'Còn tuổi nào cho em'

15/01/2014 11:56 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi HN.T&T hạ đo ván đối thủ trực tiếp B.BD ở sân Hàng Đẫy, thì tại Chi Lăng, người anh em SHB.ĐN cũng thắng nhàn một cựu vương khác là ĐT.LA. Cùng với diễn biến ở vòng 1, SLNA dễ dàng vượt qua tân binh Than Quảng Ninh ngay trên sân của đối thủ. Khi HA.GL vẫn chưa xuất trận, có thể suy luận rằng, V-League 2014 vẫn là chuyện riêng của bầu Hiển và… SLNA. Tại sao?

“ĐT.LA không đủ mạnh để gây sức ép, thế nên chúng tôi dễ dàng để kiểm soát trận đấu”, HLV Lê Huỳnh Đức chia sẻ sau trận thắng đậm 3-1 ở Chi Lăng. Trong mối quan hệ công việc, Huỳnh Đức hiếm khi bàn luận về đối thủ hay về năng lực của đồng nghiệp. Nhưng khi sự thật hiển nhiên như thế thì dù HLV Huỳnh Đức không nói thì ai mà chẳng hiểu ra vấn đề, bởi ĐT.LA bây giờ chỉ còn lại đúng cái tên.

Trong bối cảnh đó, nhiều người kỳ vọng vào sự trở lại của B.BD, sau bao cuộc mua sắm rầm rộ và cả sự chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng trước giải. Cùng với đó, cũng có ý tin rằng, năm nay HA.GL sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, đáng sợ hơn, bằng sự ổn định về đội hình và trên cả cabin BHL, đặc biệt là sau “gói kích cầu” mang tên U19 Việt Nam mà Học viện HA.GL Arsenal JMG gây tiếng vang.

Nhưng, B.BD hiện có gì trong tay, ngoài những cái tên được liệt vào hàng sao trên… sàn chuyển nhượng? B.BD không có cơ hội vô địch nếu họ vẫn đang chơi thứ bóng đá mờ nhạt, dù tại Hàng Đẫy, B.BD đã xuất phát với 9/11 cầu thủ mới được mua về, và đấy gần như là điều bắt buộc, bên cạnh Minh Đức và Anh Đức.

Ở trận thua HN.T&T, HLV Nguyễn Minh Dũng chỉ dùng rất dè sẻn cầu thủ ngoại, dù nếu xua vào sân tất cả những gì họ có, B.BD có thể chơi với 7 cầu thủ có gốc gác nước ngoài và Việt kiều (Đặng Văn Robert). Song ông Dũng đã lúng túng, khi kế hoạch đầu phá sản bằng chấn thương của Suleiman trong hiệp 1.

B.BD chưa đánh đã hàng, Thanh Hóa, Hải Phòng hụt hơi ngay ở vạch xuất phát, còn “Gỗ” của bầu Đức vẫn chỉ là dấu hỏi. Xem chừng, tính cạnh tranh và lý tưởng về một cuộc đua đầy cảm xúc cho chức vô địch V-League 2014 mà nhà tổ chức mơ tới, sẽ không như mong đợi.

Trần Hải
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm