U23 VN: Giờ mới biết “chúng ta có thể”

11/11/2011 09:20 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Trong lần trả lời phỏng vấn cánh báo chí sau buổi tập đầu tiên của U23 VN ở xứ vạn đảo, HLV Falko Goetz đã chắc nịch rằng: “Chúng ta có thể”. Phải mất đến 3 trận đấu, với bao phen lao tâm khổ tứ, đội bóng mới lờ mờ hiểu được mình là ai và như thế nào. Muộn, nhưng vẫn còn kịp.

Ngạc nhiên chưa?

Trong khoảng 20 phút đầu trận đấu với Timor Leste, U23 VN gần như không cầm được bóng, hoặc nếu có bóng trong chân, ngay lập tức lại “thả gà ra đuổi” bằng những đường chuyền dài. Trước một đối thủ cao to, giỏi trang chấp bằng lợi điểm rất rõ về hình thể như Timor Leste, như thế có phải là thả gà ra đuổi không? Phần vì phải tuân thủ đấu pháp của HLV Goetz, nhưng cơ bản là sự thiếu tự tin nơi các cầu thủ.

Bằng cách nào đó giải phóng quá bóng càng xa khung thành đội nhà càng tốt. HLV Goetz càng la hét, hối thúc, cầu thủ càng rối. Cảm giác sởn gai ốc thật sự, khi đội bóng gần như không tìm được cửa thắng, cho đến khi đối phương mất người. Nếu không thể giành chiến thắng trước Timor Leste, chúng ta có thể bắt đầu điền thêm cái tên đảo quốc nhỏ bé này vào danh sách những đội bóng kỵ “jeux” được rồi.

Có thể nói, chiếc thẻ đỏ của Almeida, một trong những cầu thủ quan trọng nhất của Timor Leste, là mấu chốt của vấn đề. Chơi hơn người, cầu thủ U23 VN chủ động được rất nhiều bóng và 2 trong số rất nhiều pha phối hợp ăn ý như thế, chúng ta tìm được các bàn thắng quan trọng. Nhưng rất lạ, bởi các pha bóng dẫn đến bàn thắng ấy không giống như các bài tủ kiểu A, B, C (đánh giãn biên, với các đường bóng dài và bóng bổng được lặp lại liên tục) mà HLV Goetz vẫn dầy công luyện cho các học trò, từ những ngày ở VN cho đến khi đặt chân lên đất nước vạn đảo. Vừa đá, chúng ta vừa khám phá chính mình.

Đi tìm sự tối ưu

Đã có đủ những điểm số khả quan sau 3 lượt trận, nhưng chúng ta lại khá mơ hồ khi đòi hỏi một câu trả lời thỏa đáng với khái niệm gọi là lối chơi của U23 VN, điều mà đáng lẽ ra đội bóng cần phải kiện toàn từ trước khi lên đường đi Indonesia.

Có thể hiểu quỹ thời gian làm việc với U23 VN của HLV Goetz không dồi dào như người tiền nhiệm Henrique Calisto để định hình được một lối chơi có bản sắc, bài vở. Nhưng, cũng có nghĩa rằng, gần 2 tháng luyện công, cùng 2 giải đấu tập huấn trước thềm SEA Games ở TP.HCM và Hà Nội, gần như vô nghĩa, hoặc nếu có, nó chỉ mang ý nghĩa tích lũy thể lực.

Tại xứ vạn đảo, với chỉ 3 trận đấu, nhưng HLV Falko Goetz đã phải xới tung 18/20 cầu thủ trong danh sách đăng ký để tìm các phương án tối ưu, tìm vũ khí chiến thắng. Nó sẽ chưa dừng lại, với những thử nghiệm tiếp theo ở 2 trận còn lại vòng bảng, theo khẳng định của HLV Goetz. Điều đó chứng tỏ thuyền trưởng người Đức đã không có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu mà chúng ta trong vai những người đi chinh phục. “Cảm giác như đôi chân và cái đầu của cầu thủ nhà mình vẫn chưa thoát ra được”, đấy là bản chất của U23 VN qua các trận đấu. Nhưng cũng may, khi U23 VN chỉ rơi vài một bảng đấu khá nhẹ.

Thôi cứ “AQ” một chút vậy, bởi làm gì có sẵn con đường, cứ đi mãi rồi cũng thành đường thôi!

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm