Getafe - Valencia 2-4: Cú "poker" buồn của Soldado

04/04/2011 11:57 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Tiền đạo Roberto Soldado đã đi vào lịch sử Valencia với tư cách cầu thủ đầu tiên ghi được một cú poker (4 bàn) trong một trận đấu sân khách. Nhưng "buồn" thay cho Soldado, nạn nhân của Soldado trong đêm lịch sử ấy lại là Getafe, đội bóng cũ mà anh cho rằng mình vẫn còn nợ một món nợ ân nghĩa. Còn gì khó khăn hơn việc ghi tới 4 bàn trong 1 trận mà không được ăn mừng dù chỉ một lần!?

Soldado - Ảnh Getty

Nếu không phải ở Coliseum, và vào lưới đội bóng cũ Getafe, thì Soldado có lẽ đã có những màn ăn mừng bàn thắng điên cuồng. Cả Valencia lẫn cá nhân anh đều khát những bàn thắng ấy như ruộng hạn khát mưa. Valencia đã không ghi bàn trong cả 2 trận gần nhất ở Liga, và kết quả là họ thua cả 2 (0-4 trước Zaragoza, 0-1 trước Sevilla). Còn Soldado thì đã tịt ngòi từ tận hôm 15/2. Trước trận đấu này, Soldado đã nói rằng anh cảm thấy có lỗi với các CĐV khi ghi được quá ít bàn thắng ở Liga. 6 bàn sau hơn 2/3 mùa giải rõ ràng không phải là thành tích mà người ta chờ đợi từ người được mang về với mục đích thay thế David Villa.

Nhưng bây giờ, với cú poker ở Coliseum, Soldado thậm chí còn vượt qua cả Villa. Tất nhiên không phải về số bàn thắng. Mà trên phương diện lịch sử. Với 4 bàn ấy, anh đã có tên trong ngôi nhà của những kỷ lục ở Mestalla, khi là một trong 10 cầu thủ của đội bóng này ghi được hơn 3 bàn trong 1 trận, bên cạnh những Mundo, Igoa, Segui, Badenes, Wilkes, Waldo, Valdez, Quino và Kempes. Anh cũng là cầu thủ Valencia ghi được 4 bàn/ trận trong hơn 30 năm qua, sau khi Kempes làm được điều này hồi mùa 77-78. Nhưng thành tích của Soldado là duy nhất, vì trước đó, chưa có cầu thủ nào của Valencia ghi được quá 3 bàn trong trận đấu trên sân của đối phương.

Nhưng ở Coliseum, không chỉ có Soldado lập được kỷ lục. Thủ thành Cesar Sanchez cũng đã đi vào lịch sử Liga với tư cách thủ môn "già nhất" ra sân trong một trận đấu chính thức. Ở trận gặp Getafe, anh đã được 39 tuổi 212 ngày, "già" hơn 12 ngày so với Carlos Fenoy, người giữ kỷ lục trước đó. Đó là lần xuất hiện đầu tiên của Cesar ở Liga sau 3 tháng điều trị chấn thương. Sở dĩ anh được có mặt là vì Guaita, thủ môn chính của Valencia lúc này, phải về nhà chịu tang cha. Emery, Soldado, Cesar vì thế đều muốn dành tặng chiến thắng và những kỷ lục mà họ có được ở Coliseum cho thủ môn trẻ ấy.

Dũng Quyết Sơn



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm