Hàng hiệu

18/05/2009 12:15 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Hội hoạ Trung Quốc nói về vẽ ngựa có Từ Bi Hồng, vẽ tôm có Tề Bạch Thạch. Nhiều người cũng vẽ ngựa, tôm nhưng không qua được hai vĩ nhân trên, đành phải xưng bậc thầy, nếu không muốn tự mình phải xấu hổ.

Trong làng HLV Việt Nam, không nghi ngờ gì nữa, HLV Lê Thuỵ Hải là một trong ít người giỏi nhất. Các danh hiệu trong 9 năm lên chuyên đã khẳng định ông là vị trí số 1. Không thể so sánh khập khiễng với hội hoạ của Từ, Tề tiền nhân, nhưng ví von khiên cưỡng thì Lê Thuỵ Hải với bóng đá ta, vẫn là một thương hiệu đắt giá, tài năng của ông rất riêng, như đặc sản của V-League.

Thế mà hôm qua, ông đã thua học trò cũ 1-0, trong chuyến trở lại Chi Lăng. Chẳng khó chỉ ra nguyên nhân: Thể Công ít cầu thủ có chất lượng, nhất là ngoại binh. Ông Hải nhiều lần đưa hai tay lên trời bất lực, có lẽ ông ước có trong tay nhiều hàng hiệu kiểu như lúc còn ở Bình Dương. Té ra chân lý thật đơn giản: thầy giỏi cần phải có trò hay nữa, một mối quan hệ tương tác. Ông Hải “lơ” thua học trò Huỳnh Đức là ở chỗ đấy.

Hình ảnh của SHB.ĐN tương phản hoàn toàn với T&T.HN, thua XM.HP và bị đẩy xuống bét bảng. Còn gì trớ trêu hơn với bầu Hiển khi hai đứa con thì một đang trên đỉnh vinh quang, đứa kia bị thiên hạ đạp xuống tận “đáy xã hội”. Cũng dễ hiểu, SHB.ĐN là hàng hiệu, T&T.HN là hàng nhái. Đã hàng nhái thì chỉ sau thời gian sẽ xuống cấp thảm hại là điều tất yếu.

BĐVN ở buổi đầu chập chững lên chuyên, có một mô hình phát triển được coi như chuẩn, được nhiều đội học theo- HA.HL. Hay nói cách khác, muốn vô địch thì phải học theo cách làm của “Gỗ”. Kết quả, phần lớn đều thất bại, chỉ B.Bình Dương là thiểu số. Đà Nẵng từng tung tiền tập hợp nhiều ngôi sao khắp nơi về, chỉ đổi lại chén đắng. T&T.HN vừa lên chuyên nghiệp, cũng ráo riết muốn làm phiên bản thành công của HA.GL thời cực thịnh. Sau 13 vòng, bầu Hiển đã thất bại, rất cay đắng và tốn kém.

Thời điểm đó đúng lúc đội bóng phố Núi trở lại đường đua vô địch với chiến thắng đậm đà 5-2 trước Thanh Hoá. Hoàng Anh lần đầu tiên ở mùa giải 2009 leo lên vị trí thứ 2. Sau một lộ trình vô cùng gian khổ. “Gỗ” đã cứng cáp, xứng đáng là hàng hiệu đích thực chưa, vẫn cần phải kiểm chứng thêm. Nhưng ít ra, họ đã thấm thía thế nào là sự bẽ bàng sau 4 mùa nhìn năm 2003,2004 với nỗi hổ thẹn. Họ cũng đã biết thế nào là cái giá của cách làm bóng đá từ ngọn!

Đấy là vũ khí lúc này của HA.GL, trong lúc họ chờ cho cái lứa đang đào tạo ở Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG, ra lò.

Trận thua đầu tay của ông Hải “lơ” dưới thời dẫn dắt Thể Công, ngôi bét bảng của T&T.HN và cú lên ngôi á quân của “Gỗ” sau lượt đi, là câu chuyện dài của BĐVN.

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm