Từ vụ Casillas bị "trảm": Ly rượu cho Mourinho

24/12/2012 15:14 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Một hôm Khổng Tử dẫn học trò đến tông miếu của Lỗ Hoàn công để tham quan lễ bái. Sau lễ xong, Khổng Tử phát hiện ra một ly rượu hình dáng kỳ lạ. Khi học trò không hiểu vì sao ly rượu lại có thể làm lời răn, Khổng Tử đã giảng giải cho các học trò như sau:

Ông lấy nước đổ vào ly từ từ, thân ly rượu nghiêng đi, đứng không vững. Khổng Tử giảng giải, thân ly rượu lúc này ít nước, giống như người rỗng tuếch, không thể đứng được trong xã hội. Ông lại tiếp tục đổ đến khi nước đến một nửa thân rượu, ly rượu lấp tức khôi phục tư thế đứng thẳng. Khổng Tử nói tiếp, ly rượu lúc này giống như một người học rộng hiểu nhiều, đối nhân xử thế thận trọng, lại khiêm tốn không hề kiêu ngạo nên có thể đứng thẳng ngay ngắn. Không Tử tiếp tục đổ nước vào cho đến khi nước trào ra, ly rượu nghiêng đi rồi đổ xuống. Khổng Tử nói tiếp, ly rượu lúc này giống với một kẻ không coi ai ra gì, làm việc làm người đều quá đáng, tất sẽ gặp thất bại. Cuối cùng Khổng Tử thông qua ba trạng thái của ly rượu để đưa ra kết luận, làm người  nhất thiết phải tránh xa ngu muội rỗng tuếch, lại phải tránh kiêu căng tự phụ. Làm người, xử thế phải có chừng mực dôi dư, không thể một mực theo đuổi đến cực đỉnh. Đây chính là điều răn cho các bậc quân vương.


Mourinho hành xử rất độc đoán - Ảnh: Getty

Cũng vẫn là ly rượu ấy, nhưng ở Real Madrid người ta thấy HLV Mourinho sắp giống trạng thái thứ ba của ly rượu, tức là sắp đổ xuống.

Mùa giải này, vị chiến lược gia người Bồ hành xử độc đoán, “trảm” các trụ cột của “Los Blancos” một cách không thương tiếc. Trong trận đấu với Man City vào ngày 18/8, hậu vệ Ramos đã bị Mourinho tống lên băng ghế dự bị. Nạn nhân mới nhất của “Người duy nhất” chính là Casillas, thủ môn của Real đã phải ngồi chơi xơi nước trong trận đấu với Malaga.

Ramos và Casillas là ai? Họ đều là những cầu thủ quan trọng của “Los Blancos”, đều là những nhân vật có tiếng của đội bóng áo trắng, nhưng trên hết họ có mâu thuẫn với Mourinho. Casillas chưa bao giờ công khai đối địch với ông thầy của mình bởi vì anh là biểu tượng của Real. Nhưng Ramos thì không, cầu thủ có tính cách thẳng thắn này đã từng cãi cọ với Mourinho.

Việc “trảm” Ramos và Casillas là một hành động để Mourinho chứng tỏ quyền lực của mình. Nhưng lúc này liệu có phải là thời điểm thích hợp để Mourinho làm như vậy, khi mà đội bóng của ông đang phải bám đuổi Barca ở La Liga. Hơn bao giờ hết, ở Bernabeu người ta cần sự đoàn kết chứ không phải những hành động có thể gây nên sự chia rẽ. Trận thua trước Malaga có thể coi là “quả báo” cho hành động quá mức của Mourinho.

Lúc này, cơn sóng chỉ trích về Mourinho đang dâng cao. Và khi nó lên cực điểm, chiếc ghế HLV của Mourinho ở Real rất có thể sẽ giống với ly rượu bị đổ quá nhiều nước của Khổng Tử.

Nguyễn Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm