Dù không ở Hà Nội, nhưng HLV Calisto đã truyền đạt mệnh lệnh của mình tới các trợ lý để đưa số này đi bệnh viện để giải quyết triệt để vấn đề ngay lập tức. Vì thế, trong ngày hôm qua, các tuyển thủ U23 VN đã phải chia đôi đội hình để lần lượt đi chữa răng vào buổi sáng và buổi chiều.
Có lẽ một số người sẽ cho rằng HLV Calisto đã cẩn thận thái quá khi yêu cầu các tuyển thủ U23 VN phải chữa trị dứt điểm các bệnh về răng miệng, nhưng thật ra trong y học hiện đại, các nhà khoa học đã chứng minh được rằng có sự liên quan giữa sức khỏe răng miệng với các bệnh toàn thân như tiểu đường, tim mạch… Vì vậy, việc giữ gìn sức khỏe răng miệng sẽ làm giảm nguy cơ mắc các bệnh khác.

Các cầu thủ U23 trước nay chưa tự chăm sóc sức khỏe một cách chuyên nghiệp
Bởi vậy, sau khi yêu cầu một loạt cầu thủ nằm trong danh sách cần quan tâm đặc biệt đi khám sức khoẻ tổng quát, HLV Calisto đã yêu cầu bác sỹ của đội bóng kiểm tra sức khoẻ răng miệng cho toàn đội và cuối cùng đã phát hiện ra một loạt cầu thủ cần phải đi gặp bác sỹ nha khoa như Thành Lương, Tấn Trường, Khoa Điển, Xuân Hợp, Long Giang, Văn Duyệt, Trọng Hoàng, Đình Tùng…
|
Sổ tay: Chuyên nghiệp từ cái tóc Không như các đồng nghiệp ở châu Âu, rất nhiều cầu thủ Việt Nam chưa có thái độ thực sự nghiêm túc đối với việc giữ gìn sức khoẻ, bằng chứng là họ vẫn duy trì các thói quen không có lợi cho sự nghiệp cầu thủ như hút thuốc, ăn nhậu…, và đấy là một trong những nguyên nhân dẫn tới các bệnh về răng miệng. Bên cạnh đó, một số cầu thủ khác thì xuất thân từ những vùng quê nghèo khó nên điều kiện dinh dưỡng và y tế không bảo đảm để có sức khoẻ răng miệng tốt nhất. Là người đã gắn bó với bóng đá Việt Nam cả chục năm nay nên chắc hẳn HLV Calisto đã hiểu rõ thói quen cũng như nếp sinh hoạt của các cầu thủ, và từ đó mới dẫn tới quyết định như trên của ông. Qua đây cũng thấy một điều không còn mới nữa là hầu hết các CLB vẫn còn khá chểnh mảng với sức khoẻ của cầu thủ, trong khi đáng ra vấn đề này cần phải được ưu tiên quan tâm đặc biệt. Mùa hè vừa qua, AC Milan đã từ chối ký hợp đồng với Aly Cissokho vào phút chót chỉ vì phát hiện thấy hậu vệ này có một chiếc răng sâu. Thực hư của vụ việc này đến nay vẫn chưa được làm rõ vì sau đó Cissokho đã gia nhập Lyon, nhưng điều đó cho thấy ở châu Âu sức khoẻ của cầu thủ được quan tâm cho tới tận răng. Trong khi đó ở Việt Nam, dù các bản hợp đồng hiện nay hầu hết đều được thực hiện với giá trị hàng tỷ đồng, nhưng hiếm có cầu thủ nào được CLB mới khám sức khoẻ toàn diện và chi tiết trước khi ký kết hợp đồng. Bằng chứng là bài học bỏ tiền tấn mua “phế nhân” Denilson của XM.HP ở V-League 2009 vẫn còn nóng hổi. H.Huy |