Uruguay-Hàn Quốc 2-1: Người hùng Suarez bắn hạ "Hổ Đông Á"

26/06/2010 20:50 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) - World Cup 2010 đang trở thành một Copa America thu nhỏ. Thực tế là như vậy. Nhưng Hàn Quốc không muốn tin vào điều đó. Nhưng muốn tiếp tục giương cao được lá cờ Châu Á, "Hổ Đông Á" cần phải vượt qua bài test mang tên Uruguay

Uruguay xuất phát với sơ đồ 4-3-1-2 tương tự như đội hình ra sân ở trận gặp Mexico. Forlan vẫn đá phía sau cặp vài trùng Cavani-Suarez. Trong khi đó, Hàn Quốc chỉ cắm một mình Park Chu Young trên tuyến đầu trong sơ đồ 4-2-3-1. Ý đồ của HLV Jung Moo Huh là rất rõ ràng: kiểm soát trung tuyến và che chắn tốt hơn cho hàng thủ nhằm đối phó với bộ ba Forlan-Suarez-Cavani của Uruguay.


Suarez ăn mừng bàn thắng ghi cho Uruguay, Ảnh Getty
Hai đội nhập cuộc với lối chơi chủ động ngay từ đầu và người Hàn đã khiến cho các CĐV của họ có một phen mừng hụt khi Park Chu Young sút phạt  hàng rào đập cột dọc khung thành Uruguay ngay phút thứ 4 ở góc sút và cự ly gần giống với tình huống anh đã làm tung lưới Nigeria ở vòng bảng.

Chỉ 4 phút sau Uruguay có câu trả lời và họ đã làm được tốt hơn những gì mà đội bóng áo trắng tạo ra. Từ một tình huống phản công, Forlan tạt bóng cắt ngang khung thành Jung Sung Ryong khi thủ thành của Hàn Quốc đã lao ra nhưng không chặn được bóng và Suarez lẻn xuống dứt điểm ở góc hẹp vào khung thành bỏ trống. Lỗi trong tình huống này thuộc về thủ thành Hàn Quốc và đặc biệt là hậu vệ trái Lee Young Pyo khi anh bỏ vị trí để Suarez thoát xuống như chốn không người.

Thoạt nhìn thì bàn thắng của Uruguay có vẻ bất ngờ nhưng với những gì mà hai đội đã thể hiện ở vòng bảng thì đó là điều hoàn toàn có thể hiểu được. Hàng thủ Hàn Quốc vẫn hay mắc sai lầm trong việc chọn vị trí cũng như sự tập trung và đội bóng xứ Kim Chi cũng luôn gặp khó khăn trước những đối thủ chơi bóng khôn ngoan và giàu kỹ thuật. Ở vòng bảng, Argentina đã chỉ ra những vấn đề nơi hàng thủ của người Hàn. Bây giờ Uruguay một lần nữa khai thác thành công những bất ổn đó. Thực tế thì các pha lên bóng của đội bóng áo xanh không có sự tham gia của quá nhiều cầu thủ. Nhưng cả Forlan-Suarez-Cavani đều là những người có kỹ thuật tốt và họ di chuyển không bóng rất thông minh. Trong khi các hậu vệ Hàn Quốc lại bọc lót cho nhau không tốt bên cạnh những sai lầm trong chọn vị trí và sự mất tập trung của họ. Và thế là đủ khiến họ phải trả giá.

Nhìn cách mà đội hình Uruguay vận hành người ta mới thấy là nó hợp lí và chặt chẽ như thế nào. Bộ tứ vệ Fucile-Lugano-Godin-Pereira vốn đã đeo bám rất sát các mũi nhọn áo trắng lại được hỗ trợ phòng ngự bởi 3 tiền vệ Arevalo, Diego Perez và Alvaro Pereira. 3 tiền vệ này của Uruguay gần như chỉ tập trung phòng ngự. Phòng ngự tuyến hai chưa đủ, ngay cả các tiền đạo của Uruguay cũng rất chịu khó lùi về tham gia phòng ngự, đặc biệt là Cavani. Lối chơi phòng ngự nhiều tầng của Uruguay đã khiến Hàn Quốc gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành Muslera bất kể là họ tấn công bằng cách nào. Đá giãn biên rồi tạt vào thì người Hàn làm không thật nhiều mà dù có làm vậy thì họ cũng rất khó thành công bởi các hậu vệ áo xanh chọn vị trí và chơi đầu rất tốt. Phối hợp bóng ngắn và đột phá ở trung lộ cũng khó khăn vì có quá nhiều cầu thủ áo xanh đeo bám và quấy phá khiến cho Park Ji Sung và đồng đội không thể rảnh chân và có nhiều thời gian để quan sát và chuyền bóng.

Không ngạc nhiên khi Park Ji Sung và Park Chu Young là hai cầu thủ chơi nổi bật nhất bên phía đội bóng áo trắng trong 45 phút đầu tiên nhưng những nỗ lực cá nhân của họ (Park Ji Sung đi bóng, đột phá bên cánh trái còn Park Chu Young sút phạt và sút xa) là chưa đủ để tạo nên đột biến.Gặp khó khăn trong việc đưa bóng vào vòng cấm Uruguay, Hàn Quốc buộc phải tăng cường sút xa nhưng những lần thử vận may của Cha Du Ri chưa mang lại kết quả. Dù vậy, vẫn phải có lời ngợi khen dành cho các học trò của Jung Moo Huh. Hàn Quốc vẫn cho thấy nền tảng thể lực rất tốt cùng ý chí chiến đấu không khoan nhượng.

Sau khi bị Uruguay dẫn bàn ở hiệp 1 thì Hàn Quốc dồn lên tấn công nhiều hơn trong khi đội bóng Nam Mỹ chủ động đá phản ngự phản công. Hiệp 2 tiếp tục là một kịch bản như thế. Hàn Quốc tấn công ép sân còn Uruguay vẫn đá phòng ngự. Khác biệt so với hiệp 1 là ở chỗ áp lực mà đội bóng áo trắng tạo ra về khung thành Uruguay là lớn hơn nhiều so với hiệp 1. Bóng chủ yếu lăn bên phần sân của Uruguay nhưng hệ thống phòng ngự áo xanh vẫn đứng vững. Dù Park Ji Sung, Park Chu Young đã rất tích cực di chuyển để tạo khoảng trống còn hai hậu vệ biên Lee Young Pyo, Cha Du Ri thường xuyên dâng cao nhưng tốc độ trận đấu vẫn chưa được người Hàn đẩy lên thật cao. Có lẽ vì thế nên họ vẫn chưa phá vỡ được kết cấu của hàng thủ Uruguay. Mặc dù vậy, Hàn Quốc  lại tìm được bàn thắng gỡ hòa ở phút 68 từ một tình huống cố định chứ không phải là từ một pha tấn công bóng sống. Xuất phát từ quả đá phạt  vào vòng cấm của Sung Yueng Ki, Victorino phá bóng lỗi tạo cơ hội cho Lee Chung Yong bật cao đánh đầu và chiến thắng cả thủ thành Muslera lẫn trung vệ Lugano trong pha không chiến.

Nhưng bàn thua từ tình huống bóng bổng không khiến cho những người áo xanh hoang mang. Uruguay bắt đầu chơi tấn công nhiều hơn và Hàn Quốc lại cảm thấy những mối hiểm nguy rình rập trước khung thành của họ. Mối lo sợ đó đã biến thành sự thật ở phút 80. Forlan đá phạt góc bị hậu vệ Hàn Quốc phá ra đến chân Suarez. "Số 9" của Uruguay dẫn bóng một nhịp rồi vẽ lên một đường cong chết chóc từ cú cứa lòng chân phải. Bóng chạm mép trong cột dọc khung thành Jung Sung Ryong vào lưới trước sự bất lực của người Hàn. 

Sau bàn thua, đội bóng áo trắng lại dồn lên tấn công và tưởng như một lần nữa họ lại tạo nên điều thần kỳ ở phút 87. Cú sút trong tư thế đối mặt Muslera của Lee Dong Gook đã đi qua chân của thủ thành Uruguay nhưng đã bị hậu vệ áo xanh phá ra ngay trước vạch cầu môn. Cơ hội bất thành đáng tiếc đó cũng chấm dứt cuộc phiêu lưu của đội bóng Châu Á trên đất Nam Phi bất chấp những nỗ lực đến kiệt cùng của họ cho tới khi hết trận. Hàn Quốc rời cuộc chơi với những cái đầu ngẩng cao. Uruguay chiến thắng xứng đáng bằng kinh nghiệm dày dạn và những khoảnh khắc tỏa sáng tuyệt vời của Suarez.

* Ghi bàn: Suarez 8', 80' - Lee Chung Yong 68'

* Đội hình thi đấu

+ Uruguay: 1-Fernando Muslera; 2-Diego Lugano, 3-Diego Godin(Victorino 46'), 4-Jorge Fucile, 16-Maximiliano Pereira, 15-Diego Perez, 17-Egidio Arevalo, 7-Edinson Cavani, 11-Alvaro Pereira(Lodeiro 74'), 9-Luis Suarez(Fernandez 84'), 10-Diego Forlan.

+ Hàn Quốc: 18-Jung Sung-ryong; 22-Cha Du-ri, 12-Lee Young-pyo, 4-Cho Yong-hyung, 14-Lee Jung-soo, 8-Kim Jung-woo, 16-Ki Sung-yong, 13-Kim Jae-sung(Lee Dong Gook 61'), 7-Park Ji-sung, 17-Lee Chung-yong, 10-Park Chu-young.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm