U23 Việt Nam: Họ đã ở đâu trên sân?

20/11/2011 09:40 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Trong một trận đấu mà chúng ta gần như chỉ biết chống đỡ và chống đỡ, ngoài Huỳnh Phú, Trọng Hoàng, thì Anh Quang và Đình Tùng là sự thất vọng lớn nhất ở Gelora Bung Karno tối qua.

Anh Quang, với pha khống chế hỏng, để bóng lọt vào chân của Patrich Wanggai, và sóng gió bắt đầu nổi lên trước khung thành của U23 VN. Đấy là khoảng thời gian giữa hiệp một. Thể lực sung mãn, khả năng tì đè –giữ thăng bằng cực tốt, kỹ năng đi bóng với đôi chân nhanh như những nhát kéo, tiền đạo đeo áo số 27 của U23 Indonesia dễ dàng loại bỏ hàng loạt các cái bóng áo đỏ. May mắn cho U23 VN khi ở tình huống bóng quyết định, Wanggai lại xử lý lỗi, cầu thủ U23 VN kịp lùi về bọc lót, chịu quả phạt góc.


Là cây săn bàn số một của U23 VN ở SEA Games 26, nhưng hôm qua Văn Quyết lại không thể hiện được nhiều. Ảnh: Quốc Khánh

Mối lo mang tên Anh Quang chưa dừng lại ở đó, với tình huống bóng diễn ra cuối hiệp một. Trong một pha theo bóng, Anh Quang dường như đánh mất cảm giác không gian và dâng lên quá cao. Một cú xẻ bóng trực diện nhằm vào khoảng trống mênh mông mà Anh Quang để lại. Và vẫn là cái tên Wanggai thoát xuống. May mắn là Ngọc Anh đã kịp lùi về bọc lót, phá bóng giải vây.

Với chỉ cái tên Anh Quang, chúng ta đã hơn một lần thót tim. Nhưng đâu chỉ mình trung vệ người Nam Định mắc lỗi?!

Ngay đầu hiệp 2, những người chứng kiến trực tiếp trận đấu trên sân Bung Karno đã phải giật bắn mình, khi Huỳnh Phú chuyền bóng vào chân tiền đạo đeo áo số 27. Wanggai bắt đầu mở tốc độ và dễ dàng bỏ lại sau lưng 3-4 cái bóng áo đỏ, xâm nhập khu vực cấm địa và đối diện với Bửu Ngọc. May mắn khi ở cú ra chân  quyết định của tiền đạo này thì bóng lại đi chệch cột dọc. U23 VN thoát khỏi một bàn thua trông thấy.

Nhưng cũng kể từ lúc này, Huỳnh Phú bắt đầu dính trạng thái. Và Phú với cú đá phạt lên không lâu sau đó, bóng một lần nữa tìm trúng người một cầu thủ Indonesia. Sóng gió lại tiếp tục nổi lên. Đến pha bóng mắc lỗi ở phút thi đấu chính thức cuối cùng, gián tiếp khiến U23 VN chịu thua bàn thứ 2, Phú đã không còn là chính mình.

Hàng thủ mắc lỗi, nhưng tuyến đầu cũng không khá hơn. Đình Tùng hết sút bóng chệch cầu môn cả hơn chục thước, lại tung cước đá bóng lên trời ở pha dứt điểm thứ 2 sau đó, thay vì chuyền cho Văn Quyết đang đợi. Trước đó, ngoài pha ra chân góc hẹp như thể chuyền về cho thủ môn U23 Indonesia trong hiệp một, Đình Tùng đã gần như mất hút.

Tùng kém, còn Quyết đã lại vô duyên như thường thấy. Trong một pha tổ chức đánh trực diện ở trung lộ, Quyết có bóng trong tư thế thuận lợi, nhưng cú sút quá hiền và tất nhiên, không thể thắng được thủ thành Kurmia Meiga với một trận đấu khá nhàn rỗi.

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm