"Uẩn khúc" đằng sau cái chết của bạch tuộc Paul

28/10/2010 14:37 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH Online) - Thông tin về cái chết của chú bạch tuộc Paul đã được Viện Hải dương học Sea Life Aquarium thông báo vào thứ Hai (25/10) vừa qua. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều tranh cãi về sự ra đi của “nhà tiên tri” này.

Vào hôm thứ Hai (25/10) vừa qua, đại diện của Viện Hải dương học Sea Life ở Đức đã đưa ra thông báo chính thức về sự ra đi của chú bạch tuộc tiên tri Paul. Tuy nhiên, tuyên bố của một đạo diễn người Trung Quốc lại làm dấy lên những nghi vấn về thời điểm “thầy” Paul qua đời.

Theo bà Jiang Xiao, đạo diễn đang thực hiện bộ phim có tên “Who killed Paul the Octopus” (Ai giết bạch tuộc Paul), thì chú bạch tuộc sinh ra ở Anh đã qua đời cách đây 3 tháng, chính xác hơn là 2 ngày trước khi diễn ra trận chung kết World Cup 2010 giữa Tây Ban Nha và Hà Lan, trận đấu mà Paul đã đưa ra dự đoán đúng về ngôi vô địch.
Jiang Xiao cho rằng chính Viện Hải dương học của Đức đã giữ kín bí mật và thay thế Paul bằng một chú bạch tuộc khác và khẳng định phỏng đoán của mình chính xác đến 70%. Giải thích cho tuyên bố của mình, đạo diễn này cho biết: “Mọi con bạch tuộc nhìn đều giống nhau. Hầu như người ta không thể phân biệt được chúng”.

Bạch tuộc Paul đã qua đời- Ảnh Getty
Đạo diễn người Trung Quốc này cũng tiết lộ thêm trong quá trình làm phim bà đã rất nhiều lần liên hệ với Viện Hải dương học Oberhause để tìm hiểu những thông tin xác thực về Paul nhưng không nhận được sự hợp tác nhiệt tình. “Chúng tôi thường xuyên liên lạc với Viện Hải dương học nơi bạch tuộc Paul sinh sống để họ có thể giúp chúng tôi hoàn thành bộ phim nhưng họ lại tỏ ra khá dè dặt. Nội dung của bộ phim là đề cập tới những bí mật đằng sau Paul, có lẽ đó là lý do khiến họ cảm thấy bất an. Để có thể thực hiện bộ phim, chúng tôi đã có những cuộc điều tra kĩ lưỡng về mọi thông tin và tôi có thể khẳng định 60-70% rằng, Paul qua đời vào ngày 9/7, tức là 2 ngày trước trận chung kết World Cup. Viện Hải dương học Oberhausen đã giấu thông tin này, và biến chúng ta thành những kẻ ngớ ngẩn trong cả một thời gian dài”, tờ Daily Mail (Anh) dẫn lời bà Jiang.


Vị đạo diễn này tỏ ra khá ngạc nhiên khi cái chết của Paul được thông báo không lâu sau khi Viện Hải dương học có liên hệ với đoàn làm phim của bà cho biết họ sẵn sàng hợp tác.

Trước lời cáo buộc của Jiang Xiao, đại diện của Viện Hải dương học Oberhausen lập tức lên tiếng phủ nhận: “Thông tin Paul qua đời từ mùa hè hoàn toàn không xác thực. Bạch tuộc Paul mới chỉ qua đời hôm thứ Hai vừa qua.

Khánh Đan (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm