(TT&VH Online) - Có thể khẳng định chiến thắng 2-1 của Uruguay trước Hàn Quốc trong trận đầu của vòng 1/8 tại World Cup 2010 là chiến thắng của sức nặng truyền thống, của một đất nước đã từng hai lần đăng quang tại giải vô địch bóng đá thế giới (1930 và 1950) và 14 lần vô địch khu vực Nam Mỹ (bao gồm cả Brazil và Argentina).
Các cầu thủ Uruguay ngất ngây sau chiến thắng và hướng về Tổ quốc có ba triệu dân của mình. Họ ôm hôn nhau ở giữa sân trước khi bắt tay chào những đối thủ quả cảm đã đương đầu với họ. Các cầu thủ Hàn Quốc đã bật khóc, những giọt nước mắt hòa lẫn với những giọt mưa; họ cúi đầu ra sân để gặp gỡ với các CĐV nước mình. Sự khiêm tốn mà các chiến bình Hàn Quốc khi xin lỗi các khán giả quê hương thật đáng xúc động, mặc dù họ chả có gì phải xấu hổ. Kể từ ngày Hiddink đặt nền móng cho bóng đá hiện đại của Hàn Quốc từ 2002, sự tiến bộ của đội tuyển “xứ kim chi” là rất nhanh. Hôm qua họ đã thua trong thế ngẩng cao đầu. Chỉ còn hai phút trước khi trận đấu kết thúc, cú sút quá hiện của Dong trước Muslera là hình ảnh tượng trưng cho sự ngây thơ và thiếu tinh quái một chút của Hàn Quốc, làm cho họ phải rời cuộc chơi lớn nhất hành tinh.
Lối chơi của Hàn Quốc thật nhanh, tươi mát và hứng khởi. Các cú dốc bóng của Park Ji-sung, tiền vệ của Manchester United, mang khát vọng tự do tuyệt đối, giống như những cú sút của Park Cho-young, một trong số đó đã trúng cột dọc bên trái của Muslera.
Uruguay đã phải sử dụng tới những ngón nghề của cha ông để lại mới có thể ngăn chặn các cuộc tấn công của Hàn Quốc. Ông thầy Tabarez đã cho ra mắt một đội hình dũng cảm, với Forlan, Suarez và Cavani ở hàng công và đỗi chỗ cho nhau liên tục. Trước sự thiếu hụt các tiền vệ khéo léo với trái bóng, Tabarez quyết định chia đội bóng thành hai tuyến, không cần sự chuyển tiếp ở khu vực giữa sân. Ông nói với các cầu thủ chạy cánh: “hãy tham gia phòng thủ chặt chẽ, còn ba tiền đạo sẽ chịu trách nhiệm ghi bàn”.
Uruguay đã nhận biết hàng thủ của Hàn Quốc rất dễ vỡ và việc sử dụng ba tiền đạo là đủ để ghi bàn. Bàn chiến thắng thứ hai của Luis Suarez là một tuyệt phẩm, nó quá nặng đối với thủ thành Jung. Giống như truyền thống hàng trăm năm bóng đá của Uruguay là quá nặng đối với bóng đá Hàn Quốc.
![]() Uruguay có sức mạnh từ truyền thống - Ảnh Getty |
Lối chơi của Hàn Quốc thật nhanh, tươi mát và hứng khởi. Các cú dốc bóng của Park Ji-sung, tiền vệ của Manchester United, mang khát vọng tự do tuyệt đối, giống như những cú sút của Park Cho-young, một trong số đó đã trúng cột dọc bên trái của Muslera.
Uruguay đã phải sử dụng tới những ngón nghề của cha ông để lại mới có thể ngăn chặn các cuộc tấn công của Hàn Quốc. Ông thầy Tabarez đã cho ra mắt một đội hình dũng cảm, với Forlan, Suarez và Cavani ở hàng công và đỗi chỗ cho nhau liên tục. Trước sự thiếu hụt các tiền vệ khéo léo với trái bóng, Tabarez quyết định chia đội bóng thành hai tuyến, không cần sự chuyển tiếp ở khu vực giữa sân. Ông nói với các cầu thủ chạy cánh: “hãy tham gia phòng thủ chặt chẽ, còn ba tiền đạo sẽ chịu trách nhiệm ghi bàn”.
Uruguay đã nhận biết hàng thủ của Hàn Quốc rất dễ vỡ và việc sử dụng ba tiền đạo là đủ để ghi bàn. Bàn chiến thắng thứ hai của Luis Suarez là một tuyệt phẩm, nó quá nặng đối với thủ thành Jung. Giống như truyền thống hàng trăm năm bóng đá của Uruguay là quá nặng đối với bóng đá Hàn Quốc.
Khang Chi (Theo El Pais)
