Barca 'lạnh nhạt' với Puyol và Valdes

08/05/2013 07:19 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Họ đã từng là những trụ cột không thể thay thế của đội bóng xứ Catalunya. Nhưng tất cả những điều đó là không đủ để đảm bảo cho cả Carles Puyol và Victor Valdes còn cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống tại Barca.

Puyol và Valdes đang cô đơn ở Barca

Lần cuối cùng Puyol xuất hiện trong một cuộc họp báo là ngày 19/2, trước trận lượt đi giữa Milan và Barca ở vòng 1/8 Champions League. Barca thua 0-2 ở trận này và điều đó khiến Tito đẩy Puyol lên băng ghế dự bị. Trung vệ của Barca thất vọng. Hai ngày sau khi Barca lội ngược dòng và có chiến thắng 4-0 ở trận lượt về, Puyol đã lên bàn mổ để phẫu thuật đầu gối. Đây là ca phẫu thuật thứ 2 chỉ trong vòng 2 năm của trung vệ này.

Điều đáng nói là khi lên bàn mổ, Puyol đã không có bất cứ một thông báo nào về việc anh sẽ được làm phẫu thuật. Điều này khác biệt hoàn toàn so với lần đầu tiên khi Barca thậm chí còn tổ chức hẳn một cuộc họp báo để thông báo về việc này. Không lâu sau đó, báo chí Tây Ban Nha tiết lộ rằng Puyol lẳng lặng lên bàn mổ là bởi anh đã hết kiên nhẫn đối với cách hành xử của đội bóng xứ Catalunya.

Thực tế, trong vòng 2 năm qua, Puyol đã dính tới 5 chấn thương nặng khác nhau và đã liên tục phải nghỉ thi đấu. Sự bất ổn về mặt phong độ đã khiến cho Puyol cũng không còn chiếm được sự tin tưởng tuyệt đối của Tito. Tân HLV của Barca thích dùng Mascherano đá cặp với Pique hơn là thủ quân của Barca. Thành ra, cơ hội được ra sân của anh cũng dần bị hạn chế hơn.

3 tháng trước, Barca thông báo đã gia hạn hợp đồng với Puyol tới năm 2016. Trung vệ 34 tuổi cũng thể hiện tình yêu với đội bóng sân Camp Nou khi quyết định hy sinh EURO 2012 để tiến hành phẫu thuật đầu gối nhằm cứu vãn sự nghiệp. Nhưng sự hy sinh cao cả ấy không thể che lấp một thực tế rằng Puyol không còn là một cầu thủ quan trọng của Barca nữa. Tito hiểu rằng tuổi tác không thể cho phép Puyol duy trì được sự ổn định và ông để anh phải ngồi dự bị nhiều hơn.

Với một cầu thủ luôn khát khao được cháy hết mình, chuyện phải ngồi dự bị thực sự mang đến một cảm giác khó chịu. Puyol không thể đương đầu với vòng quay nghiệt ngã ấy và anh dần sống thu mình trong một ốc đảo riêng. Càng ngày, chàng thủ quân có mái tóc kiểu bờm sư tử càng ít thể hiện quan điểm của mình hơn trước báo giới. Có lẽ, chưa bao giờ Puyol thấy tương lai của mình trở nên bất định hơn lúc này.

Trường hợp của Valdes cũng không khá khẩm hơn. Sau khi tuyên bố sẽ ra đi khi hợp đồng kết thúc vào năm 2014, thủ môn của Barca cũng cảm nhận được sự lạnh nhạt mà anh đang phải hứng chịu. Valdes sẽ ra đi nhưng Barca dường như lại không tôn trọng quyết định của anh. Sự hụt hẫng vì sắp mất một thủ môn hàng đầu khiến người Catalunya dần mất cảm tình với Valdes.

Cũng như Puyol, Valdes đang thấy mình bị cô lập tại nơi mà anh từng coi như ngôi nhà thứ hai của mình.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm