04h00 ngày 27/02, Deportivo(13) - Real Madrid (2): Mou cũng "thích" Riazor

26/02/2011 12:45 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

* Lượt đi 1-6

(TT&VH) - Không chỉ có Benzema, cả ông thầy của anh, Jose Mourinho, cũng có những kỷ niệm đẹp với sân bóng mà họ sẽ chơi tối nay, Riazor. 7 năm trước, trên đường làm nên lịch sử với Porto, Jose Mourinho đã phải ghé qua Riazor, sân bóng vào thời điểm đó vẫn được xem là một pháo đài (Depor thắng tất cả các trận sân nhà ở Champions League mùa ấy, trong đó có trận thắng 4-0 trước Milan ở tứ kết). Đó là trận đấu mà Porto của Mourinho phải chịu cảnh bất lợi, do đã để cho Depor cầm hòa 0-0 trên sân nhà ở lượt đi. Kết quả, niềm tin sắt đá của Mourinho vào Derlei, người bất ngờ được đá chính thay McCarthy dù phải nghỉ chơi suốt từ tháng 12 năm trước, đã được đền đáp xứng đáng. Derlei ghi bàn duy nhất, và Porto vào Chung kết.

Mourinho có thành tích tốt tại Riazor - Ảnh Getty

Mourinho thích Riazor thì tất yếu, Riazor sẽ chẳng thích Mourinho. Và lý do không chỉ vì HLV người Bồ là kẻ đã phá hỏng giấc mơ lần đầu tiên lọt vào trận Chung kết Cúp châu Âu của các CĐV Deportivo. Mà còn vì những lời lẽ mang tính châm chọc mà Mou dành cho Depor và cho Riazor trước khi diễn ra trận lượt về (ngày đó, Mou đã có thói quen ấy rồi!). Càng đau đớn với thất bại bao nhiêu, các CĐV của Depor càng quyết khắc cốt ghi tâm những lời nói đó. Và vì thế, đêm nay có thể là đêm hiếm hoi Riazor, một trong những sân bóng đìu hiu nhất ở TBN trong những năm gần đây, lại thể hiện được sự sục sôi trên các khán đài. Như cái hồi SuperDepor của họ còn làm mưa làm gió ở Liga và châu Âu.

Tuy nhiên, thật may cho Mou và đội bóng của ông, là Depor hiện tại không còn được như "Siêu Depor" ngày nào. Tình hình tài chính bết bát đã làm mục rỗng Riazor, biến Depor từ một thế lực thành một đội bóng tầm thường quanh đi quẩn lại chỉ biết đến mục tiêu trụ hạng. Bài toán hàng công, vốn đã được nêu lên từ mấy năm nay, vẫn đang khiến Lotina khốn khổ. Ở Riazor, không ai nhìn về các tiền đạo khi cần bàn thắng; thay vào đó, họ nhìn về các trung vệ, hoặc thậm chí là… thủ môn. Công thức tồn tại của Depor bao năm qua vẫn chỉ có một: Hi vọng hàng thủ giữ sạch được mành lưới trong khi chờ đợi cơ hội từ những tình huống cố định, được dứt điểm bởi chính những con người ở hàng thủ ấy.

Một Depor như thế rõ ràng không phải là đối thủ của Real Madrid, nhất là khi điểm tựa Riazor đã sụp đổ sau trận đấu cách đây một năm. Nhưng những rủi ro là vẫn có. Mùa này, Real Madrid thường chơi không thuyết phục lắm mỗi khi phải rời xa Bernabeu, chủ yếu vì họ không mang được sự máu lửa ở sân nhà theo. Hai cú bước hụt trong tháng Một (hòa Almeria, thua Osasuna) cho thấy đội bóng của Mourinho phải nhập cuộc một cách mạnh mẽ và chủ động hơn nữa, thay vì lững thững rình rập để rồi khi gặp bất lợi mới nháo nhào lên. Với lực lượng đã dày dặn hơn hẳn, Mou không thể lấy lý do các trụ cột kiệt sức ra để bào chữa nữa…

Dự đoán: 1-2

V.C

Lực lượng

Deportivo: Xisco, Manuel Pablo chấn thương. Guardado trở lại.

Real Madrid: Casillas trở lại sau án treo giò. Higuain, Khedira chấn thương.

Đội hình dự kiến

Deportivo: Aranzubia - Laure, Lopo, Colotto, Morel - Tomas, Ruben Perez - Adrian, Juan Rodriguez, Guardado - Sand.

Real Madrid: Casillas - Ramos, Pepe, Albiol, Marcelo - Xabi Alonso, Lass Diarra - Di Maria, Oezil, Ronaldo - Adebayor.

Depor: Thủ hơn công

Với Deportivo, không chỉ "phòng thủ là cách tấn công tốt nhất"(!). Mà thực tế, hàng thủ của họ cũng đang là những người tấn công tốt nhất. Trong cả 2 trận gần đây, cả 2 bàn thắng quyết định của Deportivo đều được ghi bởi những cầu thủ đang chơi ở hàng phòng ngự: Trung vệ Lopo ghi bàn duy nhất trong trận thắng Villarreal, còn người gỡ hòa cho Depor trong trận gặp Almeria là… thủ môn Aranzubia. Tính cả hai bàn thắng ấy, số lần lập công của các cầu thủ thuộc hàng phòng ngự từ đầu mùa hiện đã là 8. Trong khi đó, hàng tiền đạo, với Riki (2), Lassad (3), chỉ mới có 3 bàn. Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất là Adrian (4) cũng có thể xem là một tiền đạo, song anh thích chơi ở vị trí tiền vệ cánh hơn.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm