Sứ mệnh lịch sử của Hodgson: Tuyển Anh không cần chơi đẹp

19/06/2012 20:21 GMT+7 | Bảng D

(TT&VH Online)- Nếu Roy Hodgson đã có một chiến lược vĩ đại cho đội tuyển Anh, ông phải hiểu bây giờ chưa phải là thời điểm để thực hiện nó. Với “Tam Sư” lúc này, chiến thắng mới là ưu tiên hàng đầu.

Câu hỏi về phong cách thi đấu và bản sắc của đội tuyển quốc gia phải thuộc về trung tâm bóng đá quốc gia tại St.George’Park, ít nhất là cho tới lúc này. Điều duy nhất mà đội tuyển quốc gia Anh và HLV của họ phải quan tâm là trận đấu kế tiếp.

Người hâm mộ của “Tam Sư” đã thấp thoáng nhìn thấy hình bóng đến từ tương lai trong những bước chạy của Danny Welbeck và Alex Oxlade-Chamberlain. Cả hai cầu thủ trên đều đã có ít nhất một lần xuất phát trong đội hình ra sân của “Tam Sư” tại EURO 2012 này. Nhưng hãy nhớ triết lý bóng đá của Hodgson coi trọng sự thực dụng. Chiến lược này đánh giá các điểm yếu của đối thủ và cố gắng khai thác nó.



Không cần chơi đẹp, hãy chiến thắng - Ảnh: Getty

Khả năng Roy Hodgson sẽ thay đổi đội hình xuất phát để đối phó với các nguy cơ mới trước đối thủ là rất cao. Trong trận gặp Pháp, ông để Welbeck và Ashley Young xuất phát trên tuyến đầu và Oxlade-Chamberlain ở cánh trái. Đó là một hàng công có khả năng di chuyển rộng sẽ đánh mạnh vào sự chậm chạp của cặp trung vệ khổng lồ nhưng kém linh hoạt Philippe Mexes và Adil Rami. Trong khi đó, cánh trái là James Milner, một lựa chọn giàu sức chiến đấu. Anh có nhiệm vụ hỗ trợ Glen Johnson đối đầu với cầu thủ sáng tạo nhất nước Pháp, Frank Ribery.

Tới trận gặp Thụy Điển, ông lại đưa Andy Carroll vào sân với nhiệm vụ chuyển hóa các quả tạt thành cơ hội trước một đối thủ đang gặp khó khăn trong việc đối phó với bóng bổng, qua đó, Hodgson muốn tuyển Anh “làm chủ” được vòng cấm của đối phương.

Thử so sánh những sự thay đổi của Hodgson với những thay đổi đã làm bùng lên cuộc tranh luận sau khi Tây Ban Nha bị cầm hòa trước Italia. HLV Vicente del Bosque có nên tỏ ra kiên trì với việc thử nghiệm sơ đồ không tiền đạo hay lại quay về sử dụng một tiền đạo cắm ở trung tâm. Sự khác biệt: cuộc tranh luận đó của người Tây Ban Nha không hề liên quan tới khả năng phòng ngự của CH Ireland. Nó chỉ giúp họ tìm ra đâu là thứ bóng đá mạnh mẽ nhất của Roja. Và nếu họ tìm ra điều đó, không ai có thể ngăn họ lại. Đối thủ của họ không liên quan tới chuyện này.

Tuyển Anh không mang trên lưng chiến bào của nhà vô địch EURO và World Cup để có thể cho phép mình bước vào giải đấu với sự tự tin cao độ như vậy. Phương pháp tiếp cận trận đấu của Hodgson cũng còn xa mới “thanh toán” được đủ sự kì vọng mà người hâm mộ “Tam Sư” dành cho họ. Hãy nhớ rằng tuyển Anh chỉ cần một trận hòa tại lượt trận cuối bảng D trước Ukraina là có thêm một điểm, qua đó, vượt qua vòng bảng EURO 2012. Hãy nhớ về Hy Lạp. Đội bóng này đã thích ứng với từng trận đấu một, từng đối thủ khác nhau tại EURO 2004. Với ý thức kỉ luật chiến thuật cực cao, họ cuối cùng đã mang về danh hiệu vô địch EURO lần đầu tiên trong lịch sử nước nhà.

Đẳng cấp của Otto Rehhagel với Hy Lạp năm 2004 được thể hiện bởi sự vững chắc ở hàng phòng ngự, khả năng tối đa hóa mối đe dọa từ các tình huống cố định. Đó là điều không cần phải bàn cãi. Tuy nhiên, để có thể thực dụng, phải cực kì thận trọng. Như Pep Guardiola đã nói, nguy cơ lớn nhất trong bóng đá là không nhận thấy bất kì nguy cơ nào ở mọi thời điểm.



Phòng ngự, chứ không phải tấn công, mới là yêu cầu hàng đầu - Ảnh: Getty

Trận đấu với mục tiêu chỉ là một điểm không phải chuyến phiêu lưu nhiều thử thách. Tuy nhiên, hãy nhớ là tuyển Anh còn phải cạnh tranh vị trí đầu bảng nữa. Bởi khả năng Pháp trượt ngã trước Thụy Điển là không cao.

Khi Hodgson nghiên cứu đối thủ Ukraina, ông cũng sẽ tìm thấy nhiều điều thú vị. Đội chủ nhà có khá nhiều mối đe dọa cần phải bận tâm. Đó là tiền vệ cánh Andriy Yarmolenko, là chân sút kì cựu Andriy Shevchenko (nếu bình phục chấn thương), người nhiều khả năng sẽ chơi trận cuối cùng trong sự nghiệp cho Ukraina. Ngoài ra, tuyển Anh còn phải hi vọng sẽ hoàn thành nhiệm vụ ngăn chặn mối đe dọa từ tiền vệ Bayern Munich, Anatoliy Tymoshchuk.

Phía sau Tymoshchuk mới là nơi chứa đựng vấn đề của Ukraina. Đội chủ nhà có quyền than phiền về màn trình diễn của thủ thành Andriy Pyatov. Nhưng họ không thể phủ nhận một sự thật: bốn cầu thủ phòng ngự có nhiệm vụ bảo vệ Pyatov đã hoàn thành không tốt nhiệm vụ của họ. Bộ tứ vệ trên có vẻ không giống một đơn vị phòng ngự mạnh mẽ. Ở vị trí hậu vệ phải là cầu thủ 29 tuổi Oleh Husyev. Husyev là một cầu thủ chạy cánh có thiên hướng lao về phía trước. Khả năng đó giúp anh tạo được mối liên hệ cực kì nguy hiểm với người đồng đội Yarmolenko ở tuyến trên. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ thường xuyên bỏ trống vị trí của mình trong hàng phòng ngự. Sẽ có rất nhiều không gian hoạt động cho Ashley Young, cầu thủ sáng tạo nhất mà tuyển Anh đang sở hữu vào lúc này.



Rooney trở lại sẽ tiếp thêm sức mạnh và sự sáng tạo - Ảnh: Getty

Ở vị trí hậu vệ trái là cầu thủ 24 tuổi, Yevhen Selin. Bất chấp tiềm năng rất lớn của mình, không thể phủ nhận sự thật rằng Selin còn quá thiếu kinh nghiệm khi phải đối diện với những cầu thủ đẳng cấp. Điều đó đã được thể hiện trong trận đấu với Pháp khi anh gặp khó khăn trước tốc độ và các pha tăng tốc trực diện của Jeremy Menez. Và hãy nhớ, người Anh có Theo Walcott.

Nhiều khả năng tuyển Anh sẽ đá theo sơ đồ 4-2-3-1 sáng tạo và cơ động (nếu Walcott ra sân). Young sẽ được hỗ trợ rất nhiều bởi sự trở lại của Wayne Rooney. Người Anh cần nhớ là nếu họ vượt qua Ukraina ở trận đấu đêm nay, họ sẽ được mặc định như là một trong những đội bóng yếu nhất tại Tứ kết EURO. Đó có thể là một dự đoán chính xác. Vì thế, nếu muốn chiến thắng ở hành trình còn rất dài tại Ba Lan và Ukraina, tính kỉ luật và tinh thần đồng đội là điều tối quan trọng.

Minh Chiến


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm