt

1. Với Cường, cái duyên đến với nghiệp quần đùi áo số như sự xô đẩy vô tình của thời cuộc. Trong ký ức của chàng trai sinh ra ở xã Hoằng Trung (Hoằng Hóa, Thanh Hóa) thì bóng đá đơn giản chỉ là niềm đam mê từ thuở bé, được chạy trên những mặt sân ruộng mấp mô sau những vụ thu hoạch lúa hay mảnh sân đầu đình.

Tâm thức của Cường đôi lúc cũng loáng thoáng qua ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, được thi đấu để gia đình thấy mình trên TV như khi cậu bé ngồi trước ống kính truyền hình xem những trận đá bóng. Nhưng với cánh cửa để đến tương lai, Cường xác định vẫn là con đường học vấn.

Song, người tính đâu bằng trời tính. Cái duyên nợ đến với nghiệp bóng banh của Cường đến một sự sắp đặt của định mệnh. Năm 2003, cậu thanh niên gốc Thanh Hóa khăn gói vào Sài Gòn để bắt đầu một con đường mới.

Cường đậu nguyện vọng 2 khoa Bóng đá ở trường Đại học Hồng Bàng. Khi đó, chàng thanh niên sinh năm 1985 chỉ quan niệm, vừa học vừa được đá bóng là niềm vui, sau này được trở thành thầy giáo để “gõ đầu trẻ” cũng tốt rồi.

Thế nên, mọi chiến thuật trong môn thể thao vua lúc đó đều lạ lẫm với Cường. “Do không nằm trong lớp năng khiếu nào, từ nhỏ chỉ đi đá bóng trên ruộng đồng rồi mê thôi nên ý thức chiến thuật là cái gì đó rất mơ hồ với tôi. Phải khi vào học ở trường Đại học Hồng Bàng, được các thầy giảng dạy, tôi mới mở mang kiến thức cho mình về chiến thuật trong bóng đá”.  

2. Cuộc đời Văn Cường đánh dấu một bước ngoặt từ đây. Những tố chất tiềm năng của chàng thanh niên tròn đôi mươi khi đó bắt đầu phát tiết rực rỡ trong cổng trường Đại học. Năm 2005, cái tên Văn Cường đã nức tiếng ở giải vô địch sinh viên toàn quốc.

Văn Cường có chẵn chục bàn thắng giải đó để đưa Sinh viên Đại học Hồng Bàng vô địch và bản thân cậu sinh viên xứ Thanh nhận giải Vua phá lưới. Đó là danh hiệu lớn chính thức đầu tiên mà Cường có được.

Sự tinh quái, khả năng ghi bàn rất ngọt của Cường lọt vào mắt xanh của HLV Đặng Trần Chỉnh. Một lời mời khoác áo CLB Cảng Sài Gòn được đưa ra, nhưng bản hợp đồng 5 năm với mức lương 2 triệu đồng/tháng không thể thuyết phục cầu thủ xứ Thanh bỏ việc học hành để chạy theo trái bóng.

Cường vẫn kiên trì đèn sách nhưng không quên niềm vui với trái bóng. Năm 2006, Văn Cường có tên trong danh sách ĐT futsal VN dự vòng loại châu Á tại Malaysia, một giải đấu không thành công với Cường lẫn ĐT futsal VN.

3. Nhưng trở về từ giải này, Cường đã được đội hạng Nhất Đá Mỹ Nghệ Sài Gòn mời về đầu quân. Con đường thi đấu chuyên nghiệp của Cường bắt đầu từ khi ngồi trên ghế giảng đường. Vừa đá bóng theo đam mê, nhưng lý trí của Cường vẫn giúp anh đủ tỉnh táo để chinh phục được tấm bằng Đại học vào năm 2007.

Đó cũng là thời điểm để Cường nếm trải những “hỉ nộ ái ố” chuyện nghề. Khi ra trường là lúc CLB đầu tiên của Cường giải tán. Song với chuyên môn sẵn có, Cường không khó để tìm một việc làm mới ở đội hạng Nhì Kiên Giang. 2 năm chơi bóng tại Rạch Giá giúp Cường chinh phục được HLV Nhan Thiện Nhân.

Về An Giang với khoản tiền 250 triệu/3 năm hợp đồng, Cường nhanh chóng trở thành trụ cột của đội bóng miền Tây. Nhưng giải hạng Nhất không phải là niềm mơ ước với những người trẻ đầy khát vọng cầu tiến trong nghề nghiệp như Cường.

Mùa bóng 2011-2012, Cường chấp nhận đền bù 300 triệu đồng, số tiền 1 năm hợp đồng còn lại với An Giang, để đến với đội bóng cũ Kiên Giang. Lần trở lại này của Cường ngọt ngào hơn khi Cường chiếm luôn suất đá chính và đóng góp 3 bàn thắng, qua đó, giúp K.KG từ chỗ ứng viên xuống hạng hàng đầu đã trụ lại V-League.

4. Khi sự nghiệp đang thăng hoa thì những bất đồng với HLV Lai Hồng Vân đã khiến Cường không còn chỗ đứng ở Rạch Giá trước mùa giải này. Ra đường, trùng với thời điểm khó khăn kinh tế, các CLB giải thể hàng loạt, thêm một lần sự nghiệp của Cường bị thử thách.

Nhưng chuyên môn của Cường đã lên tiếng đúng lúc để giải quyết bài toán thất nghiệp. Bỏ qua XMXT.SG và V.NB, Cường chọn ĐT.LA là bến đỗ tiếp theo, nhưng hợp đồng chỉ có thời hạn một mùa bóng 2013, nên tương lai của Cường hứa hẹn còn không ít chuyến phiêu lưu nữa.

Được ăn học bài bản, chàng cử nhân bóng đá biết ý thức rất rõ chuyện thế thời: “Bóng đá VN đang trong thời khó khăn, đếm nhanh cũng hơn 200 cầu thủ như tôi đang thất nghiệp. Thế nên, có chỗ để chơi bóng cho thỏa đam mê vừa có đồng ra đồng vào là một hạnh phúc lớn lúc này rồi! Cuộc đời bóng đá nhiều lúc cũng bạc bẽo lắm. Lỡ mà chấn thương thôi thì …”.

Thế nên, với những đồng tiền kiếm ra nhờ bóng đá, chàng trai xứ Thanh không hề phung phí. Ngược lại, nó là cơ sở để Cường tự lo cho bản thân và người em trai vừa tốt nghiệp Học viện tài chính Hà Nội.

Tuổi 28 là độ chín trong cuộc đời cầu thủ. Nó cho phép Cường thoải mái chinh phục những giới hạn của bản thân. Nhưng chàng trai gốc Thanh Hóa cũng vẫn lo xa cho bản thân mình. Với tấm bằng Đại học đã có, Cường dự định sẽ theo nghiệp gõ đầu trẻ sau khi giã từ sự nghiệp. Hành trang cuộc đời với những cầu thủ như Cường không phải dễ kiếm ở bóng đá VN. Bản thân Cường cũng cảm thấy “may mắn và tự hào vì khoác trên mình tấm áo tri thức”. Tương lai, suy cho cùng nằm trong ý thức mỗi người.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm