04h00 ngày 13/3, Zarazoza(17)- Valencia(3): Los Che, đi về đâu?

12/03/2011 13:09 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

* Lượt đi 1-1

(TT&VH) - Valencia tiếc, Emery cũng vậy, khi đấu trường lớn nhất đã gạch tên họ rồi. Không, đúng ra là tự họ loại bỏ mình để giờ đây chỉ còn mỗi Liga, nơi những nỗ lực tối đa cũng chỉ giúp Valencia giành vị trí thứ 3 chung cuộc. Và điều khó khăn nhất với Emery là khôi phục tinh thần cho đội bóng khi mất đi một cái đích lớn và không biết chiến đấu vì cái gì bây giờ.

Nói vậy không có nghĩa là Valencia đủ sức cạnh tranh ngôi vị gì ở Champions League cũng như đã chắc chân ở vị trí thứ 3 trên BXH đến cuối mùa giải. Nhưng giữa khó khăn về mặt tài chính, tiến sâu hơn ở Cúp Châu Âu đồng nghĩa với tăng thu nhập, tạo thêm sự hứng khởi vì được tranh đấu và duy trì sự tự tin đã kéo dài với chuỗi 11 trận bất bại (trước khi thua Barca). Vậy mà thất bại trước Schalke đã giáng một đòn đáng kể vào niềm tin của đội ngũ này, trận thua trước một đối thủ không hơn mình về thực lực, nhưng biết trừng phạt sự cẩu thả cả trong phòng thủ lẫn việc vung vít những pha dứt điểm ngon ăn của Valencia.

Valencia cần phải vượt qua thất bại ở Champions League - Ảnh Getty

Đội quân của Emery có cá tính, nhưng thất thường trong việc thể hiện cá tính của mình. Họ có thể chơi ấn tượng, nhưng đôi lúc lại rất ngờ nghệch mà trận thua trước Schalke thể hiện điều đó: Khống chế được trận đấu, có các đường kiến tạo rất đặc sắc từ hàng tiền vệ, nhưng các chân sút lại quá vụng về trong dứt điểm. Nhìn Adruiz, Pablo bỏ phí những cơ hội ăn bàn và hàng thủ ngây thơ để Gavranovic đá tung lưới mới thấy điều đó. Đâu rồi hàng hậu vệ từng chơi kín kẽ trước Barca, đâu rồi các chân sút có thừa quyết tâm để ghi những bàn thắng vào các phút cuối trận ở Liga? Đánh giá công bằng, các tiền vệ của Valencia đã chơi khá ổn, nhưng không đủ để kéo cả đội đi tiếp khi Valencia bắt buộc phải ghi bàn mà các tiền đạo của họ lại bỗng nhiên biến mất.

Valencia dưới thời Emery, sau khi bị loại khỏi cúp Châu Âu, luôn thua trong trận đấu ở Liga ngay sau đó (Mallorca 3-2, 08/09, 1-2 Valladolid 09/10). Los Che không có một thủ lĩnh đúng nghĩa, hay Emery cũng không muốn điều đó ? Việc luôn nhợt nhạt ở những trận cầu knock-out cho thấy Valencia không thích ứng tốt với kiểu đá Cúp, dạng đối đầu mà họ cần phải có những vũ khí sở trường lẫn một cầu thủ đầu tàu trên sân để đi chinh phạt. Đội quân của Emery không có những yếu tố đấy, họ cứ đá đều đều, đều cả trong suy nghĩ của HLV! Lúc này, Zaragoza đang ở trước mặt, một chuyến đi trên đất khách nữa, họ sẽ đá ra sao khi nhuệ khí đang kém đi  trước đội chủ nhà phải chơi cật lực để tránh xuống hạng, sẽ không dễ dàng cho Emery và các học trò.

Dự đoán của bạn về trận đấu này?

Nhìn từ lịch thi đấu còn lại ở Liga, những Sevilla, Villarreal và Real là những chướng ngại khó vượt của Valencia vì sự thể hiện khá kém cỏi của đội chủ sân Mestalla trước những CLB ngang tài hoặc mạnh hơn. Tuy vậy, tranh đấu để giữ vững chiếc vé dự Champions League đang cầm cho mùa tới là điều không quá khó với họ vì khoảng cách với đội đứng thứ 5 là Bilbao giờ lên tới 13 điểm. Nhưng đội quân mà Emery huấn luyện cần nhiều nét tinh xảo hơn trong cách chơi lẫn việc thể hiện mạnh mẽ hơn những lúc sống còn, điều hoàn toàn có thể với tiềm lực của mình. Một đội bóng không thể làm nên điều gì đáng nhớ nếu không hạ được những đối thủ lớn. Nhưng thôi, Zaragoza không phải là một đối thủ lớn, có ăn nổi không, Emery?

Dự đoán 2-2

Huỳnh Anh

Lực lượng

Zaragoza: Khả năng ra sân của Boutahar còn bỏ ngỏ

Valencia: Alejandro Dominguez và Miguel bị loại vì lí do kỉ luật.

Đội hình dự kiến

Valencia: Guaita - Bruno, Navarro, Ricardo Costa, Mathieu - Pablo, Tino Costa, Topal, Banega, Mata - Soldado.

Zaragoza: Dobla - Contini, Jarosik, Obradovic, Da Silva - Ponzio, Gabi, Boutahar, Bertolo, Ander - Sinama Pongolle.

Emery & thói quen quay vòng!

Cho tới trước vòng 28 La Liga này, Valencia là đội duy nhất ở Liga không có cầu thủ nào có trên 2.000 phút thi đấu. Người có thời gian xuất hiện trên sân nhiều nhất của đội là trung vệ Ricardo Costa với 1988 phút/21 trận. Việc đưa ra các đội hình xuất phát khác nhau cho thấy ở Mestalla, không ai là không thể thay thế. Mặt tiêu cực của nó là Valencia cũng chẳng có một thủ lĩnh thực sự! Cũng trong khuôn khổ Liga, Manzano có lẽ cũng có sở thích thay người như người đồng nghiệp Emery khi Sevilla chỉ có mình hậu vệ trái Navarro thi đấu trên 2.000 phút (anh đã chơi 2.122 phút/23 trận)



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm