Uyên Linh “cám ơn tình yêu” chưa “đã”

25/01/2011 10:19 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Đêm 23/1, bất chấp trời Hà Nội lạnh khoảng 10 độ C, khán giả vẫn lũ lượt đến Nhà thi đấu quận Hoàng Mai để xem live show Cám ơn tình yêu. Xe ôtô tràn trong sân ra mãi phía đường Nguyễn An Ninh.

>> Chuyên đề: Vietnam Idol 2010 đầy kịch tính

Cũng tưởng sốt vé, nhưng đến giờ biểu diễn, thấy trên tay nhân viên bán vé vẫn còn xấp dày. Ngoài cửa, phe vé giảm giá một nửa...

Sốt trong giới văn phòng

Uyên Linh trong live show Cám ơn tình yêu. Ảnh: Vũ Ngọc

Khá nhiều khán giả là “dân” văn phòng, nhưng không chỉ những người trẻ mà có không ít “U40 - 50” quàng khăn kín mít ngồi xem. Dẫu chương trình gồm 9 gương mặt trong top 10 Vietnam Idol (VNI) biểu diễn nhưng nhân vật được mong đợi nhất có lẽ vẫn là Uyên Linh và nhạc sĩ Huy Tuấn khẳng định cô và Mai Hương là tâm điểm của chương trình.

“Cơn sốt” Uyên Linh lan tới các văn phòng, công sở khiến những ngày diễn ra VNI, dường như đến đâu, vào giờ giải lao đều nghe vang lên những ca khúc làm nên tên tuổi của cô. Vậy nên không khó hiểu khi giới văn phòng rủ nhau đánh xe hơi đi nghe cô hát. Nhưng có lẽ trời lạnh đã ngăn cản bước chân của không ít người...

Khác với Uyên Linh có phần “nhỏ nhẹ” trên sân khấu VNI, Thần tượng âm nhạc VN 2010 xuất hiện lần này có vẻ mạnh mẽ và tự tin hơn nhiều, cả ở dáng bộ, phong cách biểu diễn và phần giao lưu với khán giả. Thế nhưng cô rơm rớm nước mắt khi nhắc tới Hà Nội, nơi cô đã gắn bó suốt 4 năm học đại học với “những kỷ niệm như tình yêu, nỗi nhớ nhà, tất cả những cái đó cùng lúc quay về”.

Cùng với tâm sự chân thành của cô về những thay đổi sau VNI, như việc phải thuê nhà ở một mình (vì thường đi hát về muộn), dậy sớm và mở mắt ra là biết một ngày có nhiều việc phải làm... càng nhận được nhiều đồng cảm của khán giả. Trước đó, không chờ đến khi cô xuất hiện mà khi màn hình phát phỏng vấn các ca sĩ và không khí tập luyện chuẩn bị cho chương trình, cứ trông thấy gương mặt cô là khán giả đã vỗ tay hay gọi tên cô đầy nồng nhiệt. Rồi đến lúc những chữ cái xếp tên cô lần lượt hiện lên trên màn hình giữa sân khấu, khán giả càng phấn khích vỗ tay ào ào...

Vẫn những ca khúc quen thuộc Uyên Linh đã hát ở VNI nhưng dưới bàn tay đạo diễn Việt Tú, khi cô đi ngược từ dưới khán giả lên bên cạnh các vệ sĩ và khán giả hai bên ùa ra chào đón, giọng hát quen thuộc vang lên và trên màn hình ghi lại những hình ảnh này càng khiến khán giả ở khắp nhà thi đấu đứng dậy đổ dồn ánh mắt về phía cô. Vừa đi, vừa hát Giận anh rồi bước lên sân khấu nối tiếp bằng Take me to the river, cô khiến không khí về cuối sôi lên với những tràng pháo tay không ngớt. Tâm điểm của phần biểu diễn là lúc cô cởi áo khoác vắt sau thành ghế, khẽ khàng ngồi xuống bên nhạc sĩ Anh Quân, thả hồn trong ca khúc Chỉ là giấc mơ - ca khúc mà cô thổ lộ là rất ít khi hát trong khi đi diễn “vì để giữ cảm xúc và ca khúc này cũng khó hát”. Khán giả nín lặng như chìm đắm trong “giấc mơ” với cô gái 22 tuổi, dù có những nốt lên cao bị “khàn”... Có lẽ trời Hà Nội lạnh phần nào ảnh hưởng đến giọng hát và sức khỏe của Uyên Linh. Trước đó, cô chia sẻ: “May mà trời ấm chứ nếu cứ lạnh như trước thì có lẽ nằm bẹp dí rồi”.

Bán vé tay bo có thể đo mức độ “hot”

Nhiều khán giả thỏa mãn với phần biểu diễn của Uyên Linh, dù chưa “đã” vì còn nhiều ca khúc cô đã biểu diễn thành công ở VNI chưa được hát lần này. Có người nói thích nghe Uyên Linh hát trên tivi hơn ở nhà thi đấu, dù đạo diễn Việt Tú quả quyết, âm thanh đêm diễn được “set up” cực tốt...

“Sau khi VNI kết thúc, điều tôi mong muốn nhất là đưa các thí sinh ra đời sống âm nhạc. Việc bán vé tay bo có thể đo mức độ “hot”, tài năng và hấp dẫn của ca sĩ chứ không phải những giá trị ảo được tạo ra từ cuộc thi hay tung hô trên các mạng xã hội. Và tôi cho đó là thước đo chính xác nhất”, nhạc sĩ Huy Tuấn, đạo diễn âm nhạc của cả VNI và live show này chia sẻ.

Xem ra mùa Idol năm nay không những bội thu trên sân khấu mà còn gặt hái ở những chương trình “hậu” Idol. Đấy có thể coi là tín hiệu mừng cho đời sống nhạc Việt, trước hết là các cuộc thi hát trên truyền hình.

L.Nghệ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm