Uruguay – Costa Rica 1-1 (chung cuộc 2-1): Vị khách cuối cùng

20/11/2009 10:21 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -Thi đấu muộn nhất trong số các trận play-off lượt về, và cũng phải đến những phút cuối mới có thể thở phào nhẹ nhõm, Uruguay đã trở thành vị khách cuối cùng trong chuyến tàu tới Nam Phi mùa hè sang năm.

Thực tế, đây đã là khả năng được dự báo trước bởi sau khi kết thúc lượt đi, Uruguay đã chiếm lợi thế rất lớn với chiến thắng 1-0 ngay trên đất khách. Ở sân nhà Montevideo, thầy trò Tabarez là những người có lợi thế hơn hẳn về mặt tâm lý, và dẫu bị Costa Rica cầm hòa 1-1, họ vẫn là những người chiến thắng chung cuộc để trở lại VCK World Cup sau một kỳ vắng mặt .

Chiếc vé cuối cùng trong chuyến tàu tới Nam Phi mùa hè sang năm điền tên Uruguay

Vẫn còn những sự thất vọng trong chiến tích của Uruguay ở loạt đấu play-off này. Những chân sút được kỳ vọng nhất từng im hơi lặng tiếng ở trận lượt đi tiếp tục bỏ phí những cơ hội đáng giá ở trận lượt về. Nếu như Suarez không quá cầu toàn, Forlan dứt điểm chuẩn xác hơn, có lẽ Uruguay đã không phải trải qua những phút cuối đầy căng thẳng. Trong thế trận Costa Rica phải dồn toàn sức lực để ghi bàn, Uruguay đã có không ít cơ hội để khiến đối phương trả giá, nhưng phải đến giữa hiệp hai, khi Tabarez tung lão tướng Abreu (33 tuổi) vào thay tài năng trẻ Suarez (22) thì thế cân bằng mới bị phá vỡ. Tiền đạo cao đến 1m93 này đã sớm sử dụng ưu thế về thể hình để đánh đầu tung lưới thủ thành Navas, sau đường tạt chính xác của Scotti.

Đã dẫn 2-0 chung cuộc, song chỉ vài phút sau bàn thắng ấy, Uruguay lại đứng trước sự mong manh đáng sợ. Walter Centenno đã được trao một cơ hội không thể thuận lợi hơn trong vòng cấm địa, khi nhận được bóng từ một tình huống lộn xộn mà Saborio sút đập chân hậu vệ chủ nhà. Và cú sút chìm của tiền vệ 35 tuổi này đã đi rất hiểm vào góc hẹp trong sự bất lực của Muslera. Đến lúc này, sức ép lại thuộc về những cầu thủ Uruguay, vì chỉ 1 bàn thua nữa, họ sẽ bị loại bởi luật bàn thắng sân khách. Việc trận đấu phải dừng đến 5 phút để giải quyết lộn xộn giữa một nhóm phóng viên quay camera Uruguay với thành phần dự bị của Costa Rica là một bằng chứng cho sự căng thẳng ấy.

Một tháng trước, cũng ở Montevideo, Uruguay đã mất vé chính thức vào tay Argentina vì một bàn thua ở phút 84 (Bolatti). Rất may điều ấy đã không lặp lại, dù rằng trong những thời điểm cuối cùng của trận đấu, Costa Rica đã chiếm hoàn toàn thế trận và uy hiếp dữ dội. Như vậy, Uruguay đã trở thành đội bóng cuối cùng giành quyền tới Nam Phi mùa hè sang năm. Đây là lần thứ 11, ĐT nước này tham dự ngày hội lớn của bóng đá thế giới.

Simoes: Đã có một âm mưu!

HLV Rene Simoes đã rất bức xúc trước việc một nhóm cameraman của đội chủ nhà đã gây sự với những cầu thủ dự bị của ông khiến trận đấu phải dừng tới 5 phút. Theo ông, đây là một hành động có chủ ý nhằm làm giảm hưng phấn của các cầu thủ Costa Rica đang thi đấu trên sân (khi đó tỷ số đang là 1-1). “Tôi không hiểu sao cánh báo chí lại dính vào vụ gây lộn này. Trận đấu đã bị dừng lại khi chúng tôi đang chơi tốt nhất. Ở Costa Rica (lượt đi), chúng tôi đâu có ác tâm như thế”, ông bực tức.

Thực tế, đây không phải lần đầu, Costa Rica bị tác động bởi những tình huống như thế. Ở trận cuối cùng vòng loại khu vực CONCACAF, họ cũng dẫn trước Mỹ đến những phút bù giờ cuối cùng, nhưng sau khi trận đấu phải dừng vài phút, Costa Rica bị gỡ hòa ở phút bù giờ thứ 5 và qua đó mất vé chính thức đến Nam Phi.
 
PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm