(TT&VH cuối tuần) - Lượt đi vừa kết thúc, nhưng nhiều người vẫn chưa kịp hết choáng khi nhìn vào bảng xếp hạng. Và trong những chuyện gây sốc ấy có cả việc nhiều đội bóng được xếp vào diện “nghèo” như Đồng Tháp, hay QK4 đứng ở vị trí mà đến họ cũng cho rằng “quá sức tưởng tượng”.
Cứ nhìn cái cách các cầu thủ Đồng Tháp được nhà tài trợ dốc hầu bao thưởng một chuyến du lịch thì thấy họ đã làm được hơn mong đợi. Sự thật là thế, mục tiêu của Đồng Tháp chỉ đơn giản là trụ hạng, nhưng chỉ cần hết giai đoạn 1, họ đã đi được hơn 2/3 quãng đường tìm kiếm điểm và xếp ở vị trí thứ 4. Tương tự, QK4 đã hoàn thành mỹ mãn mục tiêu ở giai đoạn một, thậm chí việc xếp ở vị trí thứ 3 trên cả Thể Công, một đội bóng cùng ngành nhưng được đầu tư tốt hơn đã khiến cho ai cũng phải thán phục. Và cả hai đội bóng này đều chẳng giấu giếm gì sức mạnh của họ chính là sự máu lửa của các cầu thủ, sự đồng lòng của lãnh đạo CLB, nhưng quan trọng hơn chính là yếu tố sân nhà.
Chính việc chưa thể có được giàn đèn như những CLB khác, đội bóng của họ đã được ưu tiên thi đấu vào lúc 15h30, trong khi các CLB khác đều thi đấu sớm nhất cũng là 16h, còn thường là 17h. Một sự ưu tiên gần như thành lệ, dẫu xem ra chưa hẳn đã công bằng.

Không ai coi thường việc QK4 (áo da cam) đã có những chiến thắng thuyết phục. Nhưng mọi thứ sẽ chỉ đẹp hơn khi đi cùng với nó là sự công bằng và sòng phẳng trong cạnh tranh.
Giờ thi đấu xem ra bất công khi các cầu thủ đội bóng khác đều tập luyện và làm quen những buổi chiều để ra sân chơi thứ bóng đá đẹp và cống hiến cho khán giả, thì những cầu thủ ở QK4 và Đồng Tháp chỉ lăm lăm tập luyện vào quãng 13h đến 14h để hơn sức người khác. Thậm chí lãnh đạo đội QK4 còn tuyên bố “càng nắng đá càng thích” thì quả thật đội bạn chỉ còn biết than trời. Nói thật, giữa cái nắng như đổ lửa ở Nghệ An, hay cái nắng như cháy da cháy thịt ở Đồng Tháp thì đến ngồi xem trên khán đã là quá sức chịu đựng với nhiều người, chứ đừng nói đến việc ra sân chơi bóng.
Rõ ràng chuyện ưu ái cho việc thay đổi giờ đá đang khiến cho nhiều đội bóng tính chuyện cất luôn giàn đèn đi cho đỡ tốn kém. Họ thừa hiểu chuyện một trong những yêu cầu của bóng đá chuyên nghiệp là khả năng thu hút khán giả đến sân xem bóng đá. Họ thừa hiểu chuyện đá bóng có đèn nhiều người sẽ đến sân hơn, các cầu thủ cũng thoải mái hơn trong việc chơi bóng. Nhưng rõ ràng khi mà VFF không tạo nên sự công bằng trong một giải đấu chắc chẳng còn mấy ai thích là người chơi fair-play để rồi chịu thiệt thòi đủ đường. Chẳng hiểu vì sao tiêu chí yêu cầu phải có giàn đèn thi đấu khi lên chuyên nghiệp trước đây khiến nhiều đội sốt vó lo cho đạt chuẩn giờ lại bị bỏ lơ như thể đó là việc chẳng thể thay đổi vậy.
Không ai coi thường việc QK4, hay Đồng Tháp đã có những chiến thắng thuyết phục và đang sở hữu một tập thể vững mạnh. Nhưng mọi thứ sẽ chỉ đẹp hơn khi đi cùng với nó là sự công bằng và sòng phẳng trong cạnh tranh. Việc này có lẽ phải trông vào công tác điều hành của BTC giải đấu V-League mà thôi.
Cứ nhìn cái cách các cầu thủ Đồng Tháp được nhà tài trợ dốc hầu bao thưởng một chuyến du lịch thì thấy họ đã làm được hơn mong đợi. Sự thật là thế, mục tiêu của Đồng Tháp chỉ đơn giản là trụ hạng, nhưng chỉ cần hết giai đoạn 1, họ đã đi được hơn 2/3 quãng đường tìm kiếm điểm và xếp ở vị trí thứ 4. Tương tự, QK4 đã hoàn thành mỹ mãn mục tiêu ở giai đoạn một, thậm chí việc xếp ở vị trí thứ 3 trên cả Thể Công, một đội bóng cùng ngành nhưng được đầu tư tốt hơn đã khiến cho ai cũng phải thán phục. Và cả hai đội bóng này đều chẳng giấu giếm gì sức mạnh của họ chính là sự máu lửa của các cầu thủ, sự đồng lòng của lãnh đạo CLB, nhưng quan trọng hơn chính là yếu tố sân nhà.
Chính việc chưa thể có được giàn đèn như những CLB khác, đội bóng của họ đã được ưu tiên thi đấu vào lúc 15h30, trong khi các CLB khác đều thi đấu sớm nhất cũng là 16h, còn thường là 17h. Một sự ưu tiên gần như thành lệ, dẫu xem ra chưa hẳn đã công bằng.

Không ai coi thường việc QK4 (áo da cam) đã có những chiến thắng thuyết phục. Nhưng mọi thứ sẽ chỉ đẹp hơn khi đi cùng với nó là sự công bằng và sòng phẳng trong cạnh tranh.
Giờ thi đấu xem ra bất công khi các cầu thủ đội bóng khác đều tập luyện và làm quen những buổi chiều để ra sân chơi thứ bóng đá đẹp và cống hiến cho khán giả, thì những cầu thủ ở QK4 và Đồng Tháp chỉ lăm lăm tập luyện vào quãng 13h đến 14h để hơn sức người khác. Thậm chí lãnh đạo đội QK4 còn tuyên bố “càng nắng đá càng thích” thì quả thật đội bạn chỉ còn biết than trời. Nói thật, giữa cái nắng như đổ lửa ở Nghệ An, hay cái nắng như cháy da cháy thịt ở Đồng Tháp thì đến ngồi xem trên khán đã là quá sức chịu đựng với nhiều người, chứ đừng nói đến việc ra sân chơi bóng.
Rõ ràng chuyện ưu ái cho việc thay đổi giờ đá đang khiến cho nhiều đội bóng tính chuyện cất luôn giàn đèn đi cho đỡ tốn kém. Họ thừa hiểu chuyện một trong những yêu cầu của bóng đá chuyên nghiệp là khả năng thu hút khán giả đến sân xem bóng đá. Họ thừa hiểu chuyện đá bóng có đèn nhiều người sẽ đến sân hơn, các cầu thủ cũng thoải mái hơn trong việc chơi bóng. Nhưng rõ ràng khi mà VFF không tạo nên sự công bằng trong một giải đấu chắc chẳng còn mấy ai thích là người chơi fair-play để rồi chịu thiệt thòi đủ đường. Chẳng hiểu vì sao tiêu chí yêu cầu phải có giàn đèn thi đấu khi lên chuyên nghiệp trước đây khiến nhiều đội sốt vó lo cho đạt chuẩn giờ lại bị bỏ lơ như thể đó là việc chẳng thể thay đổi vậy.
Không ai coi thường việc QK4, hay Đồng Tháp đã có những chiến thắng thuyết phục và đang sở hữu một tập thể vững mạnh. Nhưng mọi thứ sẽ chỉ đẹp hơn khi đi cùng với nó là sự công bằng và sòng phẳng trong cạnh tranh. Việc này có lẽ phải trông vào công tác điều hành của BTC giải đấu V-League mà thôi.
Hoàng Long