Uruguay tái hiện ký ức Maracana

18/07/2011 10:07 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Khi Martin Caceres sút tung lưới Romero ở quả penalty quyết định, anh và các đồng đội đã ăn mừng như muốn phát điên, trong sự câm lặng rợn người lan tỏa trên các khán đài sân "Nghĩa địa Voi".

Uruguay xuất sắc vượt qua chủ nhà Argentina - Ảnh Getty

Chỉ trong nháy mắt ấy, một ký ức huy hoàng chạy rần rật trong mạch máu những người Uruguay: Maracana, đúng vào ngày mà họ làm hàng triệu trái tim Argentina tan vỡ ngay trên sân nhà 61 năm sau. 16/7/1950, Alcides Ghigghia ghi bàn ấn định tỉ số 2-1 cho Uruguay trong trận chung kết World Cup với Brazil, và đám đông hơn 200 nghìn người nêm kín sân Maracana bỗng im bặt, giống như thời gian ngừng trôi.

Ghigghia nhớ lại: "Chỉ có ba người đủ sức mạnh để làm đám đông cuồng nộ ấy phải im bặt, là Giáo hoàng, danh ca Frank Sinatra, và tôi". Đó là chức vô địch World Cup thứ hai trong lịch sử của bóng đá Uruguay, ngay trên mảnh đất của Brazil.

61 năm sau, tại sân đấu có biệt danh là "Nghĩa địa voi", Uruguay đã chôn vùi một tên tuổi nữa của bóng đá Nam Mỹ, ngay trên mảnh đất của đối thủ.

PV


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm