B.Bình Dương vô địch: Bình thường, nhưng xứng đáng!

11/08/2014 17:43 GMT+7 | V-League

(Thethoavanhoa.vn) - Sở hữu dàn cầu thủ sao số, thêm bậc thầy về chiến thuật, thậm chí cả xảo thuật khi cần, việc B.Bình Dương đòi lại ngôi vương sau 7 năm thất lạc, là chuyện… bình thường. Nhận định không có ý làm giảm thiểu giá trị chiến thắng của đất Thủ, ngược lại, nếu thầy trò ông Hải “lơ” không lên ngôi ở mùa giải năm nay, liệu còn ai xứng đáng hơn họ?

Đó là chưa kể, B.Bình Dương vô địch V-League 2014 còn là điềm lành cho Ban tổ chức (VPF), VFF và thậm chí cả nền bóng đá quốc gia.

Từ sự phá sản của "thuyết âm mưu"...

Trước vòng 23 (trên thực tế là trước lượt trận thứ 21, sau khi Ban tổ chức quyết định huỷ bỏ các kết quả liên quan đến V.Ninh Bình, đội bóng đã tự loại mình khỏi cuộc chơi sau vụ dàn xếp tỷ số tại mặt trận AFC Cup 2014), rất nhiều ý kiến theo kiểu "thuyết âm mưu" cho rằng, Hà Nội.T&T sẽ dễ dàng bỏ túi 3 điểm ở Chi Lăng khi gặp người anh em SHB.Đà Nẵng.


Thầy trò ăn mừng chiến thắng
                                                                            
  Bằng với lập luận đó, chức vô địch V-League 2014 sẽ chỉ được quyết ở lượt trận cuối, khi B.Bình Dương tiếp SHB.Đà Nẵng, còn đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Hà Nội.T&T chào đón Thanh Hoá tại Hàng Đẫy.

Kịch bản mùa giải 2012 lại được nhắc để củng cố cho cái "thuyết âm mưu" ấy, bởi chưa ai quên, Hà Nội.T&T từng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, kìm chân XMXT.Sài Gòn ở sân Thống Nhất, tạo điều kiện để SHB.Đà Nẵng (đội bóng có ít khả năng lên ngôi nhất vào thời điểm đó) đăng quang sau trận đấu với V.Ninh Bình tại Hoa Lư. Sẽ là một kịch bản hoàn hảo cho đoạn kết V-League 2014 khi thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức "tử thủ" ở Thủ Dầu Một với tiêu chí hướng tới là 1 trận hoà, tạo điều kiện để Hà Nội.T&T lên ngôi sau trận đấu với Thanh Hoá?

Phim hay tuỳ… phân đoạn, SHB.Đà Nẵng bất ngờ hạ đo ván Hà Nội.T&T, gián tiếp giúp B.Bình Dương đăng quang sớm 1 vòng đấu, sau trận thắng ĐT.Long An 3-1. Mọi suy luận của một bộ phận những người tưởng rất am tường sân cỏ nội, tất nhiên, đã phá sản. Không chỉ người trong cuộc (như thừa nhận của HLV Lê Huỳnh Đức sau trận cầu nhạy cảm ở Chi Lăng), mà cả Ban tổ chức VPF và cả VFF thở phào nhẹ nhõm, bởi giải đấu và nền bóng đá đã nhận đủ những chỉ trích rồi. Cấu trúc chiến thắng của gia đình bầu Hiển tạm thời bị phá vỡ.

V-League 2014 cần một nhà vô địch mới, sau nửa thập niên các đội bóng của bầu Hiển (và SLNA) thống trị, để cuộc chơi không trở nên quá nhàm chán. Hơn thế, cả 2 đội bóng của bầu Hiển nếu có trách thì phải trách chính mình khi họ tự ném đi cơ hội của mình.

