Đối thoại: Moyes muốn là chính mình ở M.U

08/07/2013 19:19 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Biết rằng đích thân Sir Alex Ferguson đã lựa chọn ông giúp David Moyes có thêm tự tin để thể hiện cái tôi của ông ở Old Trafford.


Tuần lễ ra mắt của Moyes với công việc mới đã diễn ra khá suôn sẻ, dù ông phải đối diện với nhiều máy quay và máy ảnh hơn bao giờ hết. HLV người Scotland đã cố gắng gặp càng nhiều nhân viên và cầu thủ dưới quyền của ông càng tốt.

Ai mà không muốn thay Sir Alex?

“Tôi đã nghe nhiều người nói rằng thay thế Sir Alex là một công việc khó khăn, một ý tưởng tồi”, Moyes, vốn là người hâm mộ Ferguson không giấu diếm, nói: “Nhưng bình luận và việc bạn thực sự được đề nghị công việc đó là hai chuyện khác nhau. Tôi nghĩ rằng ai cũng muốn đảm nhận công việc này. Sir Alex đã để lại cho tôi một đội bóng rất mạnh, một số cầu thủ lớn và ông ấy, cũng như mọi người ở CLB, luôn rất ủng hộ tôi. Ngay khi tôi biết rằng mình là ứng cử viên mà Sir Alex muốn, rằng tôi được ông ấy lựa chọn, tôi chưa bao giờ nghi ngờ, vì tôi chưa bao giờ nhận được sự khích lệ giúp tôi tự tin như thế. Ai không muốn làm người thừa kế của Sir Alex chứ?”

Ferguson nổi tiếng với việc được ban lãnh đạo M.U chờ đợi kiên nhẫn trong 4 năm trước khi có danh hiệu lớn đầu tiên, nhưng Quỷ đỏ ngày nay đã ở vị thế khác và Moyes cũng hiểu ông có thể không được nhiều thời gian như thế. “Tôi thậm chí không cho rằng các HLV giờ có quyền yêu cầu sự kiên nhẫn”, Moyes nói. “Bạn chỉ có thể đòi hỏi được đối xử tử tế, nhưng không phải là sự kiên nhẫn với những mùa bóng không danh hiệu. Nhưng tôi sẽ không vì thế mà thay đổi nhiều phong cách của tôi. Tôi là một người làm việc chăm chỉ, tin ở việc bỏ công bỏ sức. Lý do tôi đến được đây là vì tôi đã luôn như thế ở Everton. Tôi cho rằng cách làm đúng nhất là cứ tiếp tục là chính tôi”.

Moyes sẽ đưa các cầu thủ của ông đi du đấu ở Viễn Đông vào tuần tới, cũng là dịp để ông làm quen với đội hình của mình. “Tôi không quen với việc có một đội hình lớn, nhưng tôi biết việc khó khăn nhất với một HLV là thông báo với một cầu thủ anh ta sẽ không ra sân”, ông nói. “Nhưng là M.U thì lại có lợi thế là chơi rất nhiều trận, nên mọi người đều có cơ hội ra sân”.

Những ngày kỳ lạ

Moyes coi quãng thời gian cuối mùa giải trước khi ông biết mình sẽ trở thành HLV M.U nhưng không thể nói với ai là những ngày kỳ lạ nhất trong cuộc đời ông. “Dù sao tôi vẫn là HLV Everton và chúng tôi sắp có một trận gặp Liverpool”, Moyes nhớ lại. “Khi chúng tôi bước vào trận derby đó, nếu có kết quả thuận lợi, chúng tôi có thể kết thúc mùa giải trên Liverpool, nên đó là một trận đấu quan trọng. Nhưng tôi cũng đã biết mình là tân HLV M.U. Đó là một ngày rất khó khăn, khi các cảm xúc dồn dập trong đầu”.

Ngoài Sir Alex và có lẽ vài người ở M.U, chỉ một người nữa biết bí mật đó: vợ của Moyes, Pamela. “Báo chí có nói tôi biết trước việc đó nhiều tháng, nhưng sự thật không phải vậy”, Moyes giải thích. “Tôi vẫn còn nhớ rõ như in ngày đó. Đó là ngày thứ Năm trước khi chúng tôi gặp Liverpool vào Chủ nhật. Tôi đi ra ngoài với vợ. Điện thoại reo và đó là Sir Alex. Ông ấy hỏi tôi có thể ghé qua nhà ông ấy không”.

“Tôi cho rằng ông ấy muốn đề nghị cho tôi mượn cầu thủ nào đó hay mua một người của tôi, nhưng tôi không nghĩ nhiều đến việc đó bằng việc lúc đó tôi chỉ mặc quần jean và áo phông. Tôi định về nhà thay quần áo, nhưng vợ tôi nói không còn đủ thời gian. Nên tôi ghé một cửa hàng quần áo và kiếm gì đó lịch sự một chút khoác vào vì bình thường tôi không bao giờ gặp Sir Alex mà chỉ mặc quần jean. Nếu tôi biết chuyện gì sắp đến ở nhà ông ấy thì tôi có lẽ đã đóng hộp đầy đủ, nhưng tôi không biết”.

“Tôi tới nhà và Sir Alex đưa tôi lên lầu, dọn trà ra, rồi thông báo với tôi về điều đó. Tôi sẽ không bao giờ quên ngày đó. Ông ấy nói ông ấy sẽ về hưu, trong một tuần nữa, và tôi là tân HLV M.U. Vợ tôi biết ngay khi tôi xuống nhà và chúng tôi đi ra xe. Tôi cư xử kỳ lạ. Bà ấy hỏi có chuyện gì, tôi nói tôi đã là HLV M.U. Chúng tôi nhất trí là không nói gì với các con, dù tôi cũng có báo với chúng vào ngày thứ Ba tuần sau, khi câu chuyện bắt đầu lộ ra trên báo chí… Đó là một sự kiện lớn với cả gia đình, vì dẫn dắt CLB này thật là một vinh dự lớn lao”.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

803.000 Chi thuần cho chuyển nhượng (chi chuyển nhượng trừ thu chuyển nhượng) trung bình trong 11 mùa giải của Moyes ở Everton chỉ là 803.000 bảng. Giờ đây ở M.U, ông sẽ phải quyết định các hợp đồng trị giá hàng chục triệu bảng.

38 Số danh hiệu mà Sir Alex Fergsuon giành được với M.U trong 27 năm. Với Everton, Moyes không giành được danh hiệu nào trong 11 năm.

22 Khoảng cách tuổi tác giữa Ferguson (sinh 1941) và Moyes (sinh 1963).


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm