(TT&VH)- Valencia không nhất thiết phải thắng ở Stamford Bridge để giành quyền đi tiếp. Nhưng vấn đề là đội bóng Tây Ban Nha phải hòa có bàn thắng bởi nếu tỷ số là 0-0, và Chelsea mới là đội theo chân Leverkusen ở bảng E giành quyền vào vòng 1/8 Champions League. Chính vì vậy, giữ sạch lưới trước Chelsea là chưa đủ với Valencia mà họ phải ghi được bàn thắng bằng mọi giá. Và theo phản xạ tự nhiên, người Valencia lúc này đang hướng về Roberto Soldado, chân sút số một và là cầu thủ quan trọng nhất của đội bóng.

Chờ anh đấy, Soldado - Ảnh Getty
Soldado quá quan trọng với Valencia vào thời điểm này. Chỉ cần nhìn cái cách mà hàng công của Los Che mất phương hướng trong trận thắng nhọc nhằn 2-1 trước Espanyol ở vòng 15 Liga vừa qua là người ta có thể nhận ra tầm ảnh hưởng của cựu tiền đạo Real Madrid đối với đội chủ sân Mestalla. Đó là trận đấu mà HLV Unai Emery quyết định “ém” Soldado trên băng ghế dự bị để dưỡng sức cho trận “chung kết” với Chelsea và trao cơ hội cho Aduriz. Nhưng những gì mà hàng công của Valencia làm được trong trận đấu này chỉ là bàn mở tỷ số của Tino Costa trên chấm 11m. Phải tới khi HLV Emery hết kiên nhẫn và tung Soldado vào sân, đội chủ nhà mới tạo ra sự khác biệt. Cựu tiền đạo của Real chỉ mất đúng 4 phút và ở ngay pha chạm bóng đầu tiên để ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Valencia bằng một cú đánh đầu cắt mặt ở góc cực hẹp. Bàn thắng lột tả hết bản năng săn bàn đáng nể của Soldado trong mùa giải mà anh đang thi đấu cực kỳ thăng hoa.
Pha lập công vào lưới Espanyol đã là bàn thắng thứ 14 của Soldado trong mùa giải này trên mọi mặt trận, trong đó có 9 ở Liga và 5 ở Champions League. Tại Liga, Soldado chỉ kém Leo Messi, Cristiano Ronaldo (17 bàn) và Gonzalo Higuain, và điều này không có gì lạ bởi bộ ba nói trên đang khoác áo Real Madrid và Barca. Nhưng nếu chỉ xét các chân sút nội, không có cầu thủ TBN nào ghi được nhiều bàn hơn Soldado (Fabregas xếp thứ 2 với 7 bàn). Ở đấu trường châu Âu, với một hat-trick vào lưới Genk ở lượt đấu thứ 5 vừa qua, Soldado cũng đã vươn lên vị trí thứ hai trong danh sách dội bom với 5 bàn, chỉ kém 1 so với Mario Gomez (Bayern Munich) và Messi (Barca). Và cuối cùng, xét về hiệu suất ghi bàn trong vòng 1 tháng qua, Soldado chắc chắn nằm trong số những chân sút cừ nhất châu Âu với 7 bàn trên 6 trận ở mọi đấu trường.
Tuy vậy, cả 5 bàn thắng mà Soldado ghi được cho Valencia ở Champions League mùa này sẽ trở thành vô nghĩa nếu tiền đạo người TBN “tịt ngòi” trước Chelsea và khiến Los Che bị loại ngay từ vòng bảng. Hay nói cách khác, lúc này người Valencia đang cần những bàn thắng của Soldado hơn bao giờ hết. Tin mừng cho Valencia và Soldado là thánh địa Stamford Bridge không còn là nơi bất khả xâm phạm của Chelsea nữa, bởi ở đây đội bóng thành London đã phải nhận tới 9 bàn thua trong 4 trận gần nhất. Đó là lý do tại sao Chelsea đã thua 3 trong 4 trận gần nhất được chơi trên sân nhà. Chính vì vậy, mục tiêu ghi bàn tại Stamford Bridge, thậm chí là giành chiến thắng, không phải là một mục tiêu bất khả thi đối với Soldado và các đồng đội.
Đội bóng Anh có chút lợi thế so với Valencia là họ chỉ cần một trận hòa không bàn thắng, nhưng với tư tưởng tấn công của HLV Villas-Boas, Chelsea chắc chắn sẽ không chủ trương chơi phòng ngự để đạt mục tiêu, mà sẽ tấn công ào ạt để tìm kiếm bàn thắng. Và đây là cơ hội để Valencia áp dụng bài phòng ngự phản công nhất là khi họ đang sở hữu những cầu thủ có khả năng phản công giỏi như Soldado và Jonas, những cầu thủ đang có phong độ rất cao và thi đấu cực kỳ ăn ý. Ở trận thắng Genk 7-0 ở lượt đấu thứ 5, chính Jonas là tác giả của 3 pha kiến tạo (2 cho Soldado) và 1 bàn thắng cho Valencia. Chính vì vậy, các hậu vệ của Chelsea không chỉ phải kèm chặt Soldado mà còn phải để mắt tới những vệ tinh nguy hiểm khác xung quanh tiền đạo 26 tuổi này. Và đây là cơ hội để Soldado khai thác những khoảng trống ở hàng thủ của Chelsea vốn chơi không thật sự chắc chắn trong mùa giải này.
Soldado sẽ sút tung lưới Petr Cech và Valencia giành quyền đi tiếp? Có thể lắm chứ!.
Soldado vs. Torres: Một trời một vực Trận Chelsea-Valencia không chỉ quyết định xem đội nào sẽ theo chân Leverkusen giành quyền vào vòng 1/8 Champions League mà còn là cuộc so tài nội bộ giữa hai chân sút người Tây Ban Nha, Soldado và Fernando Torres. Tuy vậy, hoàn cảnh của hai tiền đạo này ở thời điểm hiện tại là một trời một vực. Trong khi Soldado đã ghi tới 14 bàn trên mọi mặt trận mùa này để trở thành cầu thủ không thể thay thế của Valencia thì Torres đang trải qua chuỗi ngày u ám tại Stamford Bridge. Thậm chí, khả năng “El Nino” phải ngồi dự bị trong trận gặp Valencia là rất cao. Kể từ đầu giải tới nay, Torres mới ghi được vỏn vẹn 4 bàn trên mọi mặt trận (2 ở Champions League, 2 ở Premier League) nhưng trong tròn 10 trận gần nhất, “El Nino” vẫn chưa một lần chọc thủng lưới đối phương. Một màn trình diễn hoàn toàn trái ngược so với người đồng hương Soldado kém hơn hẳn anh về danh tiếng. |
Vũ Mạnh