Không thể tin được là nhà vô địch 2013 lại để SLNA chia điểm trong cả 2 lượt trận hồi trung tuần tháng 7, bị ĐT.Long An cầm chân ngay tại Hàng Đẫy… Và mấu chốt là trận thua 0-2 ở Thủ Dầu Một (vòng 18) khi Hà Nội T&T gục ngã trước B. Bình Dương. Còn SHB Đà Nẵng, đơn giản là đã không đủ sức trong cuộc đua tới ngôi vương.

... đến sức mạnh của đồng tiền

“Thiên thời” có thể giúp B.Bình Dương lên ngôi sớm 1 vòng đấu, nhưng không thể phủ nhận rằng, đội bóng đất Thủ xứng đáng để vô địch mùa này và “Nhân hòa” được xem là yếu tố quyết định…

 Trong hơi men chiến thắng, Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) của B.Bình Dương, Lê Thuỵ Hải, vẫn tỉnh táo phát biểu: “Tôi biết B.Bình Dương sẽ vô địch, sau chiến thắng 2-0 trước Hà Nội.T&T trên sân Bình Dương”. Ông biết, bởi rằng chức vô địch lần thứ 3 cùng B.Bình Dương (một kỷ lục) thực sự khác với 2 lần trước.

Lãnh đạo B.Bình Dương bao năm qua vẫn không ngừng hậu thuẫn cho đội bóng, từ tiền lực, nhân lực, đến trí lực. Tuy nhiên, nếu như V-League 2007 và V-League 2008, khi ông Hải “lơ” vẫn còn đăng ký chính danh HLV trưởng (trước khi AFC ra những quy định về bằng cấp dành cho thuyền trưởng các ĐTQG và CLB chuyên nghiệp – PV), cú đúp vô địch của B.Bình Dương mang đậm nét tổng công trình sư Lê Thụy Hải, thì lần lên ngôi thứ 3 này, B.Bình Dương không hẳn là của riêng ông Hải “lơ” nữa.

Đầu tiên phải kể đến chuyện thời thế. Sau sự rút lui của đối trọng nguy hiểm XMXT.Sài Gòn, tính cạnh tranh đến ngôi vô địch bị giảm thiểu. Kế đến, việc V.Ninh Bình nửa đường đứt gánh, sau tiêu cực ở AFC Cup 2014 như đã nhắc, khiến bảng xếp hạng xáo trộn đáng kể. Việc cơ quan điều tra tiếp tục phát giác (và sẽ chưa dừng lại) vụ cầu thủ Đồng Nai dàn xếp tỷ số và đáng bạc, khiến các giải đấu và cả nền bóng đá, trở nên u ám. V-League đương nhiên mất giá và đương nhiên cũng không còn nhiều người máu me vô địch.

Thứ nữa, nói chuyện nhân tài trước khi nói chuyện nhân hòa. Đã có thêm ít nhất 15 cầu thủ giỏi (cả nội lẫn ngoại binh) được trải thảm về Thủ Dầu Một ở mùa giải năm nay, với hơn 2/3 trong số này là đương kim, hoặc cựu tuyển thủ quốc gia. Một đội hình mới mà tính từ tiền đến chuyên môn, thì cả V-League không ai sánh kịp.

Cuối cùng và cũng là lý do quan trọng nhất, mùa này ông Hải "lơ" không chỉ không còn phát ngôn kiểu gây sốc mà chiến lược gia ở cái tuổi xấp xỉ 70 này đã tập trung nhiều hơn vào chuyên môn, thay vì mắc trong căn bệnh nội bộ đã cũ của B. Bình Dương - Căn bệnh từng khiến ông phải trả giá ở chính đội bóng này. Ở đất Thủ mùa này, mọi người được đặt đúng chỗ hơn, làm tốt việc của mình và quan trọng hơn là cùng nhìn về một hướng, điều mà 5 năm giữa các chức vô địch, họ không có, dù tiền đổ ra thì vẫn rất nhiều.

Tùy Phong
Thể thao&Văn hóa cuối tuần


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm