HLV Mai Đức Chung: Tiền hung hậu kiết?

16/05/2009 15:55 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Sấm sét đơn giản là một hiện tượng vật lí, một hiện tượng tự nhiên. Với những người “duy tâm”, đặc biệt là người Á Đông, đôi khi người ta coi sấm sét là điềm xui rủi. Cũng có nhiều người ở thái cực ngược lại, lại cho rằng sấm sét đôi khi mang lại điềm may mắn, mang lại những điều tốt đẹp, báo hiệu mùa màng bội thu.

Hôm qua, cơn sét vô tình ấy đã đánh trúng dàn đèn của sân Gò Đậu làm cho trận cầu ra mắt của ông tân HLV trưởng B.BD vì thế đã bị phá hỏng. Những người theo chủ nghĩa “duy tâm” đã có được một phen bàn luận về cái gọi là “duyên số” của ông trưởng bộ môn bóng đá Tổng cục TDTT – Mai Đức Chung với bóng đá Bình Dương.

Có người phán, ông Chung đúng là xui thật, đá với TP.HCM thì quân ông đã cầm chắc 3 điểm rồi. Họ còn bảo: “lãnh đạo Bình Dương đã đặt sẵn bữa tiệc ăn mừng sự ra mắt của ông Chung”. Ấy vậy mà thật là “đen”, đùng một cái, mưa to gió lớn, sấm chớp kéo đến đùng đùng, làm buổi tiệc của ông Chung bị dang dở. Mà lạ thay, từ trước đến nay, cái nghiệp cầm quân của ông Chung đều xuôi chèo mát mái.
 
 
HLV Mai Đức Chung ở B.Bình Dương

Ông Chung ngon trớn ở cấp đội tuyển, cùng các cô gái Việt Nam 2 lần giành “ngôi hậu” tại các kỳ SEA Games 2003 và 2005. Rồi được bổ nhiệm làm trợ lý cho cựu HLV trưởng ĐTVN A.Riedl. Một tay ông Chung dẫn dắt ĐT U23VN lọt vào vòng loại thứ 3 vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008. Mà “đỉnh” nhất chính là chiến tích đưa ĐT U22 VN giành ngôi vô địch tại Merdeka Cup 2008.

Chẳng nhẽ ở tuổi sắp bước qua lục tuần, khi ông Chung thả mình phiêu lưu tới bến bờ mới, thì vận may chẳng còn ở bên ông. Chẳng lẽ đó là điềm chẳng lành đối với ông trưởng bộ môn bóng đá ở mảnh đất hứa Bình Dương!?

Rất nhiều người có đại ý ngược lại rằng, ông Mai Đức Chung ra mắt như thế là “tiền hung hậu kiết”. Cơn sấm sét vô tình ấy, chính là tín hiệu vui cho cá nhân ông Chung và bóng đá đất Thủ. Gặp ông Chung sau buổi họp “kín”, ông chỉ cười ý nhị, rồi đi thẳng ra chiếc xe đậu sẵn chở riêng ông ở nách sân Gò Đậu.

Hơi khó để đoán định tương lai. Nhưng nhìn mặt ông Chung hôm qua nhiều tâm trạng lắm. Cũng chẳng khó đoán, cái sự rạo rực của ông bỗng nhiên bị hụt hẫng. Ông biết mấy ngàn, mấy triệu con người đều đợi chờ khoảnh khắc ông chào sân, để xem B.BD dưới tay ông trưởng bộ môn bóng đá có những “món” gì lạ. Cả chính ông cũng hồi hộp, bởi gần cả chục năm nay rồi ông chưa nếm trải cảm giác này rồi…vậy mà phút cuối lại “vỡ” bởi một tia sét, thế mới buồn chứ.
 
Đam San
 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm