(TT&VH) - Không phải thất bại nào cũng là thảm họa. Valencia hiện nay, như một đứa bé đang chập chững bước vào đời, rất cần được tôi luyện qua những lần vấp ngã. Hãy xem thất bại đầy bất ngờ trước Racing là một lần vấp ngã như thế.

Bài học thứ hai: Đừng bao giờ để đối phương đoán trước được đội hình xuất phát. Thực tế là sau một vài vòng, hầu như ai cũng có thể đọc vanh vách đội hình xuất phát của Valencia, ít thì cũng đúng được 10/11 vị trí. Chẳng hạn như cặp trung vệ chắc chắn là Albiol-Alexis, cặp tiền vệ trung tâm là Albelda-Fernandes, tiền đạo Villa, 2 tiền vệ biên là Joaquin và Mata (hoặc là Vicente, nếu Mata đá hộ công, nói chung cũng không khác nhau là bao). Việc Emery gần như cố định đội hình xuất phát bắt nguồn từ cả những nguyên nhân chủ quan (không muốn thay đổi công thức chiến thắng, đã quá quen phải "thắt lưng buộc bụng" từ thời còn ở các đội bóng nhỏ) lẫn khách quan (lực lượng Valencia chỉ có thế, nhất là khi các trụ cột như Marchena, Baraja hay Silva đều đang chấn thương), nhưng sau trận thua Racing, thì có lẽ là đã đến lúc ông phải tìm cách thay đổi thói quen ấy.
Bởi khoảng cách từ việc biết trước đội hình đến việc bắt bài lối chơi không xa nhau là mấy, và thực sự là HLV Muniz của Racing đã biết phải bố trí những ai, vào thời điểm nào có mặt ở những vị trí cụ thể ra sao để chia cắt và phong tỏa Villa và Mata, hai cầu thủ đã cùng nhau mang về gần như tất cả điểm số mà Valencia hiện có. Nếu phải đưa ra một sự lựa chọn, chắc chắn Villa sẽ chọn trận gặp Racing này là trận đấu đáng thất vọng của anh trong nhiều tháng qua, bởi ngoài bàn thắng từ chấm 11m, "El Guaje" hầu như không tạo được ấn tượng nào đáng để người ta phải nhắc tới. Và với một đội bóng xây dựng lối chơi xung quanh Villa như Valencia, thì việc họ không thể có được một kết quả tích cực khi cầu thủ này bị bắt chết (luôn có ít nhất 3 cầu thủ Racing theo sát Villa) cũng là điều dễ giải thích.
Và bài học cuối cùng: Hãy theo dõi bản tin dự báo thời tiết nhiều hơn! Chỉ cần nhìn vào đội hình xuất phát của Valencia cũng đủ thấy Emery không lường được những khó khăn mà thời tiết xấu (trời mưa, sân lầy lội) mang lại. Bởi trong khi lẽ ra phải sử dụng những cầu thủ cao to và không chiến tốt như Zigic hay Morientes, Emery lại để Mata đá hộ công cho Villa, nghĩa là ông đã chủ động lựa chọn lối chơi bóng sệt với những pha phối hợp nhanh và ở cự ly ngắn (với 2 cầu thủ này, các tiền vệ biên là Vicente và Joaquin có tạt bổng cũng bằng thừa). Trong khi đó, việc cả 4 bàn thắng của Racing đều bắt nguồn hoặc là từ những mở bóng dài phản công hoặc là từ tình huống cố định cho thấy HLV Muniz đã chuẩn bị cực kỹ cho một màn thủy chiến ở Mestalla. Không chỉ biết người biết ta, Muniz còn tỏ ra là người "biết Trời biết Đất" hơn so với Emery.
Hòa 1 (Recreativo) và thua 1 (Racing) trong 2 trận liên tiếp trước những đối thủ mà trên lý thuyết Valencia có thể và phải đánh bại là một sự cảnh tỉnh rằng đội chủ sân Mestalla vẫn còn rất nhiều việc phải làm trước khi nghĩ tới chuyện thách thức những đối thủ lớn. Từ giờ cho tới khi bắt đầu cái gọi là "tháng rưỡi kinh hoàng" (lần lượt phải đụng độ Sevilla, Betis, Barca, Real Madrid, Espanyol, Atletico và Villarreal từ 23/11 đến 13/1/09), Valencia chỉ còn khoảng 20 ngày và 4 trận đấu nữa (2 ở Liga, 1 ở UEFA, 1 ở Copa) để hoàn thiện bộ máy. Thầy trò Emery nên chắt chiu từng chút một quãng thời gian quý báu ấy, thay vì ngồi mơ mộng đến ngày đánh bại đối thủ lớn này đối thủ lớn nọ, như Mata đã mơ mộng trước trận đấu với Racing. Phạm sai lầm thì có thể tha thứ, nhưng tái phạm là điều không thể chấp nhận được.
|
Ác mộng Racing
Một kết luận sau trận đấu: Racing là đối thủ đáng sợ nhất trong mắt Valencia, ăn đứt những Real Madrid, Barca hay Atletico. Bởi trong khi trước những đội bóng lớn kia, Valencia đá còn có thắng có thua, thì trước Racing, kết cục dành sẵn cho họ là thất bại. Chính xác, là từ 26/9/2004 tới nay, Valencia chưa thắng được Racing lần nào sau 8 lần đối đầu, thua tới 7, trong đó có 3 trận diễn ra ngay tại Mestalla. Đáng nói là trận thua cuối cùng của Valencia ở Liga cũng diễn ra trước chính Racing, vào ngày 12/4. Đáng nói hơn nữa là trước khi nã 4 bàn vào lưới Valencia, hàng công của Racing chỉ ghi được có... 5 bàn trong 8 vòng trước đó. Tchite, người hùng của trận đấu với hat-trick vào lưới Renan, thì chỉ mới cắt được cơn khát bàn thắng kéo dài cả nửa năm qua ở vòng 8, từ chấm 11m. |