Diện mạo mới của Roma: Khi người ta trẻ…

05/08/2012 15:27 GMT+7 | Roma

(TT&VH) - Một Roma mới mẻ và trẻ trung trong tay HLV già lão Zdenek Zeman. Một đội bóng nhiều bí ẩn, chứa đựng khát khao chinh phục mãnh liệt. Roma của những tham vọng lớn lao bọc trong một trái bom hẹn giờ, đang đếm ngược từng giây phút để nổ tung.

Mái tóc rối của Dodo. Bộ mặt thư sinh của Romagnoli. Vẻ cương nghị của Piris hay đôi má mũm mĩm của Tachtsidis. Mọi người đang tự hỏi: những cậu nhóc này đang làm gì trên sân tập ở vùng núi Irdning (Áo)? Nhưng giấc mơ và kì vọng của người Roma đang được đặt lên đôi chân của những cậu chàng thư sinh kia. Họ chính là sức mạnh của Giallorossi mùa tới, dưới trướng Zeman.


Roma là một trong những đội bóng trẻ nhất Serie A mùa này - Ảnh: getty

Chỉ một nhóm gồm 23 cầu thủ theo chân Zeman đến Irding. Heinze, Perrotta, Pizarro, Jose Angel và Borriello bị bỏ lại ở nhà. Một hành động, cũng là lời tuyên bố dõng dạc của Zeman với những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch của ông. Trừ Angel, vốn phải ra đi chỉ vì đội đã có Balzaretti tài năng và kinh nghiệm hơn, những người còn lại đành chấp nhận một thực tế rằng: họ đã quá già khi đặt bên cạnh lứa đàn em mới đến. Tới giờ, họ đã có Dodo, Romagnoli, Castan, Bradley, Tachtsidis, Lucca, Piris, Destro, Florenzi, Lopez và Balzaretti là những tân binh, mà ngoài Balzaretti đã 29 tuổi, số còn lại không ai quá 25. Một Roma trẻ trung đến mức đáng ngạc nhiên.

Người ta thống kế được rằng, chỉ trong gần 1 tháng từ ngày cầm Roma đá trận đầu tiên với Riscone hôm 8/7, độ tuổi trung bình của đội bóng này đã giảm từ 26,2 tuổi xuống còn 25,9. Bây giờ, chỉ có Totti (35 tuổi), Cassetti (35), Lobont (34), Taddei (32) và Burdisso (31) là những “lão tướng” tuổi băm trong đội.

Quá trình trẻ hóa này của Roma, thực ra, đã bắt đầu từ năm ngoái. Thời điểm Montella  nắm Roma chơi trận cuối cùng ở triều đại của mình hôm 22/5/2011, độ tuổi trung bình của Roma là 30,9. Nó giảm xuống còn 27,7, rồi 26,6 dưới thời Enrique. Đến giờ, đội bóng màu bã trầu có thể tự hào vì đang sở hữu đội ngũ trẻ trung và tài năng bậc nhất giữa vùng đất Serie A cằn cỗi. Người Italia cũng có thể hài lòng với Roma, vì ngoài các “mầm non” ngoại quốc, đội bóng này không hề lãng quên những tài năng bản địa, với Destro, Romagnoli và Florenzi có mặt trong đội hình.

Ai cũng có quyền mơ ước, và Roma thì thực sự có cơ sở để ước mơ. Họ có một Ivan Piris khoác áo đội tuyển Paragoay từ năm 22 tuổi; một Tachtsidis ra mắt AEK Athens khi mới 16 tuổi 348 ngày (trẻ nhất trong lịch sử CLB này); một tuyển thủ U21 Italia “cây nhà lá vườn” Alessandro Florenzi được kì vọng là “Totti mới” trong tương lai, đã chơi thực sự ấn tượng trong trận thắng Liverpool mới rồi (ghi 1 bàn). Với Bojan-Lamela-Destro trên hàng công là đầu tầu, đặt dưới sự chỉ bảo của những “già làng” còn lại, dưới trướng một thầy giáo gõ đầu trẻ lão làng của Calcio như Zeman, người rất mát tay với các học trò trẻ trong suốt hơn 31 năm hành nghề huấn luyện của ông, tại sao lại không thể ước mơ?

Pjanic: “Chúng tôi trẻ, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng. Tôi muốn bắt đầu mùa giải ngay bây giờ để củng cố sự tự tin. Roma sẽ lọt vào top 3 ở Serie A mùa tới”. Đúng vậy. Trẻ và tham vọng. Đó là AS Roma 2012-2013.

 Những “măng non” của Roma

+ Destro: 21 tuổi, vừa đến từ Genoa với giá tổng cộng lên tới 19 triệu euro.

+ Dodo: 20 tuổi, đến Roma từ Corinthians. Kí hợp đồng với Roma đến 2017.

+ Alessio Romagnoli: 17 tuổi, hiện thuộc biên chế đội Roma Primavera (đội trẻ).

+ Ivan Piris: Roma mượn từ Deportivo Maldonaldo với phí 700.000 euro và điều khoản mua đứt giá 4 triệu euro.

+ Tachtsidis: 21 tuổi. Kí hợp đồng 5 năm với Roma từ Genoa theo dạng đồng sở hữu, giá 2,1 triệu euro.

+ Florenzi: 21 tuổi, trưởng thành từ lò đào tạo Roma.

+ Bojan Krkic: 21 tuổi. Đến Roma từ Barcelona vào năm ngoái với giá 12 triệu euro.

+ Eric Lamela: 20 tuổi. Roma mua từ River Plate với giá 14 triệu euro năm 2011.

+ Nicolas Lopez: 18 tuổi. Đến Roma từ đội bóng Uruguay Nacional với giá 1 triệu euro.


Đỗ Hiếu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm