(TT&VH cuối tuần) - Khi trái bóng V-League 2010 còn chưa lăn, người ta đã quy hoạch M.Nam Định và Navibank.SG sẽ xuống hạng trực tiếp; suất “play-off” là phần của nhóm những LS Thanh Hóa, HP.HN và V.NB. Cùng với đó, thông tin chức vô địch sẽ đi cùng HN.T&T ra thủ đô trong dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội cũng đã phong thanh (dù đây là 2 mệnh đề chả có gì liên quan tới nhau cả).
Tức là, tất cả đã được quy hoạch rồi. Vấn đề còn lại là thời gian.
Giới thạo tin đã hài hước, nếu các nhà cái như William Hill hay Labrokes có nhảy vào, đưa ra các tỉ lệ, thì nhiều lắm cũng chỉ ra kèo 1 ăn 1,5 cho các khả năng trên (suất xuống hạng, “play-off” và thậm chí cả chức vô địch V-League 2010). Bởi, cho đến thời điểm này, mọi tính toán như thế đang dần trở thành hiện thực.

Liệu Navibank.SG có được giải cứu vào giờ chót? Ảnh: Khang Huy
Có một dị bản, rằng nếu không kịp đạt chuẩn chuyên nghiệp trước ngày 31/8/2010, hạng Nhất chỉ có nhiều nhất 1,5 suất lên V-League vào năm sau. Nó đồng nghĩa với việc 1,5 suất cho chiều ngược lại. Đó là biến tướng khi thông báo số 19 của VFF được xướng lên. Tất cả đều tá hỏa tìm đường binh, trong đó có cả đại gia như HA.GL. Trên thực tế, nước cờ này đã được chuẩn bị từ trước, phòng hờ tình huống xấu nhất “gà nhà” có thể bị ngộp nước.
Khá đúng với tiên liệu, Navibank.SG - đội bóng vừa mới được mua về, nhập khẩu và cũng là đại diện duy nhất của bóng đá TP.HCM, đang ngắc ngoải và về nguyên tắc là đã xuống hạng. Phải cứu và cứu bằng được, bởi Sài Gòn không thể trở thành vùng trắng trên bản đồ V-League.
Sẽ không có chuyện TĐCS.ĐT và LSTH bị đánh rớt, vì không kịp đạt chuẩn (chỉ là con dấu, củ khoai thôi mà). Nhưng vẫn có đến hơn 90% cho khả năng trụ hạng của Navibank.SG. Đá “play-off” với đại diện chiếu dưới như hạng Nhất, không cần bàn chuyên môn. Mà lại gặp SQC.Bình Định (đội bóng cùng chủ sở hữu) thì càng tốt.
Có thể điều này cũng đã được quy hoạch?!
Tức là, tất cả đã được quy hoạch rồi. Vấn đề còn lại là thời gian.
Giới thạo tin đã hài hước, nếu các nhà cái như William Hill hay Labrokes có nhảy vào, đưa ra các tỉ lệ, thì nhiều lắm cũng chỉ ra kèo 1 ăn 1,5 cho các khả năng trên (suất xuống hạng, “play-off” và thậm chí cả chức vô địch V-League 2010). Bởi, cho đến thời điểm này, mọi tính toán như thế đang dần trở thành hiện thực.

Liệu Navibank.SG có được giải cứu vào giờ chót? Ảnh: Khang Huy
Khá đúng với tiên liệu, Navibank.SG - đội bóng vừa mới được mua về, nhập khẩu và cũng là đại diện duy nhất của bóng đá TP.HCM, đang ngắc ngoải và về nguyên tắc là đã xuống hạng. Phải cứu và cứu bằng được, bởi Sài Gòn không thể trở thành vùng trắng trên bản đồ V-League.
Sẽ không có chuyện TĐCS.ĐT và LSTH bị đánh rớt, vì không kịp đạt chuẩn (chỉ là con dấu, củ khoai thôi mà). Nhưng vẫn có đến hơn 90% cho khả năng trụ hạng của Navibank.SG. Đá “play-off” với đại diện chiếu dưới như hạng Nhất, không cần bàn chuyên môn. Mà lại gặp SQC.Bình Định (đội bóng cùng chủ sở hữu) thì càng tốt.
Có thể điều này cũng đã được quy hoạch?!
CCKM