Thất bại của U23 VN hay cái vận của Falko Goetz?

20/11/2011 10:06 GMT+7 | SEA Games 26

(TT&VH) - “Thưa ông Goetz, giờ ông có thể nói đi và nói tất cả những gì cần phải nói. Đây là dịp thuận lợi nhất, bởi vì khi lâm trận rồi, tiếng gầm rú của Gelora Bung Karno sẽ không ủng hộ bản thân ông và cả chúng ta nữa”, ý kiến chung của toàn đội U23 VN, từ các cầu thủ, thông qua các trợ lý và được gửi đến thuyền trưởng người Đức. Đó là buổi họp trong đêm 18/11, tức 24h giờ trước khi bóng lăn.

Thầy Goetz say đòn

Quả thật, HLV Falko Goetz đã là người dẫn dắt, là nhân vật chính, từ buổi họp đầu tiên với BHL (kéo dài chừng 45 phút), cho đến khi họp toàn đội (cũng bằng ấy thời gian), với nội dung đề cập đến những điểm mạnh yếu của đối thủ, rồi việc U23 VN sẽ phải làm gì để giành chiến thắng. HLV người Đức vẫn nói rất nhiều trong rất nhiều những buổi họp như thường lệ, ngoại trừ lần duy nhất ở Sultan Jakarta, ông Goetz dỗi và hủy cuộc họp vì các trợ lý xuống muộn 5 phút.

Nhưng, HLV Goetz một lần nữa lại bị tâm lý. Ở Gelora Bung Karno trong 90 phút trận bán kết với U23 Indonesia, có thể thấy rất nhiều những hình ảnh lặp lại với việc cả thuyền trưởng Goetz cùng các trợ lý Phan Thanh Hùng và Nguyễn Văn Sỹ đều nhao ra chỉ đạo, hoa chân múa tay. Rồi chuyện ông Goetz tỏ thái độ bực dọc sau một pha bóng, một tình huống mắc lỗi hoặc xử lý bóng không như ý muốn của các học trò.


Việc HLV Goetz phản ứng bên ngoài sân sau mỗi pha xử lý hỏng của học trò như thế này không phải là biện pháp tốt để thúc đẩy tinh thần cầu thủ. Ảnh: Quốc Khánh

Rõ nhất là khi ông tỏ thái độ không hài lòng với việc thủ thành Bửu Ngọc đã nằm sân quá lâu. Sau pha tung người bắt bóng và dính phải cú kê người của tiền đạo Indonesia, có thể Ngọc đã bị choáng. Cần đến hơn 5 phút với sự chăm sóc của các bác sỹ, thủ môn người Đồng Tháp mới có thể tiếp tục trận đấu. Nhưng HLV Goetz có thể đã không hiểu điều tối thiểu đó, hoặc do bị căng cứng tâm lý nên nên mới sốt sắng thế?

Khoan nói chuyện Bửu Ngọc bị đau là có thật, nhưng trong hoàn cảnh mà chúng ta bị chủ nhà dồn lên ép, đó cũng là một cách giảm hưng phấn của đối phương. Nhưng không hiểu sao HLV Goetz lại hành động như thế. Ông thầy người Đức thậm chí còn ra hiệu cho  trợ lý HLV thủ môn Văn Phụng khởi động cho thủ thành số 2 Tuấn Mạnh. Và ngay cả khi Bửu Ngọc (một trong những cầu thủ chơi tốt nhất bên phía U23 VN ở trận đấu này) đã có thể tiếp tục, ông Goetz vẫn cứ cáu kỉnh bên ngoài sân.

Hay trời không chiều lòng người?

Có một chuyện rất lạ, nhưng người ta cứ không hay nói mấy kể từ ngày HLV Goetz bắt tay vào làm việc với U23 VN, cho đến trước khi trở thành bại tướng ở Gelora Bung Karno. Suốt hơn 2 tháng đó, từ TP.HCM ra Hà Nội, rồi đến Jakarta, với tất cả những buổi tập và trận đấu mà HLV Falko Goetz đứng lớp, không có một giọt mưa nào. Cũng trong khoảng thời gian đó, dường như ông Goetz luôn gặp may, với những chiến thắng đầu tay trong các cữ chạy đà.

Ngày 11/9, U23 VN tập trung đợt đầu cho chiến dịch SEA Games 26, chính là thời điểm cực thịnh vào mùa mưa ở phía Nam. Nhưng các buổi tập của U23 VN tại Thành Long, cũng như tại giải Eximbank Cup trên sân Thống Nhất sau đó, trời tuyệt nhiên không mưa. Đến khi đội bóng chuyển lên Hàm Rồng (Gia Lai) thì lại dính bão khiến giáo án các buổi tập khó thể hoàn thành. Nhưng đó lại là khoảng thời gian ông Goetz bận việc trên ĐTQG (đi Nhật đá giao hữu), rồi mới hội quân ở Hà Nội.

Jakarta từ hơn 3 tuần qua, thi thoảng cũng có mưa. Tuy nhiên, ông trời chỉ… khóc, khi U23 VN vừa kết thúc buổi tập, hoặc là đã yên giấc nồng tại Sultan Jakarta 5 sao rồi. Dù có người cũng đã mong một cơn mưa rào giải khát, hay chỉ để tắm cho mát trong cái khí trời oi nồng, nắng và nóng như thủ đô Indonesia, thời gian qua, nhưng tuyệt nhiên không! Nhưng đến khi hiệp 2 trận bán kết với U23 Indonesia bắt đầu, trời Jakarta lại bất ngờ sấm chớp đùng đùng, rồi đổ cơn mưa rào xuống Bung Karno.

Dẫu biết rằng mưa nắng là chuyện của ông trời. Nhưng vào thời điểm mà chúng ta đã và đang phải chịu một sức ép cực lớn, người ta cũng có thể ước một cơn mưa mát lành. Tiếc rằng cơn mưa ở giữa Jakarta tối qua không phải là cơn mưa rào giải hạn và mang tính giải thoát...

Đó là cơn mưa báo hiệu điềm gở và dù chỉ kéo dài hơn chục phút, nhưng U23 VN đã phải chịu bàn thua đầu tiên ở trong trận bán kết để rồi phải gục ngã.

TRẦN HẢI

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm