V-League

Vẫn chuyện ghi bàn, ngoại nhiều hơn nội: Thua tiền, tài, thua sức khỏe

21/04/2009 14:45 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Không còn quá sớm để khẳng định cuộc đua đến ngôi vua phá lưới sẽ chẳng có chỗ cho các chân sút nội địa chen chân. Công Vinh, Việt Thắng- 2 tiền đạo chủ lực cũng mới chỉ ghi được 3 bàn.
 
4 bàn trở lên chưa có tiền đạo nội nào “bén mảng” được. Đấy là đất dành cho những cái tên như Jonathan Quartey ( K.KH), Merlo, Almeida ( SHB.ĐN), Amaobi, Lazaro, Timothy. Những Quang Hải, Anh Đức, Thanh Bình, Ngọc Thanh, Văn Quyến...đang và sẽ tiếp tục nhìn cuộc đồng nghiệp ngoại đeo bám nhau.

Quả thật rất chạnh lòng. Nhưng chẳng có khó lý giải bởi V-League không phải là dăm trận đấu ở một giải cấp khu vực. Ở đó, các tiền đạo ta vẫn có khả năng cạnh tranh danh hiệu phá lưới với tiền đạo ngoại.
 
Việt Thắng liệu có thể ghi được hơn 10 bàn ở mùa này - Ảnh: CN

Còn bước vào một mùa giải kéo dài với 26 trận đấu, các chân sút của ta gặp bất lợi rất nhiều so với ngoại binh. Bắt đầu từ trình độ, các tiền đạo ta vẫn không sánh được những Kesley, Philani, Almeida, Lazaro, Timothy. Số tiền lương các CLB phải trả cho họ đã nói lên giá trị. Về sức khoẻ, thể trạng tiền đạo ta càng thua thiệt trong cuộc đua đường trường.

Cuối cùng là môi trường thi đấu không phải tiền đạo nội nào cũng gặp thuận lợi. Công Vinh và Văn Quyến chẳng hạn, họ đâu có điều kiện để ghi bàn khi những vệ tinh xung quanh không hoàn hảo. Như thế, ý chí của quân ta không bị bào mòn mới lạ. Hãy nhìn cách Ngọc Thanh ăn mừng bàn thắng trong trận gặp TPHCM đủ thấy anh khát đến mức nào. Hoặc hình ảnh mờ nhạt của Bình “củi” ở Pleiku lúc này, có lẽ không chỉ làm một mình bầu Đức thất vọng.

Cứ tình hình này, “Súng nội” còn gãy cò dài dài!

HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm