Valencia: Diego Alves, hay Guaita?

01/10/2011 11:32 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Màn trình diễn siêu đẳng của Diego Alves trong trận đấu với Chelsea ở Champions League giữa tuần qua, trong đó đáng chú ý là 5 phút điên rồ mà trong đó Alves thực hiện tới 4 pha cứu thua không tưởng, ngay lập tức làm dấy lên câu hỏi: Liệu HLV Emery có nên đặt trọn niềm tin vào thủ thành người Brazil thay vì liên tục xoay vòng giữa anh với thủ thành Guaita như trong thời gian qua?

Xoay vòng thực ra là thói quen của Emery. Thậm chí, nó còn không được gọi là thói quen, mà đã thành phương pháp của HLV này rồi. Ở đội bóng cũ Almeria, Emery không có nhiều cơ hội để xoay vòng, do lực lượng cầu thủ trong tay ông có hạn. Nhưng sang Valencia, vị HLV người xứ Basque như cá gặp nước. Trong 4 năm ông ở Mestalla, những người hiếm hoi có thể tự hào rằng mình là "không thể đụng đến" trong mắt Emery chỉ có David Silva và David Villa. Nếu châm chước, có thể kể thêm trung vệ tân binh Rami và tiền đạo Soldado, người thực ra cũng phải chia sẻ vị trí với Aduriz trong năm đầu tiên. Ngay cả Juan Mata, vừa được Mestalla chào đón như một người hùng trong ngày trở lại, cũng không được xếp vào diện "bất khả xâm phạm". Vị trí của anh biến động không ngừng, trái, phải, giữa, và... dự bị.


Alves xứng đáng được trao nhiều cơ hội hơn sau màn
trình diễn xuất thần trước Chelsea? - Ảnh Getty

Không chỉ các cầu thủ, Emery còn xoay vòng cả các thủ môn. Dưới thời Emery, đã có tổng cộng 7 thủ môn có "vinh dự" được đứng dưới khung gỗ của Valencia. Ngoài Guaita và Diego Alves còn có Butelle, Hildebrand, Renan, Cesar và Moya. Và không, hay đúng hơn là chưa, có ai trong số này thực sự thuyết phục được Emery, kể cả lão tướng Cesar, người đã bị đẩy sang Villarreal hồi mùa Hè vừa rồi. Mùa trước, Guaita chính là người được lợi nhiều nhất từ chính sách xoay vòng của Emery, khi vươn từ vị trí thứ 3 sau Cesar và Moya khi mùa giải bắt đầu lên vị trí chính thức vào cuối mùa. Cũng vào cuối mùa trước, Emery còn có động thái thể hiện niềm tin "tuyệt đối" với Guaita, đó là thuyết phục ban lãnh đạo đội bóng ký với thủ môn trưởng thành từ đội trẻ này một hợp đồng mới có thời hạn 3 năm.

Nhưng bây giờ thì Guaita đang gặp phải chính vấn đề của Cesar và Moya, với sự xuất hiện của tân binh Diego Alves. Từ chỗ không có đối thủ (Cesar sang Villarreal, Moya sang Getafe), Guaita bị ép phải chia sẻ thời gian ra sân với một người khác. Tiêu chí dùng người của Emery trong trường hợp này là khá rõ ràng: một người bắt ở Liga, người kia bắt ở các Cúp. Từ đầu mùa, Guaita đã chơi đủ 450 phút ở Liga, và một mặt không giữ được vị trí cho trận tiếp theo ở Champions League dù chơi tốt, mặt khác lại không bị mất vị trí ở trận Liga tiếp theo dù chơi tồi. Diego Alves, tương tự, đã có mặt đủ 180 phút ở Champions League. Và, giống như sau trận hòa 0-0 ở Genk, Alves biết rằng những thể hiện tuyệt vời của anh trong trận gặp Chelsea không đồng nghĩa với cơ hội ra sân ở trận kế tiếp.

Chứng kiến cuộc cạnh tranh "không khoan nhượng" trong khung gỗ này, các CĐV Valencia một mặt cảm thấy tự hào, mặt khác lại thấy bất an. Tự hào ở chỗ không phải đội nào cũng có 2 thủ môn giỏi trong đội hình cùng lúc như Valencia. Nhưng bất an vì việc không được ra sân liên tục có thể khiến khả năng của cả Guaita lẫn Diego Alves bị "chột". So với các vị trí khác, vị trí thủ môn không đòi hỏi quá nhiều về thể lực, nhưng lại đòi hỏi tính liên tục cao hơn hẳn. Guaita và Alves, vì thế, chẳng ai thấy vui khi bỗng dưng được "nghỉ". Không chỉ các CĐV, ngay cả hai thủ môn này có lẽ cũng muốn HLV của họ đưa ra một quyết định dứt điểm. Rủi ro là quyết định ấy có thể sai. Nhưng thà sai một lần để sửa, còn hơn cứ để tình trạng "dở dở ương ương" này kéo dài mãi.

V.Cường

Valencia giữ chân tài năng trẻ

Tài năng trẻ sáng giá nhất của Valencia ở thời điểm hiện tại, Paco Alcacer, vừa được đề nghị ký hợp đồng mới. Hợp đồng cũ của tiền đạo trẻ Alcacer chỉ có thời hạn tới năm 2013 và Valencia mới giữ chân anh thêm 3 năm, nghĩa là tới 2016. Hôm qua, những người đại diện của Paco, anh em nhà Todra, đã có mặt ở Mestalla để làm việc với các quan chức Valencia về chi tiết hợp đồng này. Alcacer, 18 tuổi, đã gây được những ấn tượng đẹp trong các trận giao hữu hồi mùa Hè. Cũng sau một trận giao hữu, trận Valencia thắng Roma 3-0 mà Alcacer là người ghi bàn quyết định, bố anh đã bị đau tim trên đường rời SVĐ và qua đời.

Diego Alves vs. Guaita

180 vs. 450 Guiata được Emery chọn là thủ môn chính ở Liga. Anh, vì thế, đã được ra sân tổng cộng 450 phút sau 5 trận. Trong khi đó, Diego Alves lại là người bắt chính ở Champions League. Anh cũng ra sân đủ 2 trận, gặp Genk và Chelsea.

1 vs. 6 Tới thời điểm này ở Liga, Guaita đã để lọt lưới 6 bàn thua. Trong số này có 3 bàn là ở trận thắng Racing 4-3. Hiệu suất của Guaita là 1,2 bàn/trận. Trong khi đó, Alves mới để thua đúng 1 bàn sau 2 trận, hiệu suất là 0,5.

3 vs. 0 Guaita là thủ môn do chính Valencia đào tạo nên. Trong khi đó, để có được Alves, Valencia đã phải trả cho Almeria 3 triệu euro.

01h00 ngày 012/10, sân Mestalla:

Valencia(7) - Granada(17): Trở lại mạch thắng

Tính cả trận hòa 1-1 với Chelsea, Valencia đang trải qua chuỗi 3 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng. Trước đó, "Los Che" đã để thua Sevilla 0-1 và để Barca cầm hòa trên sân nhà. Nói về phong độ thì rõ ràng Valencia đang không có phong độ tốt. Tuy nhiên, cũng phải thông cảm cho thầy trò Emery bởi đối thủ của họ trong những trận vừa qua toàn thuộc dạng "máu mặt". Gặp tân binh Granada, là cơ hội để họ chứng tỏ mọi chuyện vẫn ổn và quan trọng hơn, tìm lại chiến thắng để trở về top 4.

Dự đoán: 3-1

Lực lượng

Valencia: Jordi Alba, Aduriz bị treo giò. Bruno, Dealbert bị loại. Topal chấn thương. Cầu thủ trẻ Paco Alcacer được triệu tập.

Granada: Khả năng ra sân của Dani Benitez và Moises Hurtado còn bỏ ngỏ. David Cortes, Jose Juan chấn thương. Martins, Franco Jara trở lại.

Đội hình dự kiến

Valencia: Guaita - Barragan, Ruiz, Rami, Mathieu - Albelda, Banega, Tino Costa - Pablo, Piatti, Soldado.

Granada: Roberto - Nyom, Inigo, Mainz, Sigueira - Fran, Yebda - Mollo, Rico, Dani Benitez - Uche.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm