Ronaldo lập cú đúp giúp Real đè bẹp Ajax, Milan giành quyền đi tiếp

24/11/2010 04:41 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) – Với lực lượng và phong độ vượt trội so với Ajax, Real Madrid vừa đá vừa dạo chơi cũng giành chiến thắng dễ dàng 4-0 trước đội bóng Hà Lan để khẳng định vị trí dẫn đầu ở bảng G. Trong khi đó, ở trận đấu còn lại của bảng G, Milan đã theo chân Real vào vòng sau khi đánh bại Auxerre 2-0 ngay trên sân khách nhờ các pha lập công của Ibrahimovic và Ronaldinho. Như vậy, kết thúc lượt đấu thứ 5, Real (13 điểm) và Milan (8 điểm) là hai đội đại diện cho bảng G giành quyền vào vòng knock-out, còn lượt trận cuối cùng chỉ để xác định Ajax hay Auxerre sẽ giành vé dự Europa League dành cho đội xếp thứ ba.


Trái với tuyên bố trước trận đấu rằng Real Madrid sẽ không xoay vòng lực lượng, nhưng HLV Jose Mourinho vẫn để một số trụ cột nghỉ ngơi trong chuyến làm khách tại Ajax nhằm giữ sức cho trận “siêu kinh điển” với Barca tại Liga. Ngoài Khedira và Higuain không thể thi đấu vì chấn thương, Mourinho đã cất nguyên cặp trung vệ Pepe-Carvalho và tiền vệ cánh phải Di Maria. Để thay thế cho những trụ cột này, Mourinho đã xếp Albiol và Ramos (sở trường là hậu vệ phải) đá trung vệ, Lass đá thay Khedira ở vị trí tiền vệ phòng ngự, Leon thay thế Di Maria bên cánh phải hàng tiền vệ, còn Benzema thế chỗ Higuain ở vị trí trung phong.


Vừa đá vừa dạo chơi, Real cũng dễ dàng vượt qua Ajax - Ảnh: AP
Dù không tung ra sân đội hình mạnh nhất trong khi lại phải đá trên sân khách, nhưng với đẳng cấp trội hơn lại đang đạt phong độ cao, Real mới là đội nhập cuộc tốt hơn với sự năng nổ của Ronaldo, Benzema và Leon trên tuyến đầu. Các học trò của Mourinho không vượt trội về quyền kiểm soát bóng, nhưng chỉ trong 20 phút đầu tiên, họ đã tạo được 3 cơ hội có thể biến thành bàn thắng. Ngay từ phút thứ 6, sau một pha phá bóng hỏng của một hậu vệ Ajax, Leon đã có cơ hội dứt điểm chếch bên góc phải, nhưng tiền vệ này lại xử lý hơi chậm và sút trúng chân một cầu thủ chủ nhà. Chỉ 3 phút sau, đến lượt Ozil uy hiếp khung thành thủ môn Stekelenburg, nhưng cú dứt điểm sau đó của tiền vệ người Đức cũng bị một hậu vệ Ajax cản phá.

Dù cần phải giữ chân cho trận “siêu kinh điển” nhưng Ronaldo, ngôi sao sáng nhất của đội khách, lại thi đấu rất nhiệt tình và chỉ trong nửa đầu hiệp 1, có không dưới 3 lần cầu thủ người Bồ Đào Nha bị phạm lỗi. Chính sự di chuyển rộng và lối chơi năng nổ của Ronaldo đã giúp các đồng đội trên tuyến đầu có nhiều khoảng trống để khai thác. Phút 20, từ một pha phối hợp ăn ý với Ronaldo, Benzema đã dứt điểm căng ở góc hẹp, buộc thủ thành Stekelenburg phải vất vả cản phá. Chơi ép sân và tạo được vô số cơ hội ghi bàn, cuối cùng Real cũng có bàn mở tỷ số ở phút 36 sau một pha phối hợp tuyệt đẹp. Từ đường chuyền chính xác của Alonson từ giữa sân, Ozil xâm nhập vào vòng cấm của Ajax rồi đánh gót khéo léo để Benzema băng lên dứt điểm vào góc cao và xa, khiến Stekelenburg chỉ còn biết đứng nhìn bóng bay vào lưới. Một bàn thắng mẫu mực và rất xứng đáng của các cầu thủ Real Madrid.

Thiếu vắng một vài mắt xích quan trọng, nhưng Real vẫn giữ được sự chính xác trong các pha phối hợp dường như đã được lập trình dưới bàn tay của Mourinho. Chính vì vậy, dù được chơi trên sân nhà, nhưng Ajax cũng chỉ biết căng mình ra chịu trận trước những đợt tấn công như vũ bão của đội khách. Trong một thế trận vượt trội như vậy, bàn thắng thứ hai đến với Real như một điều tất yếu. Phút 44, từ pha sút phạt đập trúng hàng rào của Ronaldo, hậu vệ phải Arbeloa đã khống chế một nhịp rồi tung ra cú sút xa tuyệt đẹp từ cự li phải đến gần 30m để nhân đôi cách biệt cho Real. Chỉ cần giành một trận hòa, đội bóng của Mourinho sẽ đoạt ngôi đầu bảng G, nhưng họ đang làm được nhiều hơn thế khi dẫn trước Ajax tới 2-0 sau khi hiệp 1 kết thúc.

Ngay phút thứ hai của hiệp 2, Real đã có cơ hội nâng tỷ số lên 3-0. Sau pha bật tường ăn ý với Benzema, Ronaldo khéo léo đánh lừa một hậu vệ Ajax rồi dẫn bóng thêm một nhịp trước khi dứt điểm, tuy nhiên, trong tình huống này Stekelenburg đã chơi xuất sắc khi phá bóng đập trúng xà ngang. Một pha bóng thể hiện sự tinh quái của tiền vệ người Bồ Đào Nha.

Cũng giống như trong hiệp đấu đầu tiên, càng đá, các cầu thủ Ajax càng bế tắc khi họ không thể tìm được cách nào để khoan thủng hàng thủ dù chắp vá nhưng được tổ chức rất tốt của Ajax. Chân sút lợi hại nhất của Ajax là đội trưởng Suarez đã bị cô lập hoàn toàn bởi hàng thủ của Real. Phải tới phút 69 của trận đấu, Ajax mới có cú sút nguy hiểm đầu tiên về phía khung thành Real sau pha đá phạt khá tốt của Vertonghen, nhưng thủ môn Casillas đã kịp thời cản phá. Không tận dụng được cơ hội hiếm hoi, Ajax đã phải trả giá bằng bàn thua thứ 3. Phút 70, xuất phát từ một pha mất bóng của đội chủ nhà, Di Maria, cầu thủ mới vào sân thay cho Leon, đã cướp được bóng và chuyền bóng để Ronaldo dứt điểm chéo góc hiểm hóc, đưa Real vươn lên dẫn trước 3-0.

Phút 76, nếu Stekelenburg không xuất sắc cản phá cú sút phạt hiểm hóc của Ozil, tỷ số đã là 4-0 nghiêng về Real. Tuy vậy, đội khách cũng chẳng phải đợi lâu để có cơ hội ăn mừng bàn thắng thứ 4. Phút 80, trong một pha đi bóng lắt léo bên cánh phải, Ozil đã bị một hậu vệ  Ajax phạm lỗi trong vòng cấm và ngay lập tức trọng tài đã cho Real hưởng phạt đền. Lần này Ronaldo không bị Ramos tranh đá phạt nữa và tiền vệ người Bồ Đào Nha đã dễ dàng đánh lừa Stekelenburg để nâng tỷ số lên 4-0 cho Real. Trong một thế trận quá an toàn lại dẫn trước tới 4-0, Mourinho đã rút Lass và Benzema rời sân để tạo điều kiện cho hai cầu thủ trẻ là Canales và Mateos thi đấu. Những tình huống đáng chú ý duy nhất trong thời gian còn lại của trận đấu là hai chiếc thẻ đỏ của Alonso và Ramos sau khi hai tuyển thủ Tây Ban Nha này chậm đưa bóng vào cuộc. Tuy vậy, chiến thắng thuyết phục 4-0 của Real là không thể bàn cãi và họ đã có sự chuẩn bị không thể tốt hơn cho trận “siêu kinh điển”.

+ Bàn thắng: Benzema 36’; Aberloa 44’; Ronaldo 70’, 81’ penalty

+ Thẻ đỏ: Alonso; Ramos

+ Đội hình thi đấu:

Ajax: Stekelenburg, Van Der Wiel, Alderweireld, Vertonghen, Anita, Enoh, De Jong (Lindgren 76’), Sulejmani (Eriksen 88’), Suarez, El Hamdaoui (De Zeeuw 46’), Emanuelson.

Real Madrid: Casillas, Sergio Ramos, Albiol, Arbeloa, Marcelo, Lassana Diarra (Mateos 82’), Alonso, Ozil, Ronaldo, Pedro Leon (Di Maria 65’), Benzema (Canales 82’).

* Trong khi đó, ở trận đấu còn lại của bảng G, Milan tiếp tục thể hiện phong độ cao khi đánh bại đội chủ nhà Auxerre 2-0 để theo chân Real vào vòng 16 đội. Trận này, Milan đã thể hiện một sự hiệu quả đáng kinh ngạc khi họ chỉ có đúng hai pha sút bóng trúng cầu môn nhưng lại ghi được 2 bàn thắng do công của Ibrahimovic (phút 65) và Ronaldinho (90), cầu thủ đang bị HLV Maxi Allegri thất sủng và chỉ được tung vào sân ở phút 86 thay thế cho đồng đội người Thụy Điển. Lượt đấu đêm qua chứng kiến phong độ ấn tượng của các đội bóng Italia bởi ngoài chiến thắng của Milan, AS Roma cũng lội ngược dòng để đánh bại Bayern Munich 3-2 dù đã bị dẫn trước 2-0 sau hiệp 1.

Vũ Mạnh

Kết quả:

Bảng E

AS Roma - Bayern Munich 3 - 2
(Borriello 49'; Rossi 81'; Totti 84' penalty - Gomez 33', 39')

Basel - CFR Cluj 1 - 0
(Almerares 15')

Bảng G

Ajax Amsterdam - Real Madrid 0 - 4
(Benzema 36’; Aberloa 44’; Ronaldo 70’, 81’ penalty)

Auxerre - AC Milan 0 - 2
(Ibrahimovic 65'; Ronaldinho 90')

Bảng H

Braga - Arsenal 2 - 0
(Matheus 83', 90')

Partizan Belgrade - Shakhtar Donetsk 0 - 3
(Stepanenko 52'; Jadson 59'; Eduardo 68')

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm