Tiếp tục vấn đề nhân sự của U23 VN: 1% cũng là cơ hội

03/10/2011 12:03 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Nếu như Hoàng Thiên đã thuộc dạng quy hoạch từ trước, Lâm Anh Quang cũng từng thuộc biên chế của Olympic VN, thì các trường hợp còn lại được bổ sung như Lâm Ấn Độ (thủ môn) và Tấn Công (trung vệ) từ giải U21 Báo Thanh Niên lại không thuyết phục được số đông.

Nghịch lý Lâm Ấn Độ

“Tôi đã thấy những nỗ lực giảm béo của cậu trong thời gian qua. Nhưng hãy nhớ điều này nhé, khi tôi quay trở lại ĐT, nếu cậu không bỏ bớt được… 5 kg mỡ thừa nữa, thì cứ tự động xách vali ra về”, lời nhắn nhủ như thể tối hậu thư của HLV Falko Goetz dành cho tân binh Lâm Ấn Độ, một ngày trước khi U23 VN được lệnh xả trại sau giải bóng đá quốc tế TP.HCM, Eximbank Cup 2011.

Nghe khá hài hước, nhưng đó là sự thật. Cựu thủ môn ĐT U19 VN như cảm nhận được hơi nóng đang phả sau gáy, nên đã rất tích cực tập thêm, nhằm giảm bớt sự nặng nề của phần thân trên, đặc biệt là lượng mỡ thừa ở “vòng 2”. Tuy nhiên, ngay cả khi bỏ qua chuyện trọng lượng cơ thể, thì kỹ năng bắt bóng của Ấn Độ bị xem là khá hạn chế, ít nhất là so với một vài cái tên còn lại.


Nếu chọn ra một thủ môn xuất sắc nhất ở giải U21 QG và U21 quốc tế- Cúp Báo Thanh Niên 2011 thì có lẽ Lâm Ấn Độ không phải lựa chọn số một. Ảnh: Quang Nhựt

Trong màu áo U21 B.BD, Ấn Độ luôn chỉ bắt dự bị cho Dư Văn Bé, trước lúc được trao cơ hội khi đội bóng trẻ đất Thủ phải giải quyết thắng thua ở chấm 11m. Có thể thấy, ngay cái cách HLV Goetz gọi bổ sung Lâm Ấn Độ, sau khi chứng kiến anh này đẩy được một quả… penalty trong trận U21 B.BD thua U21 Nam Định ở chung kết U21 Báo Thanh Niên 2011, đã có phần hài hước.

Không chỉ có báo chí, mà hầu hết các HLV, những nhà làm chuyên môn tại 2 giải đấu U21 QG và U21 quốc tế- Cúp Báo Thanh Niên 2011, đều đồng quan điểm rằng, nếu cần gọi bổ sung thủ môn, thì đó phải là Dư Văn Bé (thủ môn xứng đáng nhận phần thưởng xuất sắc nhất VCK U21 QG) hoặc Nguyễn Thanh Diệp (Đồng Nai và ĐT U21 Báo Thanh Niên), chứ không phải Ấn Độ.

Và cửa đã khóa, then cũng cài?

Ngoài Ấn Độ, thì ở vị trí trung vệ nếu cần bổ sung, Tấn Công vẫn không phải cái tên hay nhất. Những người xứng đáng hơn để thế chỗ Thành Trung, sau khi cầu thủ của SHB.ĐN bị loại, phải là Mai Thành Nam và Nguyễn Văn Thắng, bộ đôi trung vệ đang chơi cực hay trong màu áo ĐT U21 Báo Thanh Niên, vừa giành quyền vào chơi trận chung kết giải bóng đá quốc tế đang diễn ra ở Pleiku.

Ở những bài báo trước đây, TT&VH cũng đã từng mạo muội đề xuất thêm những Nhật Nam (tiền vệ tổ chức), Hữu Khôi, Minh Tuấn (tiền đạo) và hậu vệ trái Xuân Hiếu. Đây không phải những cái tên quá mới lạ, khi họ đều đã và đang chơi ở đội một trong màu áo CLB tại V-League cũng như giải hạng Nhất, cũng từng đứng trong hàng ngũ các ĐT “U” và Olympic VN (Minh Tuấn).

Theo cái nhìn của trợ lý HLV Phan Thanh Hùng, một người rất có kinh nghiệm làm bóng đá trẻ, một số cái tên được đề bạt sau này có thể chơi rất hay ở các sân chơi trẻ, nhưng U23 VN (hoặc cao hơn là cấp độ ĐTQG) là một câu chuyện hoàn toàn khác, với những đòi hỏi khắt khe về chiến thuật. Không ngần ngại, ông Hùng nói ngay cả Hoàng Thiên cũng còn cảm thấy ngợp khi tập trung muộn.

Có thể cảm nhận, bộ khung của U23 VN cho chiến dịch SEA Games 26 đã và đang được định hình. Nó đồng nghĩa với việc, cơ hội cho phần còn lại là không nhiều. Nhưng hãy cứ hy vọng, dù chỉ 1%. Với người trẻ, ngay cả khi chỉ được làm phương án dự phòng, cũng đã là vinh dự lớn lao. Vấn đề còn lại là sự nỗ lực (không ngừng) và hy vọng vận may sẽ mỉm cười với mình.

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm