(TT&VH Online) - Những bước nhảy mê hoặc của nghệ sỹ hải ngoại Nguyễn Hưng có lẽ đã ăn sâu vào tiềm thức của nhiều thế hệ yêu âm nhạc trong nước. Thế nhưng, đa số đều chỉ được biết về anh qua băng đĩa do Trung tâm Thúy Nga Paris By Night sản xuất. Một cuộc hạnh ngộ tối 24/9 này, khán giả Đà thành sẽ được “mục sở thị” cậu út của vũ sư Ánh Tuyết - Nguyễn Hưng bằng da bằng thịt, cùng hàng loạt nghệ sỹ hải ngoại và trong nước, trên sân khấu Cung Thể thao Tiên Sơn. Thời gian gần đây, Tổ quốc đã dang tay đón rất nhiều người con trở về, không chỉ riêng giới nghệ sỹ, Nguyễn Hưng là vậy.
Cảm ơn "Tony Nguyễn"
Anh Nguyễn Anh Minh - Giám đốc Cty Cổ phần Quê Việt - ông chủ của TV Club và Dana Beach Club đang gây tiếng vang tại Đà Nẵng.
Minh quê gốc Phan Thiết, sang Mỹ định cư từ nhỏ. Thế nhưng, trong anh, hai tiếng Tổ quốc và những ký ức ấu thơ nơi mảnh đất nắng gió Phan Thiết luôn ám ảnh trong mỗi giấc mơ, thôi thúc anh phải trở về. Thế nên, dù đang làm ăn rất thành đạt ở Mỹ, nhưng 7 năm trước anh đã quyết định hồi cố hương. Dĩ nhiên, Minh chọn Phan Thiết, quê hương anh để phát triển con đường kinh doanh. Cuối cùng, chính nơi chôn nhau cắt rốn đã không giữ được chân lãng tử này, để rồi Minh ra Đà Nẵng đầu tư. Đấy là nỗi buồn của Minh. Anh không gắn bó được với Phan Thiết, đơn giản vì Đà Nẵng có cơ chế chiêu hiền đãi sỹ hơn, các thủ tục hành chính, pháp lý thông thoáng hơn, nhất là đối với các Việt kiều.
Chỉ sau thời gian ngắn, TV Club và Dana Beach Club của Nguyễn Anh Minh đã trở thành một điểm đến không thể thiếu của giới trẻ Đà Nẵng nói riêng, khách du lịch khắp nơi thăm Đà Nẵng nói chung. TV Club nằm ngay trong khuôn viên nhà hát Trưng Vương, trung tâm thành phố. Còn Dana Beach Club thì mơ màng bên bãi biển Mỹ Khê, một trong 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh.
Minh kể, anh đã thuyết phục được lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, bởi triết lý kinh doanh rõ ràng: thu hút được khách du lịch hơn nữa với phong cách đặc biệt, trong đó quan trọng nhất là đáp ứng được nhu cầu chơi đêm của khách dựa trên nguyên tắc: văn minh - lành mạnh - chuyên nghiệp. Đà Nẵng vẫn thiếu những địa chỉ như thế với khách du lịch về đêm, đặc biệt là người nước ngoài.
Cty Cổ phần Quê Việt của Nguyễn Anh Minh đã tổ chức hai sự kiện âm nhạc lớn, gây được tiếng vang tại Đà Nẵng: “Phạm Duy- ngày trở về”, “Tuấn Ngọc & những người bạn”. Thành công đó đã tạo cảm hứng để Minh quyết định biến live Show “Nguyễn Hưng - tình yêu & bước nhảy” thành sự thật. “Tôi hiểu nỗi khao khát của rất nhiều fan âm nhạc nội. Họ muốn mắt thấy, tai nghe thậm chí chạm tay vào thần tượng của mình, thay vì trên băng đĩa nhập về. Nhạc Hải ngoại có quyền lực ở chỗ: hòa âm, phối khí đạt đến trình độ cực cao. Mặt khác, quan niệm nghệ thuật rất chú trọng đến chủ trương “đánh mạnh” vào thị giác bằng hình thể, bằng ánh sáng tinh xảo, bằng hệ thống tiêu âm. Thế nên, nhiều giọng ca không phải quá hay và đẹp, nhưng được phù phép để đạt một đẳng cấp cao. Tôi nghĩ, đến lúc nghệ sỹ trong nước cần chú trọng hơn những yếu tố đó. Như thế. mới hy vọng đoạt những thành tựu âm nhạc mang tầm quốc tế”.
Những bước chân siêu đẳng của Nguyễn Hưng cùng dàn sao nội
lẫn ngoại sẽ hứa hẹn một đêm thần tiên.
Không chỉ là đêm của riêng Nguyễn Hưng
Hôm nay, Nguyễn Hưng và ê kíp thực hiện chương trình sẽ có mặt tại Đà Nẵng để hoàn tất những chi tiết nhỏ nhất cho đại tiệc. Hãy nghe đạo diễn Hiệp Nguyễn nói: “Đây là một trong những live show được chuẩn bị chu đáo và đầu tư rất kỹ lưỡng với chi phí lên đến nửa triệu USD. Đã lâu lắm rồi mới có một chương trình được chuẩn bị trước 6 tháng với ê kíp “khủng”, 56 vũ công hải ngoại và có sự cộng hưởng của Vũ đoàn Hoàng Thông. Khán giả thực sự sẽ được trải nghiệm một đêm thần tiên”.
Dĩ nhiên, Nguyễn Hưng sẽ là gam màu chính với những tiết mục đã trở thành thương hiệu của anh như Khổ Vì Yêu Nàng, Trái Tim Tình Si, Điệp Vụ Tình Yêu, Chỉ Riêng Mình Ta… Dù thế, đây không là đêm của riêng Hưng, mà còn rất nhiều tên tuổi đủ sức gây một cơn “địa chấn”, tương tác với nhân vật chính. Đấy là ca sỹ Lưu Bích, Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Kỳ Duyên ngoài vai trò M.C, còn trực tiếp hát và nhảy cùng Nguyễn Hưng. Việc bộ đôi này tái hợp trên sân khấu Tiên Sơn với thần thái thế nào, cũng là một điểm cuốn hút. Đó là “Đả nữ” Ngô Thanh Vân có tỏa sáng nhờ tài biên đạo người Mỹ - Shanda Sawyer và vũ công hải ngoại Thùy Vân; cùng với sự nỗ lực của biên đạo Anh Tuấn cùng vũ đoàn Hoàng Thông? Hoài Linh - Chí Tài - Tấn Beo đang “dọa” sẽ làm “vỡ bụng” khán giả Đà thành với những bước nhảy thật… hài hước nhưng không kém sâu sắc trong tiết mục “Vũ Điệu Thân Gầy”.
Đà Nẵng mấy ngày nay, thời Thu xanh biêng biếc, đầy cảm hứng. “Live show được đầu tư rất nhiều, từ kinh phí đến ý tưởng nghệ thuật, ý tưởng âm nhạc, đẳng cấp sân khấu của nhân vật. Tuy nhiên, đêm diễn sẽ không thể gọi là thành công nếu như không chạm được tận trái tim mỗi khán giả sông Hàn”. Nguyễn Anh Minh tâm sự rất thật như thế. Anh bảo mấy ngày này, mình đang rất hồi hộp như người đang sắp yêu.
Vâng, tất cả sẽ cho ra nghiệm vào tối 24/9 này, nhưng những nỗ lực cũng như khao khát trở về làm gì đó cho quê hương của những người như Minh, ê kíp chương trình “Nguyễn Hưng- Tình yêu & bước nhảy”, họ đang là những cánh én và đáng trân trọng!
“Là đơn vị hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, vui chơi giải trí, chúng tôi luôn phấn đấu thể hiện khả năng nghề nghiệp của mình qua các chương trình. Đúng là với những chương trình nghệ thuật, live show lớn, hệ thống tiêu âm rất quan trọng, nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, âm thanh sẽ bị vang, loãng, khán giả khó nghe. Tại Live show "Nguyễn Hưng - tình yêu và bước nhảy", nơi tổ chức là Cung thể thao Tiên Sơn, có không gian khá rộng, cộng thêm hệ thống sân khấu gần 200m2 nên để có được chất lượng âm thanh tốt nhất, chúng tôi quyết định sẽ đầu tư thêm cả trăm triệu đồng cho hệ thống tiêu âm, giúp khán giả thưởng thức hiệu quả trọn vẹn đêm diễn”. (Nguyễn Anh Minh - Giám đốc Cty Cổ phần Quê Việt - đơn vị tổ chức chương trình). |
Hữu Quý