“Đặc sản” của HLV Goetz trong ngày bão

01/10/2011 11:46 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Hôm qua, ngày ĐTVN tập trung chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với ĐT Nhật Bản cũng là thời điểm Hà Nội mưa gió cả ngày vì chịu ảnh hưởng của cơn bão Nesat. Cho dù cuối giờ chiều qua, nó đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới thì với tàn dư của cơn bão ấy, có thể khẳng định rằng thày trò HLV Falko Goetz sẽ phải “làm việc” dưới mưa vì ĐT chỉ có 4 ngày luyện tập trước khi sang nước bạn.

“Đặc sản” đến từ nước Đức

Với những gì HLV Goetz đã thể hiện từ ngày đầu đặt chân đến VN, xem ra kỷ luật và ý chí, những phẩm chất quen thuộc của người Đức, đang là 2 tiêu chí hàng đầu mà ông Goetz cố gắng áp dụng ở cả ĐT Việt Nam và ĐT U23.

Ngày ĐTVN về nước sau trận đấu trên sân Qatar thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2014, cho dù rất mệt mỏi và... đói bởi hành trình bay kéo dài, nhưng các tuyển thủ vẫn được lệnh thay giày tập luyện ngay sau khi nhận phòng khách sạn. HLV Goetz không lý giải cặn kẽ tại sao ông lại ra quyết định như vậy, nhưng sau đó, nhà cầm quân người Đức còn khiến tất cả ngạc nhiên với cách đề ra “luật cấm trại”.


Công việc chuẩn bị của HLV Falko Goetz có thể sẽ bị ảnh hưởng vì thời tiết mưa gió hiện tại ở Hà Nội. Ảnh: Quang Nhựt

Dù sao, tại thời điểm ấy cũng có thể giải thích là sau trận đấu lượt đi trên sân khách rồi bay về, ĐTVN chỉ có chừng 2 ngày luyện tập để chuẩn bị cho trận lượt về tại vòng loại World Cup 2014 nên phải giữ gìn từng ly từng lý. Song cách HLV Goetz điều hành đội U23 thi đấu tại giải giao hữu Eximbank Cup vừa diễn ra tại TP.HCM vẫn bằng “luật cấm trại” cùng những buổi tập nặng dưới cơn mưa tầm tã vào mùa nước nổi ở miền Nam đã giới thiệu khá rõ về những món “đặc sản” mà ông thày người Đức muốn các học trò phải “hấp thụ” mỗi dịp lên tập trung ĐT.

Tức là với quỹ thời gian khá hạn hẹp của ĐTVN chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với ĐT Nhật Bản, các cầu thủ, vốn hầu hết còn đang trong kỳ nghỉ hoặc mới chỉ vừa bước vào luyện tập, nên chuẩn bị trước tinh thần về món “đặc sản” của HLV Goetz, hay cũng đừng ngạc nhiên nếu nó được cho thêm vài loại “gia vị” để giải phóng sức ì.

Song không bột khó gột nên hồ

Trong từng trận đấu ở bất cứ giải đấu nào, giao hữu hay chính thức, mà ĐTVN hay ĐT U23 tham gia dưới thời HLV Goetz, không khó để nhận thấy nhà cầm quân người Đức đều yêu cầu sự nỗ lực tối đa từ phía các học trò với một mục tiêu duy nhất là hướng tới chiến thắng. Nếu đối chiếu với kết quả của 4 trận đấu chính thức vừa qua của ĐTVN (3 thắng, 1 thua), ông Goetz cũng có thể tạm xoa tay hài lòng với thành quả lao động của mình sau quãng thời gian làm việc khá ngắn ngủi tại miền đất mới, đặc biệt là chiến thắng 2-1 trước ĐT Qatar.

Nhưng đối diện với HLV Goetz và các học trò của ông sau đây gần một tuần nữa sẽ là một đối thủ rất khác biệt. Xét trên cả 2 phương diện bề dày truyền thống và kết quả đối đầu, bóng đá Nhật Bản quả giống như “con ngáo ộp” thực thụ trong thế so sánh với những gì bóng đá VN sở hữu. Một lập luận khá phổ biến trong những trận đấu tương tự là kết quả (thắng bại) sẽ không phải chuyện đáng lưu tâm nhất mà vấn đề là lối chơi của ĐTVN sẽ thể hiện ra sao trước một đối thủ có đẳng cấp cao hàng đầu châu lục.

Trong tay HLV Goetz lúc này là một ĐT gồm các thành viên không hề luyện tập khoảng hơn một tháng qua, sau khi V-League 2011 kết thúc. Ngay cả khi nhà cầm quân người Đức cùng các học trò của ông có xác định gió bão là môi trường lý tưởng để rèn giũa ý chí thì điều đó có thể chỉ khiến người ta thêm “yêu” ĐT chứ chắc khó kỳ vọng vào một cơn bão khác tại Kobe ngày 7/10 tới đây.   

Hoàng Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm