V-League

V-League là thế đấy

26/07/2009 12:43 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Trật tự có vẻ như đang được sắp xếp lại cho đúng với trật tự vốn có trong suốt 6 năm qua. Dù có đá kiểu gì, dù có bết bát thế nào, và dù có ai đó trỗi dậy mạnh mẽ nhường nào thì cuối cùng cũng sẽ đâu vào đấy.

SHB.ĐN có khoảng cách 12 điểm với đội đứng thứ nhì. Họ chỉ cần nửa điểm nữa để vượt qua hiệu số đối đầu (đang thua Bình Dương) là lên ngôi vô địch. Sẽ có một vòng đấu như mơ, SHB.ĐN sau khi hòa Đồng Tháp, sẽ quyết đấu với đội bóng Nam Định vừa thắng ngoạn mục “như phim hành động” trước Sông Lam và rộng cửa trụ hạng, để lên ngôi vô địch một cách chính thức.

Bình Dương khủng hoảng gần như suốt mùa, thay 3 HLV, nhưng giờ chiếm vị trí á quân. Họ là đại gia nên phải là á quân mới đúng và mới xứng, dù cho phong độ của họ mùa này cực tồi.

ĐTLA (trên) đè bẹp HA.GL 3-0 ở vòng 22 V-League

ĐTLA cũng thay HLV, cũng bất ổn trong vài thời điểm, giờ lại đang tiến rất gần tới vị trí có thể nhảy vào tốp 3. Đã là đại gia thì phải có trong tốp đầu, phải có huy chương đeo trên cổ.

Những đội bóng khác dù chơi với phong độ ổn định hơn và có nhiều cơ hội hơn, nhưng không phải là đại gia, hoặc chán làm đại gia (như SLNA chẳng hạn) thì cuối cùng cũng chọn cho mình 1 vị trí tương xứng: không làm ai hổ thẹn, nhưng cũng chẳng là kẻ phá bĩnh.

V-League sau khi đã chọn Thanh Hóa để xuống hạng, nó có vẻ “ưu ái” Quân khu 4. Một khi kết quả đó xảy ra thì cũng chẳng phải là điều bất ngờ, vì V-League vốn phải thế: đã là Vua thì sẽ làm Vua, còn từng ở chùa rồi sẽ lại quét lá đa.

Ở đây, nếu gạt bỏ những toan tính ở hậu trường, kể cả khi thứ tự được định đoạt bởi yếu tố chuyên môn thuần túy, thì ngoài SHB.ĐN là xứng đáng với chức vô địch (còn đoạn cuối họ có xứng đáng với danh vị ấy không lại là chuyện khác), có thể tin là những tấm Huy chương Bạc và Đồng sẽ được trao cho chính chủ?
 
Phạm Tấn

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm